Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
  • Tài chính - Ngân hàng
  • Bất động sản
  • Golf & Doanh nhân
  • Doanh nghiệp
  • Tin 24/7
  • Hitech - Xe
  • Tiêu dùng - Bạn đọc
VietnamDaily Relax
Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
Tài chính - Ngân hàng Bất động sản Golf & Doanh nhân Doanh nghiệp Tin 24/7 Hitech - Xe Tiêu dùng - Bạn đọc

Nhà Khoa học

Thuyền trưởng Titanic làm gì khi tàu chìm?

14/11/2020 08:12

(Kiến Thức) - Edward J. Smith là thuyền trưởng Titanic trong chuyến hải hành đầu tiên và cũng là cuối cùng của con tàu được mệnh danh "không thể chìm". Ông Smith ở đâu và làm gì khi tàu Titanic đâm vào tảng băng trôi và từ từ chìm xuống biển? 

Tâm Anh (theo History)
@{ WContent wContent = wContents.get(0); }
@components.block.ContentTitle(wContent)
Vào rạng sáng ngày 15/4/1912, tàu Titanic đâm vào một tảng băng trôi và chìm ở vùng biển Bắc Đại Tây Dương. Hơn 1.500 người thiệt mạng trong thảm kịch hàng hải tồi tệ này. Trong số các nạn nhân của thuyền trưởng Titanic là Edward J. Smith.
Vào rạng sáng ngày 15/4/1912, tàu Titanic đâm vào một tảng băng trôi và chìm ở vùng biển Bắc Đại Tây Dương. Hơn 1.500 người thiệt mạng trong thảm kịch hàng hải tồi tệ này. Trong số các nạn nhân của thuyền trưởng Titanic là Edward J. Smith.
Ông Edward J. Smith được giao nhiệm vụ làm thuyền trưởng tàu Titanic trong chuyến hải hành đầu tiên. Ông có kinh nghiệm hơn 40 năm làm việc trong ngành hàng hải, các con tàu ông làm chỉ huy chưa từng bị gặp nạn. Theo đó, ông chưa bao giờ phải chịu trách nhiệm cho bất cứ sự cố nào.
Ông Edward J. Smith được giao nhiệm vụ làm thuyền trưởng tàu Titanic trong chuyến hải hành đầu tiên. Ông có kinh nghiệm hơn 40 năm làm việc trong ngành hàng hải, các con tàu ông làm chỉ huy chưa từng bị gặp nạn. Theo đó, ông chưa bao giờ phải chịu trách nhiệm cho bất cứ sự cố nào.
Thế nhưng, việc làm thuyền trưởng tàu Titanic trở thành lần đi biển cuối cùng của ông Smith. Vị thuyền trưởng người Anh này đã rời nhà vào ngày 10/4/1912 để làm nhiệm vụ trên tàu Titanic. Vào đêm ngày 14/4 và rạng sáng ngày 15/4, tàu Titanic đã đâm vào một tảng băng trôi. Theo lời kể của một số nhân chứng, thuyền trưởng Smith trực tiếp chỉ huy các thủy thủ khi tàu Titanic đâm vào tảng băng trôi.
Thế nhưng, việc làm thuyền trưởng tàu Titanic trở thành lần đi biển cuối cùng của ông Smith. Vị thuyền trưởng người Anh này đã rời nhà vào ngày 10/4/1912 để làm nhiệm vụ trên tàu Titanic. Vào đêm ngày 14/4 và rạng sáng ngày 15/4, tàu Titanic đã đâm vào một tảng băng trôi. Theo lời kể của một số nhân chứng, thuyền trưởng Smith trực tiếp chỉ huy các thủy thủ khi tàu Titanic đâm vào tảng băng trôi.
Sĩ quan thứ nhất William Murdoch báo cáo cho thuyền trưởng Smith về tảng băng trôi mà tàu Titanic mới đâm vào. Sau đó, sĩ quan thứ tư Joseph G. Boxhall báo cáo cho người thuyền trưởng về việc có ít nhất 5 trong số 16 khoang trên tàu Titanic bị ngập nước sau khi đâm vào tảng băng trôi.
Sĩ quan thứ nhất William Murdoch báo cáo cho thuyền trưởng Smith về tảng băng trôi mà tàu Titanic mới đâm vào. Sau đó, sĩ quan thứ tư Joseph G. Boxhall báo cáo cho người thuyền trưởng về việc có ít nhất 5 trong số 16 khoang trên tàu Titanic bị ngập nước sau khi đâm vào tảng băng trôi.
Thuyền trưởng Smith chỉ huy các thủy thủ nhanh chóng khắc phục sự cố ngập nước ở các khoang nhưng không có hiệu quả. Đến khoảng nửa đêm, thuyền trưởng Smith nhận được báo cáo từ kỹ sư đóng tàu Thomas Andrews nói rằng, tàu Titanic chỉ có thể nổi trong khoảng 60 - 90 phút nữa.
