Trộm cây sứ về chưng Tết, người đàn ông vướng vào lao lý

Với ý định trộm 3 cấy sứ về nhà chưng Tết, cả 2 người đàn ông đã phải vướng vòng lao lý.

Ngày 5/3, TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt Nguyễn Thanh Ba (SN 1972), ngụ quận Ngũ Hành Sơn, 9 tháng tù, và Nguyễn Mỹ Quang Tâm (SN 1987), ngụ tỉnh Quảng Nam, 6 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản.
Trom cay su ve chung Tet, nguoi dan ong vuong vao lao ly
 Ba và Tâm tại phiên tòa.
Tại phiên tòa, Ba khai nhận là nhân viên cây xanh của một công ty tại quận Ngũ Hành Sơn. Biết công ty mới nhập nhiều cây cảnh để tại vườn ươm dự phòng nên Ba rủ Tâm đến trộm cây sứ về chưng Tết.
Tối 1/7/2018, Ba chở Tâm đến vườn nhổ 3 cây sứ. Sau đó, cả 2 khiêng số cây sứ ra khỏi vườn, mang về nhà.
Trong lúc Ba và Tâm nhổ cây, có 1 người dân phát hiện. Người này nhìn thì bị Ba mắng: “Mi nhìn cái gì mà nhìn”.
Sau đó, bảo vệ công ty kể với người này về việc công ty bị mất cây cảnh. Người này kể lại sự việc và cung cấp biển số xe.
Qua kiểm tra, bảo vệ công ty xác định, chủ nhân chiếc xe chính là Ba.
Cả Ba và Tâm đều thừa nhận hành vi phạm tội đã gây ra. Họ cho biết, đã trả lại cả 3 cây sứ cho công ty. Tổng giá trị 3 cây sứ là 48 triệu đồng.

Rủ người yêu đi trộm hơn 200 chiếc điện thoại và đồng hồ đeo tay

Ngày 23/1, Công an TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) vẫn tiếp tục đấu tranh, lấy lời khai đối tượng Trần Xuân Tuấn (25 tuổi) và Nguyễn Đức Minh Tiến (25 tuổi, cùng ngụ xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) để xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

Liên quan đến vụ việc trên, còn có H’Ana Êban (18 tuổi, ngụ xã Cư Êbur, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk). Tuy nhiên, hiện H’Ana Êban đang bị bệnh nên được cho nhập viện điều trị dưới sự giám sát của lực lượng Công an.
Ru nguoi yeu di trom hon 200 chiec dien thoai va dong ho deo tay
Các đối tượng Tuấn và Tiến tại CQĐT. 
Các đối tượng nói trên được xác định là nghi can đã gây ra các vụ đột nhập nhà dân, trộm cắp trên 200 chiếc điện thoại.

Chung cư chờ sập ở Sài Gòn: Đêm ngủ với "thần chết"

Chung cư xuống cấp, có thể đổ sập bất cứ lúc nào nhưng hàng trăm hộ dân vẫn bám víu sống ở đây khiến ai nhìn thấy cũng phải ớn lạnh.

Chung cu cho sap o Sai Gon: Dem ngu voi
Chung cư Khánh Hội (P.6, Q.4, TP.HCM) nằm gần trung tâm thành phố với hàng trăm hộ dân sinh sống. Từ 10 năm nay, chung cư này bị xuống cấp nghiêm trọng, đe dọa đến tính mạng của người dân.

Chung cu cho sap o Sai Gon: Dem ngu voi
Đây là chung cư được xây dựng trước năm 1975. Sau hàng chục năm sử dụng, do sự gia tăng dân số cùng với sự bất cập trong công tác quản lý dẫn đến quy hoạch, kiến trúc và chất lượng, công trình nhà ở bị xuống cấp.

Chung cu cho sap o Sai Gon: Dem ngu voi
 
Theo đánh giá của Sở Xây dựng TP.HCM, chung cư này xếp loại nguy hiểm cấp D - cấp độ nguy hiểm cao nhất và có thể đổ sập bất cứ lúc nào, cần di dời khẩn cấp.


Chung cu cho sap o Sai Gon: Dem ngu voi
 Hiện nay, 3 lô của chung cư đều xuống cấp gây nguy hiểm: tường cầu thang nứt toác, lộ cả cột sắt

Chung cu cho sap o Sai Gon: Dem ngu voi
 Vết nứt chằng chịt trên các cột chống và tường.

Chung cu cho sap o Sai Gon: Dem ngu voi
 Chung cư hoang tàn, xuống cấp.

Chung cu cho sap o Sai Gon: Dem ngu voi
Vết nứt chằng chịt. 

Chung cu cho sap o Sai Gon: Dem ngu voi
 
Nguy hiểm chờ chực nhưng người dân vẫn sống bám víu ở chung cư này.

