Thương tâm cậu bé giao hàng run rẩy, bàn tay đỏ hoe vì giá lạnh

Bất chấp thời tiết lạnh giá, một cậu bé mới chỉ lên 6 ở Trung Quốc đã phải tự đi làm để mưu sinh.

Mời độc giả xem video: Trung Quốc khốn đốn vì tuyết rơi dày kỷ lục (Nguồn VTC14)
Tối ngày 9/1, ông Vương, một cư dân sống tại Sơn Đông, Trung Quốc nghe thấy tiếng gõ cửa. Ông đã rất ngạc nhiên khi phát hiện người đứng phía sau cánh cửa là một cậu bé mưu sinh bằng cách giao hàng.
Khi nhìn thấy cơ thể cậu bé run rẩy, bàn tay thì đỏ hoe vì lạnh, ông đã không ngần ngại để em vào nhà, sau đó trò chuyện cùng cậu bé và biết được nguyên nhân đau lòng khiến em ra nông nỗi như vậy.
Cậu bé trong mặc một chiếc áo khoác mỏng, phần tay dài kéo xuống phủ kín bàn tay.
Cậu bé trong mặc một chiếc áo khoác mỏng, phần tay dài kéo xuống phủ kín bàn tay. 
Cậu bé tên là Trường Giang, năm nay lên 6 tuổi. Từ khi mới lên 3, cha em đã qua đời, mẹ em tái hôn, nhưng phía nhà chồng không đồng ý cho bà được đưa Trường Giang theo. Vì vậy, bà đã gửi gắm em tới nhà một người bạn tốt.
Khổ tâm hơn, khi ngày trước cha mẹ em chỉ là chung sống với nhau mà không có đăng ký kết hôn, cũng không có sổ hộ khẩu, nên em không thể đi học được.
“Biết thân biết phận”, nên Trường Giang đã xin ông Thế Phương, người cưu mang em, được phụ giúp ông trong công việc.
Sau khi câu chuyện của Trường Giang được chia sẻ, rất nhiều người cảm thấy thương thay cho cuộc đời của cậu bé, mới chỉ rất nhỏ đã bị tạo hóa trêu đùa. “Đáng lẽ em bé nên được ngồi trong lớp học mới đúng“, “Nó là một cậu bé rất ngoan, chỉ là số phận không tốt“, một người hàng xóm cho biết.

Cậu bé 5 tuổi hung hăng cầm dao dọa tài xế gây sốc

Cậu bé 5 tuổi lăm le cầm dao, đe dọa đâm thủng lốp chiếc xe đỗ trước sạp bán hàng trên vỉa hè của bà mình.

Vụ việc cậu bé cầm dao đe dọa đâm thủng lốp chiếc xe xảy ra ở Tân Cương, Trung Quốc trước sự chứng kiến của người dân địa phương và được nhiều người ghi lại.

Cậu bé 10 tuổi bịa chuyện bắt cóc để được gặp bố mẹ

Cảnh sát huyện Sa Loan, Trung Quốc nhận được cuộc gọi: “Sáng sớm nay, bé Tiểu Ngải lớp tôi bị người ta hạ thuốc định bắt cóc khi đang trên đường đến trường, nhờ cảnh sát can thiệp”.

Đối diện với cảnh sát trực ban, bé trai 10 tuổi tường trình lại sự việc như sau: "Khoảng 8h50 cháu ra khỏi nhà để đi đến trường, đi gần đến cổng khu dân cư thì ngửi thấy một mùi hương rất thơm, sau đó đầu óc cháu choáng váng hẳn đi. Một lúc sau tỉnh lại, cháu thấy mình đang nằm cạnh đống tuyết trong 1 con hẻm, vừa hay khi ấy có 1 chú nào đó đi qua, cháu đã nói với chú ấy chuyện mình bị bắt cóc và được chú ấy đưa đến trường".