Trinh sát nổ súng hạ nhóm cướp táo tợn giữa Sài Gòn

(Kiến Thức) - Dù CSHS đã nổ 3 phát súng chỉ thiên nhưng 2 tên cướp vẫn liều lĩnh đạp ngã xe trinh sát, khiến lực lượng này phải bắn thủng lốp xe. 

Sáng 27/11, sau khi được bệnh viện Sài Gòn điều trị vết thương phần mềm không quá nguy hiểm, 2 đối tượng Trần Ngọc Cường (38 tuổi) và Trần Trọng L. (15 tuổi, cùng ngụ quận 4, TP HCM) đã được di lý về công an quận 1 để điều tra làm rõ hành vi “Cướp giật tài sản”.
Trước đó, khoảng 19h15 đêm 26/11, tổ cảnh sát hình sự đặc nhiệm Công an quận 1 đang tuần tra trên địa bàn thì phát hiện Cường điều khiến xe Air blade mang BKS: 71B2 – 03382 có biểu hiện nghi vấn nên bí mật theo dõi.
Một trong 2 tên cướp được CSHS đưa vào bệnh viện điều trị thương tích.
 Một trong 2 tên cướp được CSHS đưa vào bệnh viện điều trị thương tích.
Đến trước bến xe buýt Sài Gòn (phường Nguyễn Thái Bình, quận 1) thấy anh T.P.N (SN 1991, quốc tịch Mỹ) cùng hai người bạn đang đi qua đường, trên tay cầm chiếc ĐTDĐ, Cường áp sát xe để Long ngồi sau cướp giật chiếc điện thoại rồi bỏ chạy. Ngay lập tức tổ trinh sát hình sự dùng xe công vụ đuổi theo.
Trong quá trình rượt đuổi qua nhiều tuyến đường, các trinh sát đã bắn 3 phát súng chỉ thiên cảnh cáo nhưng hai đối tượng vẫn ngoan cố bỏ chạy. Đến khu vực hàng rào công trình đường Lê Thị Hồng Gấm (gần giao lộ với Calmette, quận 1) khi bị ép xe, hai đối tượng dùng chân đạp ngã xe các trinh sát rồi tiếp tục bỏ chạy.
Trước tình thế nguy cấp, trinh sát hình sự buộc phải nổ súng bắn thủng lốp xe khiến 2 đối tượng té ngã, bị thương. Tổ trinh sát đã chuyển cả hai vào bệnh viện điều trị.
Khám xét trong người các đối tượng, công an thu giữ 1 ĐTDĐ iPhone 6 (trị giá khoảng 20 triệu đồng) và 1,5 triệu đồng bỏ trong ốp ĐTDĐ. Những tài sản này đã được trả lại cho bị hại.

Ngắm Hà Nội đẹp huyền ảo trong làn sương sớm

Sáng 27/11, thủ đô xuất hiện những làn sương mờ bao phủ khắp nơi khiến cho khung cảnh đầu đông Hà Nội đẹp và thơ mộng hơn bình thường.

Sông Hồng đoạn cầu Long Biên lúc 6h45 sáng 27/11.
 Sông Hồng đoạn cầu Long Biên lúc 6h45 sáng 27/11.

Cả làng ùa ra bao vây bắt 2 cẩu tặc tại trận

Quá bức xúc vì thường xuyên bị mất chó nên nhiều người lao vào đánh hội đồng cẩu tặc.

Ba ngày sau vụ 300 người thôn Cao Xuân (xã An Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) vây bắt 2 kẻ trộm chó giữa ban ngày, câu chuyện vẫn còn được người dân bàn luận sôi nổi khi phóng viên về vùng quê này.

Bà bầu đấu tay đôi với 2 tên cướp có súng

Dù đang bầu bì, chị Nguyễn Thị Kim Bằng vẫn tay đôi đánh cướp suốt 10 phút để giành lại chiếc xe máy của mình, sau đó giúp công an tóm gọn băng cướp.

Liên quan đến việc xử lý băng cướp dùng súng tấn công các cây xăng để cướp tiền gây rúng động ở tỉnh Bình Dương, ngày 14/8, Công an huyện Bến Cát , tỉnh Bình Dương quyết định khởi tố bị can, tạm giam Trần Thanh Phong (28 tuổi, ngụ Bình Dương, cầm đầu băng cướp), Phan Văn Khanh (31 tuổi, quê Đồng Tháp) và Đặng Văn Thân (25 tuổi, quê Bình Thuận). 

Trước khi băng cướp sa lưới, một tình tiết thú vị là chúng từng đánh nhau với một bà bầu nhưng thua cuộc.