Tổ trưởng tổ bảo vệ Sacombank tự vẫn ở... nhà hàng xóm

(Kiến Thức) - Về thăm gia đình, tổ trưởng tổ bảo vệ ngân hàng Sacombank chi nhánh Hưng  Yên bất ngờ treo cổ tự tử ở... nhà hàng xóm.

Công an huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) đang làm rõ vụ việc một thanh niên treo cổ tự tử tại thôn Mạc Xá (xã Quang Phục, Tứ Kỳ, Hải Dương) vào lúc 17h ngày 18/8.
Vào thời điểm trên, người dân trong thôn Mạc Xá phát hiện tại ngôi nhà mái bằng chưa trát vữa của gia đình anh Hoàng Trọng Hòa (SN 1976) có một nam giới treo cổ tự tử. Nạn nhân là anh Phạm Xuân Duyên (SN 1980, quê quán tại thôn Mạc Xá, xã Quang Phục, Tứ Kỳ).
Ngay khi xảy ra vụ việc, người dân đã báo cáo công an xã Quang Phục. Lực lượng công an xã này đã nhanh chóng xuống bảo vệ hiện trường, đồng thời thông báo vụ việc lên Công an huyện Tứ Kỳ để điều tra làm rõ. Kết quả khám nghiệm tử thi ban đầu cho thấy, nạn nhân Phạm Xuân Duyên tử vong do treo cổ tự tử.
Nơi phát hiện vụ việc trên.
 Nơi phát hiện vụ việc trên.
Theo tìm hiểu của PV Kiến Thức, nạn nhân Phạm Xuân Duyên là tổ trưởng tổ bảo vệ của Ngân hàng Sacombank chi nhánh Hưng Yên. Hiện nạn nhân đã có vợ và 3 con nhỏ. Cả gia đình hiện đang sống tại Mỹ Hào (Hưng Yên) gần nơi nạn nhân công tác. 
Thời điểm xảy ra vụ việc, nạn nhân về thăm con đang ở cùng với ông bà nội ở thôn Mạc Xá (xã Quang Phục) thì bất ngờ sang nhà hàng xóm treo cổ tự tử.
Nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.

Xe “vua” bức tử đường vành đai hàng nghìn tỷ Đà Nẵng

(Kiến Thức) - Tuyến đường vành đai phía Nam TP Đà Nẵng nguy cơ bị tàn phá bởi "tập đoàn" xe ô tô quá tải né trạm cân đi qua.


Một thực tế ngược đời đang xảy ra ở Đà Nẵng là tuyến đường vành đai phía nam thành phố có số vốn đầu tư hàng nghìn tỷ đồng và có điểm đầu giao với quốc lộ 1, thuộc địa phận xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang có nguy cơ bị tàn phá bởi hàng chục lượt xe ben quá tải chở vật liệu xây dựng chạy qua mỗi ngày.

2 phó giám đốc sở đánh nhau đến mức phải vào viện

(Kiến Thức) - Hai vị Phó giám đốc Sở Nội vụ và Sở Ngoại vụ Bình Phước trong lúc nhậu đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát, một người phải vào viện.

Ngày 21/8, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Bình Phước xác nhận: “Việc xảy ra xô xát giữa Phó giám đốc (PGĐ) Sở Ngoại vụ K. và PGĐ Sở Nội vụ C. khiến một người bị thương phải vào bệnh viện may nhiều mũi là có thật. Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu lãnh đạo 2 sở nói trên báo cáo lại để có hướng xử lý”.

Nguyên nhân dẫn đến việc xô xát bước đầu được những người có liên quan tường trình: Trong lúc nhậu, ông K. cầm ly bia đi mời khắp bàn nhưng “quên” ông C. nên 2 bên lời qua tiếng lại. Sau đó, ông K. hắt bia vào người ông C. và dùng ly đánh khiến ông C. bị thương, phải may nhiều mũi ở vùng tai.
Trong lúc ăn nhậu được cho là đi tiếp khách trong giờ hành chính, 2 ông "Nội và Ngoại" của tỉnh Bình Phước đã xảy ra đánh nhau khiến một vị phải đi bệnh viện (ảnh minh họa).
Trong lúc ăn nhậu được cho là đi tiếp khách trong giờ hành chính, 2 ông "Nội và Ngoại" của tỉnh Bình Phước đã xảy ra đánh nhau khiến một vị phải đi bệnh viện (ảnh minh họa).