Trở về nhà sớm, vợ suýt ngất khi phát hiện bí mật của chồng

Cố tình giấu chồng để về nhà sớm tạo bất ngờ, nhưng cảnh tượng trong phòng ngủ khiến tôi suýt ngất.

Hai vợ chồng tôi kể từ khi cưới nhau đến giờ thuận lợi đủ đường. Công việc làm ăn gặp thời, liên tục phát triển, thu nhập cao. Chúng tôi nhanh chóng sở hữu căn hộ hạng sang ở quận trung tâm thành phố, hai vợ chồng mỗi người một chiếc ô tô để đi làm…

Đó là vật chất, còn về tinh thần và gia đình cũng rất hòa hợp, yêu thương nhau, hai con khỏe mạnh, phổng phao. Vợ chồng tôi luôn được bạn bè, đồng nghiệp đánh giá là "gia đình điểm 10". So với bạn bè cùng tuổi, đúng là tôi có phần tự hào bởi bạn tôi nhiều người công việc bấp bênh, gia đình lục đục, đổ vỡ.

Công việc của vợ chồng tôi bận rộn, nên hầu như chỉ gặp nhau vào buổi tối, mọi công việc trong nhà như dọn dẹp, nấu nướng, đón con… tôi đều nhờ chị giúp việc theo giờ. Tôi hài lòng về những gì mình đã có, tôi cứ nghĩ rằng cuộc sống tốt đẹp của mình cứ thế mà phát huy. Nào ngờ, gặp sóng gió ập đến.

Cách đây một tuần, tôi có chuyến đi xa để tiếp xúc, triển khai hợp đồng của công ty. Dự kiến phải kéo dài từ 1 tuần đến 10 ngày, nhưng mọi việc thuận lợi, chỉ sau 5 ngày đã xong xuôi, thành công ngoài sự mong đợi. Tôi vui mừng lắm, chuyến đi này về thế nào cũng được công ty thưởng lớn.

Vợ sốc nặng khi phát hiện chồng lén lút với chị giúp việc. (Ảnh minh họa)

Đúng hôm chồng nhắn tin kêu mệt, ở nhà nghỉ ngơi một hôm. Tôi xuống sân bay, về thẳng nhà luôn nhằm tạo bất ngờ cho chồng. Trên đường về, tôi mua mấy món ngon để hai vợ chồng cùng ăn và tận hưởng giây phút lãng mạn, ngọt ngào bên nhau sau mấy ngày không gặp.

Về tới nhà, tôi nhẹ nhàng mở cửa, cố gắng để không cho chồng biết. Đi vào nhà không thấy chồng đâu, tôi nghĩ chắc chồng mệt nên nằm nghỉ trong phòng ngủ. Rón rén tới cửa phòng ngủ và mở ra, định tạo cho chồng bất ngờ lớn. Nào ngờ, vừa mở cửa tôi đã thấy chồng đang ôm ấp chị giúp việc, hai người họ đang ngủ rất ngon.

Tôi trở ra ngoài, đóng rầm cửa một cái. Tôi choáng váng, sốc nặng đến mức suýt ngất. Tôi phải cố gắng lắm mới ra được phòng khách và ngồi xuống ghế sofa. Biết bị lộ, chồng tôi và chị giúp việc cùng trở ra, hai người họ rối rít xin lỗi tôi, mong tôi tha thứ.

Chị giúp việc vừa khóc vừa van xin: "Lỗi tại chị, chị không kìm chế được cảm xúc của mình nên mới chủ động đến với chồng em. Chị hứa sẽ không bao giờ tới nhà em, cũng không bao giờ gặp lại chồng em nữa. Bỏ qua cho chồng, em nhé?".

Chồng tôi và chị giúp việc thú nhận, cả hai lén lút với nhau cũng được vài tháng nay. Biết là công việc của tôi bận rộn, nên chồng tôi hay tranh thủ về nhà buổi trưa để gặp gỡ chị giúp việc. Chồng tôi thanh minh, không muốn phản bội vợ nhưng nhiều khi công việc của vợ bận rộn, hay đi xa dài ngày nên hai vợ chồng ít gần gũi. Chị giúp việc lại đang làm mẹ đơn thân, nên cả hai đã không kiềm chế được cảm xúc.

Tôi chọn cách im lặng, tôi muốn tha thứ cho chồng nhưng cảm giác bị phản bội thật đau đớn. Mỗi khi bước vào phòng ngủ, lòng tôi lại đau nhói, chính chiếc giường hạnh phúc của hai vợ chồng lại là nơi chồng phản bội lại tôi. Chồng tôi đã ăn năn, hối lỗi nhưng tôi vẫn chưa thể tin tưởng lại anh ta.

Tôi khóc rất nhiều, suy sụp mà chưa biết phải làm sao. Tôi có nên tha thứ, bỏ qua cho chồng, hay là ly hôn anh ta?

Mỗi lần con riêng của chồng ốm, anh ấy luôn đổ lỗi cho tôi

Bé đi học bị ốm, bé không chịu ăn cơm, bé không lễ phép chào hỏi mọi người... tất cả đều trở thành lỗi của tôi.

Tôi mới kết hôn hơn một năm nay. Chồng tôi có một con gái riêng 4 tuổi. Ban đầu gia đình tôi phản đối lắm, tôi cũng lăn tăn nhiều thứ vì tôi còn khá trẻ, giờ tự nhiên phải làm mẹ của một đứa trẻ 4 tuổi không biết có lo nổi không.

Nhưng vì quá yêu anh, thấy anh là người tử tế, chín chắn, có sự nghiệp và cũng thương anh một mình "gà trống nuôi con", tôi ra sức thuyết phục gia đình. Chúng tôi cuối cùng đã có thể đến được với nhau.

Lý do mẹ chồng chèn ép, gây khó dễ cho con dâu

Tôi vất vả, hết lòng vì nhà chồng nhưng vẫn bị mẹ chồng chèn ép, phân biệt đối xử.

Tôi kết hôn được 3 năm, từ hồi cưới đến giờ tôi ở nhà chồng cùng với bố mẹ chồng. Trong nhà chồng người mà tôi sợ nhất là mẹ chồng, bà hay soi mói, áp đặt con dâu. Từ những lúc chưa về làm dâu nhà chồng thì tôi đã thấy mẹ chồng khó tính rồi, động đến việc gì là quát tháo, nạt nộ người khác.

Bố chồng tôi là người hiền lành, nhưng ông không quan tâm chuyện gia đình vì mẹ chồng tôi đứng ra đảm nhận hết. Nên nhiều khi biết mẹ chồng quá đáng với con dâu, nhưng bố chồng cũng không can thiệp vào, chỉ khuyên bà bớt nóng giận. Chồng tôi cũng vậy, rất yêu vợ nhưng cũng không thể làm gì vì mẹ ghê gớm, lấn át cả nhà.

Từ cuốn sổ, tôi theo chồng ra công viên và sự thật động trời

Chồng tôi đã phải lòng một người phụ nữ từng ly hôn chồng khi tập thể dục ở công viên.

Vợ chồng tôi sinh ra ở một miền quê nghèo, để có thể thoát cảnh khó khăn, không có mục tiêu nào ngoài học thật tốt để vào đại học. Sau khi đỗ đại học, 2 đứa là bạn bè, hỗ trợ nhau từ những ngày mới chân ướt chân ráo lên thành phố. 

Từ tình bạn chuyển thành tình yêu từ lúc nào không hay, tôi nghĩ sự chân chất, hợp về cách suy nghĩ và lối sống tiết kiệm đưa chúng tôi đến với nhau.