Tiêm 2 liều thuốc, bé 32 tháng tuổi tử vong bất thường

(Kiến Thức) - Nhập viện với biểu hiện viêm phổi, viêm tai giữa… cháu Phong được các bác sĩ tiêm 2 liều thuốc. Sau đó, cháu tím tái, ngừng thở và tử vong.

Công an tỉnh Hòa Bình đang điều tra nguyên nhân khiến cháu Bùi Hải Phong, 32 tháng tuổi, phường Đồng Tiến, TP Hòa Bình tử vong vào lúc 10h45 ngày 5/12, sau khi được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình điều trị.
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình nơi xảy ra vụ việc.
 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình nơi xảy ra vụ việc.
Cháu Phong nhập viện với biểu hiện viêm phổi, viêm tai giữa nên đã được các bác sĩ đưa vào điều trị tại khoa Nhi của bệnh viện. Đến 14h cùng ngày, cháu được tiêm 2 liều thuốc để điều trị viêm phổi. Sau đó cháu có biểu hiện tím tái và ngừng thở. Các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu nhưng chỉ 30 phút sau, cháu Phong ngừng thở hoàn toàn.

Người đàn bà nghèo viết thư kêu cứu chồng, con

(Kiến Thức) - Với sự cùng cực của đau khổ, bản thân đau yếu, con bị bệnh hiểm nghèo, chồng bị ung thư phổi, chị Quỳnh chỉ còn biết cầu cứu sự hảo tâm của tất cả mọi người...

Tại Bệnh viện Xanh-Pôn (Hà Nội) những ngày cuối tháng 7/2013, nơi chị Phạm Thị Như Quỳnh (34 tuổi, ở thôn Lưu Đông, xã Phú Túc, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) đang đưa con đi điều trị căn bệnh hiểm nghèo bẩm sinh. 
Xót xa cho số phận của đứa con và tủi hổ cho số phận nghèo khó của mình, chị đã chia sẻ về cuộc đời mình gửi đến các cơ quan báo chí, mong sao nhận được sự giúp đỡ và từ trong sâu thẳm xin được cầu cứu.

Các cô gái chân dài với nghề... “nhậu bay“

Để gia nhập vào giới "nhậu bay" các cô gái cần có ngoại hình đẹp, tửu lượng tốt để làm vui lòng khách trong và sau cuộc nhậu.

Sinh ra ở vùng quê nghèo Nghệ An, gia đình lại đông người nên học chưa hết lớp 9, Mai (21 tuổi) phải khăn gói vào Đà Nẵng mưu sinh. Ở nhờ nhà bà con, Mai chọn việc làm bán trú tại một quán cà phê. Ngoài cơm ăn 2 bữa, mỗi tháng Mai được chủ trả 2 triệu đồng.
Nhờ có nhan sắc, Mai lọt vào mắt của một đại gia thường xuyên uống cà phê ở đây. Chỉ sau 2 tháng quen nhau, cô thường xuyên được đại gia mời đi ăn uống ở các nhà hàng sang trọng. Sau khi phát hiện Mai có bầu, vị đại gia vứt cho 50 triệu đồng để đi phá thai, rồi biến mất.

Giám đốc BV Hùng Vương lên tiếng vụ mất trẻ sơ sinh

(Kiến Thức) - Giám đốc bệnh viện phụ sản Hùng Vương thừa nhận: “Quy trình kiểm tra xuất viện tưởng là chặt chẽ nhưng hóa ra vẫn còn thiếu sót để xảy ra sự cố”.

Tối 18/3, bác sĩ Nguyễn Văn Trương, Giám đốc bệnh viện Hùng Vương (đường Hồng Bàng, phường 12, quận 5, TP HCM) đã thông tin xác nhận tại bệnh viện có xảy ra vụ việc mất trẻ sơ sinh con của sản phụ Nguyễn Thị Phương Th. (30 tuổi, quê tỉnh Trà Vinh).

Hồ sơ bệnh án ghi nhận, chị Th. sinh con trai nặng 2,4 kg lúc 16h40 ngày 16/3 và sau đó sản phụ cùng con mình được chuyển xuống khoa hậu sản A, hành lang D2, tầng 3 của bệnh viện.
Sản phụ Nguyễn Thị Phương Th., người mẹ tật nguyền mang nhiều bất hạnh trong cuộc sống lại phải trải qua nỗi đau mất núm ruột của mình vừa mới chào đời.
 Sản phụ Nguyễn Thị Phương Th., người mẹ tật nguyền mang nhiều bất hạnh trong cuộc sống lại phải trải qua nỗi đau mất núm ruột của mình vừa mới chào đời.