Thuyền trưởng Smith chỉ huy các thủy thủ nhanh chóng khắc phục sự cố ngập nước ở các khoang nhưng không có hiệu quả. Đến khoảng nửa đêm, thuyền trưởng Smith nhận được báo cáo từ kỹ sư đóng tàu Thomas Andrews nói rằng, tàu Titanic chỉ có thể nổi trong khoảng 60 - 90 phút nữa.
Lúc này, thuyền trưởng Smith biết được không thể cứu được tàu Titanic khỏi thảm kịch chìm tàu. Vì vậy, ông nhanh chóng thực hiện phương án giải cứu các hành khách. Trên tàu Titanic lúc này chỉ có 20 xuồng cứu sinh với sức chứa gần 1.200 người. Số tàu cứu sinh này không đủ cho toàn bộ hơn 2.000 hành khách và thủy thủ đoàn.
Lúc này, thuyền trưởng Smith biết được không thể cứu được tàu Titanic khỏi thảm kịch chìm tàu. Vì vậy, ông nhanh chóng thực hiện phương án giải cứu các hành khách. Trên tàu Titanic lúc này chỉ có 20 xuồng cứu sinh với sức chứa gần 1.200 người. Số tàu cứu sinh này không đủ cho toàn bộ hơn 2.000 hành khách và thủy thủ đoàn.
Vì vậy, sau một thời gian suy nghĩ, thuyền trưởng Smith quyết định ưu tiên đưa phụ nữ và trẻ em lên xuồng cứu sinh trước. Theo đó, những chiếc xuồng cứu sinh được hạ xuống để đưa mọi người nhanh chóng rời khỏi con tàu Titanic đang chìm.
Vì vậy, sau một thời gian suy nghĩ, thuyền trưởng Smith quyết định ưu tiên đưa phụ nữ và trẻ em lên xuồng cứu sinh trước. Theo đó, những chiếc xuồng cứu sinh được hạ xuống để đưa mọi người nhanh chóng rời khỏi con tàu Titanic đang chìm.
Song song với đó, thuyền trưởng Smith cũng gửi tín hiệu cầu cứu để những tàu thuyền gần đó tới giải cứu. Tàu RMS Carpathia là con tàu gần Titanic nhất. Sau khi nhận được tín hiệu cầu cứu từ tàu Titanic, thuyền trưởng RMS Carpathia trả lời rằng sẽ nhanh chóng đến vị trí tàu Titanic gặp nạn nhưng do đang ở cách 58 dặm nên sẽ mất khoảng 4 tiếng mới tới nơi.
Song song với đó, thuyền trưởng Smith cũng gửi tín hiệu cầu cứu để những tàu thuyền gần đó tới giải cứu. Tàu RMS Carpathia là con tàu gần Titanic nhất. Sau khi nhận được tín hiệu cầu cứu từ tàu Titanic, thuyền trưởng RMS Carpathia trả lời rằng sẽ nhanh chóng đến vị trí tàu Titanic gặp nạn nhưng do đang ở cách 58 dặm nên sẽ mất khoảng 4 tiếng mới tới nơi.
Do không có tàu thuyền nào kịp tới trước khi tàu chìm hoàn toàn xuống biển và không đủ xuồng cứu sinh nên chỉ có khoảng 700 người may mắn thoát nạn trong khi hơn 1.500 người thiệt mạng. Thuyền trưởng Smith cùng với nhiều thủy thủ, sĩ quan quyết định ở lại tàu Titanic để các hành khách có cơ hội lên xuồng cứu sinh. Theo đó, ông Smith tử vong và chìm xuống biển cùng con tàu Titanic.
Do không có tàu thuyền nào kịp tới trước khi tàu chìm hoàn toàn xuống biển và không đủ xuồng cứu sinh nên chỉ có khoảng 700 người may mắn thoát nạn trong khi hơn 1.500 người thiệt mạng. Thuyền trưởng Smith cùng với nhiều thủy thủ, sĩ quan quyết định ở lại tàu Titanic để các hành khách có cơ hội lên xuồng cứu sinh. Theo đó, ông Smith tử vong và chìm xuống biển cùng con tàu Titanic.
Sau khi thảm họa chìm tàu Titanic xảy ra, thuyền trưởng Smith được nhiều người ca ngợi, tôn vinh là một người hùng đã đồng hành cùng con tàu đến giờ phút cuối cùng.
Sau khi thảm họa chìm tàu Titanic xảy ra, thuyền trưởng Smith được nhiều người ca ngợi, tôn vinh là một người hùng đã đồng hành cùng con tàu đến giờ phút cuối cùng.
Mời độc giả xem video: Bão số 9 Molave giật cấp 17, Tàu cá chìm trên biển khi chạy bão, 12 ngư dân mất tích. Nguồn: VTV TSTC.

