Trịnh Thăng Bình bóc mẽ Trấn Thành “3D mà vẫn lấy được vợ“

Phần đối đáp lém lỉnh của Trịnh Thăng Bình đã khiến trưởng phòng Trấn Thành "đứng hình" ngay trên sân khấu "Ơn giời, cậu đây rồi!".

Xuất hiện với tư cách khách mời trong chương trình "Ơn giời, cậu đây rồi!", ca sĩ Trịnh Thăng Bình đã có màn ứng đáp vô cùng ấn tượng với trưởng phòng Trấn Thành.
Vào vai cậu cháu trai trò chuyện trước di ảnh ông nội, giọng ca "Người ấy" vấp phải nhiều tình huống hóc búa do trưởng phòng đặt ra. Tuy nhiên, Trịnh Thăng Bình tỏ ra bản lĩnh khi liên tiếp đối đáp với Trấn Thành bằng nhiều câu thoại hài hước.
Trinh Thang Binh boc me Tran Thanh 3D ma van lay duoc vo
 
Thậm chí, nam ca sĩ Trịnh Thăng Bình còn "chọc quê" trưởng phòng "Ơn giời" bằng việc nhắc đến Hari Won và "bóc mẽ": "Trấn Thành 3D vẫn cưới vợ được mà…".
Khi được hỏi về chuyện tình cảm, Trịnh Thanh Bình đã "giỡn mặt" "ông nội" bằng việc nói lấp lửng tên người yêu là Harry Lu. Trấn Thành phản ứng nhanh nói rằng quen con trai sẽ không thể sinh con nối dõi, Trịnh Thăng Bình bất ngờ "tố cáo" nam MC "3D" ngay khi đám cưới của anh vừa diễn ra chưa lâu.
Cũng trong chương trình này, ca sĩ - nhạc sĩ Trịnh Thăng Bình đã có những tiết lộ gây sốc khi chia sẻ lần đầu "vượt rào" là khi mới 17 tuổi.
>>> Mời quý độc giả xem video:

Cám cảnh mẹ chồng sợ con dâu trong chính nhà mình

Dù tôi cố gắng thế nào thì Vân vẫn cố tạo khoảng cách với tôi. Từ ngày con trai tôi lấy vợ về thì tôi như trở thành khách trong cái nhà này…

Tôi chỉ có Hùng là con trai duy nhất. Khi Hùng được 3 tuổi thì chồng tôi mất trong một tai nạn giao thông. Từ đó đến nay, tôi ở vậy nuôi con, không đi bước nữa dù khi góa chồng, tôi mới 25 tuổi. Cuộc sống của hai mẹ con tôi không khó khăn bởi gia đình tôi và gia đình chồng đều rất khá giả. Hùng được tôi nuôi dạy rất tốt. Cháu học đại học ở nước ngoài và khi về nước thì được nhận vào một công ty có tiếng với mức lương xứng đáng. Điều này đúng như những gì tôi mong mỏi.
Ra trường đi làm được hai năm thì con tôi có người yêu. Dù khắt khe trong chuyện học hành của con nhưng riêng chuyện tình cảm, tôi lại rất thoải mái. Tôi quan niệm, tôi chỉ là người nuôi dạy con, ở bên con lúc con còn nhỏ còn người đi cùng cháu suốt cuộc đời, ở bên cháu lúc cháu ốm đau là vợ cháu chứ không phải tôi. Vì vậy, cháu Hùng muốn tìm hiểu ai cũng được, tôi không cấm và tôi cũng rất tin tưởng vào sự lựa chọn của con trai mình. Hùng đưa về nhà ba cô bạn gái và cuối cùng, cháu chọn Vân làm vợ mình.

Đi lấy chồng: Nhà mình không được về, nhà chồng thì coi là osin

Các ông chồng nên đọc để thương vợ mình thêm nhé, bớt cằn nhằn đi cho chị em nhờ.

Có câu “con gái là con người ta, con dâu mới là con mình”, tôi thấy vế đầu rất đúng, còn vế sau thì chưa chắc. Nhiều nàng dâu cũng cố gắng hoàn thành tốt nghĩa vụ đối với nhà chồng, nhưng đổi lại thì vẫn bị đối xử như người dưng nước lã mà thôi.