Tôi nói dùng 50 triệu đi làm đẹp, mẹ chồng liền cho 1 tỷ

Tôi nói sẽ dùng 50 triệu tiền thưởng Tết đi sửa sang nhan sắc. Nào ngờ, mẹ chồng liền nói sẽ cho 1 tỷ để góp mua một căn hộ chung cư hay mảnh đất vừa túi tiền...

Vợ chồng tôi lấy nhau được nửa năm nay, chưa có tiền mua nhà nên vẫn đang sống cùng với bố mẹ chồng. Thời gian qua, sống chung, tôi nhận thấy bố mẹ là người sống khá tiết kiệm và có vẻ không thích chúng tôi tiêu tiền lắm.
Khi biết lương của vợ chồng tôi 60 triệu/tháng mà chỉ để dành được khoảng 20 triệu, bà chê trách:
“Các con chưa có con mà mỗi tháng xài hết những 40 triệu, mẹ không hiểu nổi chi tiêu kiểu gì nữa. Nếu không lên kế hoạch chi tiêu hợp lý, mẹ sợ đến khi có con cái, chẳng thể tích lũy được đồng nào”.
Toi noi dung 50 trieu di lam dep, me chong lien cho 1 ty
Ảnh minh họa - Nguồn: Internet 
Đáp lại lời phàn nàn của mẹ, vợ chồng tôi chỉ cười và nói đời người sống có 1 lần, phải biết hưởng thụ, làm ra tiền mà không biết dùng thì thật uổng. Thậm chí chúng tôi còn lựa chọn trì hoãn có con để được hưởng cuộc sống tươi sáng này.
Nghe sự đáp trả của con cái làm mẹ càng bực bội, bức bối hơn. Bà lo sợ chúng tôi ham hưởng thụ, lười sinh con nên tuần nào cũng hối thúc chuyện sinh con. Thậm chí bà còn lo sợ tôi bị vô sinh nên không cho dùng biện pháp tránh thai nào hết. Vì thế tôi phải cất bao cao su vào chỗ mà bà không thể biết được để dùng dần.
Hôm trước, cả nhà ngồi ăn cơm vui vẻ, chồng tôi dự định sẽ dùng lương và thưởng đưa cả nhà đi du lịch vào dịp Tết năm nay. Còn tôi nói sẽ dùng 50 triệu tiền thưởng Tết đi sửa sang nhan sắc. Mấy tháng nay tôi bận rộn công việc, không có thời gian đi thẩm mỹ viện, nhìn da dẻ xuống cấp lắm rồi.
Nào ngờ ý tưởng tiêu tiền của vợ chồng tôi vấp phải sự phản đối dữ dội của bố mẹ chồng. Bố bảo chúng tôi còn trẻ, khỏe, kiếm được tiền phải biết tiết kiệm mà mua nhà, nuôi con, đừng lãng phí vào những thứ phù phiếm.
Còn mẹ chồng nói:
“Các con không phải đi du lịch đâu hết, con dâu đẹp rồi không cần đi thẩm mỹ làm gì cho tốn kém. Năm mới, bố mẹ sẽ cho 1 tỷ, các con xem tài chính có bao nhiêu thì góp vào mua một căn hộ chung cư hay mảnh đất vừa túi tiền”.
Tôi rất bất ngờ trước sự hào phóng của mẹ chồng và hứa sẽ không đi làm đẹp nữa, để tiền mua đất. Nhưng chồng tôi lại không nghĩ thế, anh ấy bảo:
“Bố mẹ vất vả làm việc cả đời mà ăn không dám ăn, tiêu không dám tiêu. Thế nên Tết này con quyết tâm rồi sẽ đưa 2 người đi du lịch một chuyến để mở mang tầm nhìn. Bố mẹ nuôi con thành đạt như ngày hôm nay, con chưa báo hiếu được gì, lần này con mời đi du xuân phải đồng ý đấy, nếu từ chối sau này con không bao giờ chi tiền cho nữa đâu”.
Lời nói dứt khoát và tình cảm của chồng tôi khiến ông bà không thể từ chối được. Vậy là Tết này chúng tôi sẽ đi chơi xa cùng bố mẹ chồng.

Chị gái tôi lên cơn tiền sản giật vì câu nói của anh rể

Vợ mới sinh, sao anh ấy có thể nhẫn tâm như thế? Gia đình tôi ức chế tột cùng vì câu nói bạc bẽo, cay đắng của anh rể.

Hồi trước, chị gái tôi yêu người khác chứ không phải chồng hiện tại. Chị và bạn trai cũ yêu nhau 4 năm, cũng thắm thiết, mặn nồng lắm. Anh kia từng đến nhà tôi hỏi cưới chị làm vợ nhưng rồi không hiểu sao, 2 người họ chia tay. Chị tôi thất tình, khóc rất nhiều.

Anh rể tôi là hàng xóm sát nhà, cũng là bạn học cấp 3 của chị gái tôi. Anh ấy thường sang nhà chơi, giúp đỡ bố tôi mấy việc nặng như phơi lúa, chuyển cây cảnh. Rồi tự dưng anh Kiên đòi cưới, chị gái tôi thông báo có bầu khiến cả nhà tá hỏa. Dù bố mẹ tôi gạn hỏi, chị tôi vẫn khẳng định đứa nhỏ là của anh Kiên chứ không phải bạn trai cũ. Hóa ra họ đi nhậu chung, chị tôi buồn quá uống say. Anh Kiên không đưa chị về nhà mà đưa đến khách sạn. Chuyện gì xảy ra cũng xảy ra, giờ họ đành tổ chức đám cưới. Anh Kiên cũng hứa sẽ yêu thương, chăm sóc chị tôi chu đáo, nhất định không để chị ấy gặp ấm ức, thiệt thòi gì.

Cảm động chuyện mẹ chồng gả chồng cho con dâu

Làng trên, xóm dưới ai cũng bàn tán về đám cưới đặc biệt này. Họ ca ngợi tình yêu giản dị, chân thành của đôi trẻ và tình thương của người mẹ chồng.

Cam dong chuyen me chong ga chong cho con dau
Ảnh minh họa. 
Bà Tám đã ngoài 60 tuổi. Chồng bà mất do di chứng để lại sau chiến tranh. Bà sinh được 2 người con trai, đều đã xây dựng gia đình. Trong khi con trai út có cuộc sống ổn định và khá giả trên thành phố thì người con trai lớn của bà lại gặp nhiều trắc trở.

Mẹ chồng nói 2 câu, cô gái biết đã chọn đúng nhà chồng

Tình cảm chân thành của bà Tuyết khiến Huyền thêm tin tưởng vào mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu.

“Lấy chồng xa 700km, mẹ say xe, con mới tròn 2 tháng, làm sao để được về ngoại? Mẹ chồng đưa về”, đoạn video ngắn khoe mẹ chồng của Nguyễn Lệ Huyền (quê Sơn La) thu hút sự quan tâm đặc biệt của dân mạng.