Bạn có thể quan tâm

Chuyện 5 bức thư làm nên nữ giáo sư toán đầu tiên Việt Nam

Chuyện 5 bức thư làm nên nữ giáo sư toán đầu tiên Việt Nam

GS Trịnh Xuân Thuận, người tìm vũ trụ trong hạt cát

GS Trịnh Xuân Thuận, người tìm vũ trụ trong hạt cát

Huyền thoại cha đẻ bài toán IMO đầu tiên của Việt Nam

Huyền thoại cha đẻ bài toán IMO đầu tiên của Việt Nam

Vén màn bí mật phát minh đo động đất gần 2.000 tuổi

Vén màn bí mật phát minh đo động đất gần 2.000 tuổi

Huy chương Vàng IPhO Nguyễn Thế Quân, từ thất bại đến đỉnh cao thế giới

Huy chương Vàng IPhO Nguyễn Thế Quân, từ thất bại đến đỉnh cao thế giới

Bí quyết thành công của chàng trai vàng IMO Trần Minh Hoàng

Bí quyết thành công của chàng trai vàng IMO Trần Minh Hoàng

Giải mã Thành Cổ Loa, pháo đài hay một siêu vũ khí?

Giải mã Thành Cổ Loa, pháo đài hay một siêu vũ khí?

Viên thuốc biến máu người thành vũ khí chống muỗi

Viên thuốc biến máu người thành vũ khí chống muỗi

[INFOGRAPHIC] Máy bay không người lái bay 90 ngày liên tục nhờ mặt trời

[INFOGRAPHIC] Máy bay không người lái bay 90 ngày liên tục nhờ mặt trời

Chủ nhân 5 danh hiệu Thủ khoa tiết lộ cách học chạm đỉnh

Chủ nhân 5 danh hiệu Thủ khoa tiết lộ cách học chạm đỉnh

“Tôi từng đi học gần 10 năm mà không có quyển sách giáo khoa nào”

“Tôi từng đi học gần 10 năm mà không có quyển sách giáo khoa nào”

“Em là đôi mắt của anh”

“Em là đôi mắt của anh”

Top tin bài hot nhất

Huyền thoại cha đẻ bài toán IMO đầu tiên của Việt Nam

Huyền thoại cha đẻ bài toán IMO đầu tiên của Việt Nam

31/07/2025 12:00
GS Trịnh Xuân Thuận, người tìm vũ trụ trong hạt cát

GS Trịnh Xuân Thuận, người tìm vũ trụ trong hạt cát

31/07/2025 22:05
Chuyện 5 bức thư làm nên nữ giáo sư toán đầu tiên Việt Nam

Chuyện 5 bức thư làm nên nữ giáo sư toán đầu tiên Việt Nam

31/07/2025 22:07
Dự đoán ngày mới 1/8/2025 cho 12 con giáp: Hợi tự hào

Dự đoán ngày mới 1/8/2025 cho 12 con giáp: Hợi tự hào

31/07/2025 07:34
Rolls-Royce Phantom "đắp chiếu" 18 năm rao bán hơn 5 tỷ tại Hà Nội

Rolls-Royce Phantom "đắp chiếu" 18 năm rao bán hơn 5 tỷ tại Hà Nội

31/07/2025 06:33

Giấy phép hoạt động báo chí số 29/GP-CBC, Bộ TTTT cấp ngày 24/12/2020

Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Thị Mai Hương.

Phó Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Danh Châu

Tòa soạn: Số 70 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, Hà Nội.

VPĐD tại TP.HCM: Số 54 Phạm Huy Thông, phường Hạnh Thông, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 024 6 254 3519

Hotline: 096 523 77 56 (Toà soạn Hà Nội) / 091 122 12 22 (VPĐD TPHCM)

Email: tkts@kienthuc.net.vn

Chuyên trang của Báo

Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H

Liên hệ quảng cáo

Email: quangcao.kienthuc@gmail.com

DMCA.com Protection Status