Chung cu cho sap o Sai Gon: Dem ngu voi
Theo người dân ở đây, ai cũng mong muốn được di dời, đền bù thỏa đáng để ổn định cuộc sống. 'Chúng tôi đêm ngủ lo lắm. Chỉ sợ ngộ nhỡ xảy ra chuyện không may...', một người dân bày tỏ.

Chung cu cho sap o Sai Gon: Dem ngu voi
Bên dưới chung cư chờ sập là một khu chợ đang hoạt động nhộn nhịp.

Chung cu cho sap o Sai Gon: Dem ngu voi
Trên địa bàn quận 4 còn có chung cư Trúc Giang cũng trong tình trạng nhiều hạng mục đã rệu rã, mất an toàn. Cùng với chung cư Khánh Hội, đây là 2 chung cư nằm trong số 15 chung cư thuộc diện di dời khẩn cấp của TP.HCM.

Chung cu cho sap o Sai Gon: Dem ngu voi
UBND TP HCM vừa chấp thuận chủ trương cho UBND quận 4 sử dụng 367 căn hộ tại chung cư Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh), để lập phương án tạm cư cho hơn 600 hộ dân tại chung cư Trúc Giang và chung cư Khánh Hội. Trường hợp người dân không đồng ý tạm cư, quận sẽ ứng ngân sách để chi cho người dân tự lo nơi ở tạm.

Ảnh: Màn sương trắng quấn quanh tòa nhà cao nhất xứ Huế

Nhìn từ trên cao, cố đô Huế như được ôm trọn bởi làn mây trắng. Cảnh sắc này không dễ gặp đối với những du khách phương xa bởi hiện tượng hiếm khi xảy ra.

 
Anh: Man suong trang quan quanh toa nha cao nhat xu Hue
Huế và dòng sông Hương những ngày đầu xuân hiện lên một cách thơ mộng. Nhìn từ độ cao 500 m, nhiều nhiếp ảnh gia sững sờ trước luồng sương giăng kín một bên thành phố. Hình ảnh càng trở nên cuốn hút hơn dưới ánh nắng sớm trong xanh. 

Anh: Man suong trang quan quanh toa nha cao nhat xu Hue-Hinh-2
Khu vực nhà thờ Chính tòa một ngày tháng 2. Từ trên cao, bạn dễ dàng nhìn thấy sương mờ xa xa đang ôm ấp các dãy núi. 

Anh: Man suong trang quan quanh toa nha cao nhat xu Hue-Hinh-3
Nhà thờ Dòng chúa cứu thế lọt thỏm giữa luồng ánh sáng và hơi sương bảng lảng. 

Anh: Man suong trang quan quanh toa nha cao nhat xu Hue-Hinh-4
Khu vực Đại Nội là nơi thường xuất hiện nhiều sương nhất. Những hạt sương dày kết thành các đám mây, tạo hình cuồn cuộn như con sóng từ xa vỗ vào bờ sông Hương huyền thoại

Anh: Man suong trang quan quanh toa nha cao nhat xu Hue-Hinh-5
Tòa nhà cao nhất Huế với 33 tầng như được sương cuốn quanh khu vực từ tầng 11 đến 15, tạo nên khung cảnh kỳ ảo. 

Anh: Man suong trang quan quanh toa nha cao nhat xu Hue-Hinh-6
Đi xa hơn một chút ra ngoại thành, cảnh tượng này càng đẹp giữa muôn màu trắng, xanh hoà quyện tự nhiên. Trong ảnh là khu vực lăng Gia Long, lăng mộ của Gia Long hoàng đế, vị vua sáng lập triều Nguyễn. Khu vực này thực chất là một quần thể nhiều lăng tẩm trong hoàng quyến, nay thuộc địa phận xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà. 

Anh: Man suong trang quan quanh toa nha cao nhat xu Hue-Hinh-7
Theo nhiều nhiếp ảnh gia xứ Huế, để chụp được ảnh đẹp, họ phải săn khung cảnh từ lúc 6h với điều kiện trời không mây và hửng nắng.

Anh: Man suong trang quan quanh toa nha cao nhat xu Hue-Hinh-8
Lăng Minh Mạng với những hồ nước xanh kết hợp cùng sương và ánh nắng sớm buổi bình minh tạo nên cảnh sắc kỳ vĩ.   

Anh: Man suong trang quan quanh toa nha cao nhat xu Hue-Hinh-9
 
Hình ảnh lúc 6h gần khu vực lăng Tự Đức. Lúc này, Mặt Trời mới nhú tạo nên những quầng mây và vệt nắng loang lổ. 

Anh: Man suong trang quan quanh toa nha cao nhat xu Hue-Hinh-10
Khu vực lăng Khải Định hiện lên thơ mộng giữa những ngọn núi, rừng cây và con đường trải nhựa quanh co. Vào khoảng 8h, sương tan dần trả lại màu xanh của cây cối, núi rừng cho cảnh sắc cố đô Huế.