Trai trẻ xâm hại cả bê "linh vật" gây phẫn nộ khủng khiếp

(Kiến Thức) - Xâm hại con bê mới chỉ 4 tháng tuổi, khiến con bê bị chấn thương nặng dẫn đến cái chết, chàng trai trẻ ở Uttar Pradesh, Ấn Độ khiến dư luận vô cùng phẫn nộ, đòi phải xử phạt nghiêm khắc.

Tại Ấn Độ vẫn thường xảy ra những vụ xâm hại gây xôn xao dư luận, nạn nhân thường là những người phụ nữ đáng thương, cũng có khi là những chàng trai tội nghiệp, mới đây, cả động vật cũng không thoát khỏi móng vuốt đáng sợ của những tên yêu râu xanh mất nhân tính.
Mới đây, tại làng Tilwada, Bhagpat, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ xảy ra câu chuyện hy hữu, một chàng trai trẻ đã xâm hại một con bê mới chỉ 4 tháng tuổi, khiến con bê bị chấn thương nặng, cuối cùng chết sau đó 20 ngày.
Trai tre xam hai ca be
 
Sau khi sự việc được lan truyền, người dân địa phương đã vô cùng bức xúc và yêu cầu cảnh sát bắt giữ chàng trai trẻ đã xâm hại bê.
Nhận được báo cáo của người dân, cảnh sát địa phương đã lập tức bắt giữ chàng trai trẻ và đưa anh ta đến bệnh viện để kiểm tra tâm thần.
Xác con bê tội nghiệp cũng được gửi đến bệnh viện thú y để kiểm tra. Qua giám định, cảnh sát kết luận, con bê chết vì nội chấn thương.

Mời quý vị xem video: Loài động vật nhỏ bé nhưng vô cùng nguy hiểm. Nguồn video: Xem gì hôm nay

Sau khi câu chuyện được truyền thông đưa tin, nhiều nhóm người vô cùng giận dữ và yêu cầu cảnh sát phải trừng phạt nghiêm khắc, thích đáng nghi phạm.
Theo tìm hiểu, trong tín ngưỡng văn hóa Ấn Độ, bò là được coi là linh vật, được tôn thờ như những vị thần. Tại Ấn Độ, những người theo đạo Hindu cũng không bao giờ giết mổ hay ăn thịt bò, họ coi đó là việc làm phạm thượng, xúc phạm đến thần linh.
Chính vì thế, việc xâm hại một con bê mới chỉ 4 tháng tuổi của chàng trai trẻ này đã khiến đông đảo dư luận phẫn nộ, đòi cảnh sát phải xét xử và trừng phạt thật nặng nghi phạm.

Chó hoang cắn khắp đầu mặt bé trai, 10 vết rướm máu kinh dị...

(Kiến Thức) - Vì không có khả năng tự vệ, cậu bé đáng thương bị đàn chó hoang cắn khắp vùng đầu và mặt, thậm chí rách tuột một mảng da đầu. Cơ thể cũng có tới hơn 10 vết cắn rách đẫm máu.

Mới đây, tại thị Tửu Tuyền, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc xảy ra câu chuyện kinh hoàng.

Theo thông tin đăng tải, ngày 14/10 vừa qua, do mải chơi, chạy ra khỏi tầm chú ý của cha mẹ, một cậu bé 6 tuổi bị đàn chó hoang khoảng 7 đến 8 con vây lại rồi tấn công.

Vì không có khả năng tự vệ, cậu bé đáng thương bị đàn chó hoang cắn khắp vùng đầu và mặt, thậm chí rách tuột một mảng da đầu. Cơ thể cũng có tới hơn 10 vết cắn rách, chỉ nhìn thôi cũng vô cùng đau đớn.

Cho hoang can khap dau mat be trai, 10 vet ruom mau kinh di...
 
Khi được phát hiện và đưa tới bệnh viện, cậu bé đã ở trong tình trạng vô cùng tồi tệ, còn bị sốc xuất huyết. May mắn thay, nhờ các bác sĩ cứu giúp, cậu bé mới qua cơn nguy kịch.

Mời quý vị xem video: Cận cảnh chó hoang châu Phi săn mồi. Nguồn video: LatestSightings

Thế nhưng vì mảng da đầu bị mất quá lớn, các bác sĩ đề nghị gia đình cậu bé đến địa điểm cậu bé bị tấn công để tìm lại mảnh da đầu, hy vọng sẽ còn để cấy ghép.

Thời điểm tìm thấy mảng da đầu đã quá 10 tiếng từ khi vụ việc xảy ra, khiến các bác sĩ có phần lo lắng, không biết các tế bào có còn tái tạo được không. Nếu trong trường hợp xấu nhất, cậu bé sẽ phải đối mặt với rất nhiều vấn đề về sức khỏe và thẩm mỹ.

May mắn thay, với công nghệ và kỹ thuật tiên tiến, việc ghép lại da đầu cho cậu bé đã thành công.

Hiện, cậu bé đã không còn thiếu máu cục bộ, các vết thương cũng không có dấu hiệu nhiễm trùng, tình trạng khá ổn định.

Chuyện lạ hôm nay: Bố thản nhiên nhìn con mắc kẹt và bài học quý

(Kiến Thức) - Con gái mắc kẹt trên tường đá, nhưng người bố vẫn thản nhiên không giúp đỡ hay trấn an con. Thực chất sau hành động lạ thường này của người bố là bài học rất đáng nể phục.

Nếu chỉ nhìn qua, hành động lạ của ông bố người Đức và đứa con gái nhỏ của mình sẽ nhận được nhiều luồng ý kiến trái chiều.