Thử váy cưới, bạn trai hỏi tôi một câu khiến cả studio cười vang

Trước câu hỏi đùa "vô duyên" của chồng sắp cưới, tôi chỉ biết cười gượng.

Chồng sắp cưới của tôi tên Bình, là một người đàn ông làm nghề cơ khí, không khéo trong chuyện ăn nói. Anh ấy hay nói đùa nhưng lại khiến người khác khó chịu hơn là vui vẻ.
Tôi hay nhắc, bảo Bình tốt nhất cứ nói chuyện bình thường thôi, còn không biết nói chuyện gì thì cứ im lặng, không ai bắt bẻ gì đâu. Mà anh nói bâng quơ, có ngày bị "ăn đấm" đấy. Mỗi lần như thế, Bình lại bảo tôi khó chịu, ghim gút, soi mói anh ấy...
Tôi chán nên cũng không khuyên nữa. Cứ kệ anh, miễn tôi hiểu tính anh, biết khi nào anh nói thật, khi nào nói đùa là được. Vì bản tính "vô duyên" nên Bình có rất ít bạn, cũng không nhậu nhẹt hay la cà quán xá. Tôi lại thích một người chồng như thế, đi làm rồi về nhà, không tụ tập, không lừa gạt vợ, thế là đủ.
Chúng tôi đều đã lớn tuổi nên cũng không tìm hiểu lâu, yêu nhau được 3 tháng đã dắt nhau về ra mắt gia đình 2 bên. 5 tháng thì bàn chuyện cưới hỏi.
Theo như dự định thì tháng 10, chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới. Nhưng hôm qua, khi đi chụp ảnh cưới, Bình đã khiến tôi bất bình và chỉ muốn hủy hôn.
Thu vay cuoi, ban trai hoi toi mot cau khien ca studio cuoi vang
Chồng sắp cưới vẫn không biết sai mà còn bảo mình chỉ nói sự thật thôi, cũng may tôi không mặc bộ váy đỏ, nếu không nhìn xấu lắm. Ảnh minh họa
Chúng tôi chọn chụp ảnh ngoại cảnh, tôi mặc 4 bộ váy cưới. Nhưng khi thử váy, Bình cứ luôn miệng chê rồi bắt tôi thay váy khác. Cái thì anh chê làm lộ bắp tay "lực sĩ" của tôi; cái thì anh bảo thấy toàn "bé mỡ ở bụng"; cái thì anh nói màu như "áo bà già"...
Tôi bực mình nói không thay nữa, mặc bộ màu đỏ chụp cho sáng khung hình. Nào ngờ chồng chưa cưới đùa một câu mà tôi xấu hổ muối mặt: "Bộ em thấy mình chưa đủ đen, đủ lùn hay sao mà còn mặc váy cưới đỏ? Nhìn cứ như cây chổi lông biết đi ấy".
Cả studio cười vang lên, vẻ mặt chồng sắp cưới tôi còn câng câng thích thú.
Riêng tôi lại thấy xấu hổ, khó chịu vì câu nói đùa "vô duyên" quá mức của Bình. Bực bội quá, tôi không thay nhiều váy như dự định nữa mà chỉ mặc 2 cái váy trắng để chụp.
Nguyên buổi chụp ảnh, tôi cũng cười rất gượng gạo, chỉ muốn nhanh nhanh chụp xong rồi về. Tôi trách Bình sao lại cố tình trêu chọc, chê bai ngoại hình của tôi, còn so sánh tôi với "cây chổi lông".
Chồng sắp cưới vẫn không biết sai mà còn bảo mình chỉ nói sự thật thôi, cũng may tôi không mặc bộ váy đỏ, nếu không nhìn xấu lắm.
Sau buổi chụp ảnh cưới, tôi bắt đầu nghĩ đến việc hủy hôn. Sống với một người chồng chỉ biết chê bai và "vô duyên" thì liệu có hạnh phúc không? Mong mọi người cho tôi lời khuyên.

Chuyện kể của người hùng vượt lũ xiết chặn 2 tàu trôi trên sông

Nghe tin có 2 tàu lớn vô chủ trôi trên sông Hồng, anh Nguyễn Quốc Đại, anh Vũ Văn Biên và anh Vũ Văn Tuyên dùng chiếc thuyền nhỏ ngược dòng nước lũ truy tìm, đưa 2 tàu vào bờ.

Người hùng vượt lũ xiết và "cú nhảy định mệnh"
Kể với phóng viên Dân Việt, anh Đại cho hay, đây có lẽ là cái duyên. Khoảng hơn 20 giờ ngày 9/9, tôi được người bạn nhờ ra sông cột lại neo một tàu cát đang có nguy cơ bị đứt cáp. Khi tới khu vực bờ sông thì gặp 2 cán bộ công an đang có mặt tại đây thông báo về sự việc.
2 chiếc tàu vô chủ rất lớn, có thể gây hư hại nặng cho cầu đường sắt và gãy cầu đường bộ Phố Lu. Không suy nghĩ nhiều, tôi và hai người trong thôn là anh Vũ Văn Biên và anh Vũ Văn Tuyên quyết định nhận nhiệm vụ. Chúng tôi đã bàn và thống nhất phương án dùng một thuyền cỡ nhỏ vượt lũ, chạy ngược dòng sông Hồng để truy tìm hai tàu trôi dạt.
Chuyen ke cua nguoi hung vuot lu xiet chan 2 tau troi tren song
Người hùng Nguyễn Quốc Đại. Ảnh: CTV
Đến khu vực cầu My (địa giới giáp ranh xã Thái Niên và thị trấn Phố Lu), chúng tôi phát hiện 2 con tàu với những khối sắt thép đen sì đang lao phăng phăng theo dòng nước lũ. Không quản nguy hiểm, tôi hét to với anh Biên và anh Tuyên là quay mũi thuyền, cố gắng tiếp cận gần nhất tàu trôi dạt để mình nhảy qua đó.
Do hai tàu quá lớn, thuyền của anh Đại nhỏ nên nếu áp sát quá gần có thể bị hất văng, vậy là chỉ còn một cách "tới gần rồi nhảy sang", anh Đại quả quyết.
Giữa đêm tối, "cú nhảy định mệnh" của anh Đại đã thành công. Kiểm tra nhanh cả hai tàu đang được neo chặt vào nhau, anh Đại phát hiện trên tàu không một bóng người, thậm chí là nó có thể đã bị bỏ hoang phế lâu ngày bởi có nhiều cỏ dại mọc trên đó.
Chuyen ke cua nguoi hung vuot lu xiet chan 2 tau troi tren song-Hinh-2
Một "đồng đội" của người hùng Nguyễn Quốc Đại. Ảnh: CTV
Làm thế nào để điều khiển được hai khối sắt giữa dòng nước lũ để không đâm va vào mố 2 cầu Phố Lu là câu hỏi được anh Đại băn khoăn nhất. Vốn có công việc chính là lái xe ô tô cho công trình, cộng thêm kinh nghiệm sông nước, hiểu biết về máy móc, tàu bè nên ít phút sau anh Đại đã khởi động được 1 trong 2 chiếc tàu trôi dạt nổ máy.
Làm chủ được phương tiện, anh Đại điều khiển tàu chậm lại để anh Biên và anh Tuyên cùng lên tàu hỗ trợ mình vượt qua gầm 2 cầu Phố Lu an toàn. "Đêm tối, cũng chưa bao giờ lái loại tàu to như thế, mà lại 2 tàu dính vào nhau giữa dòng nước lũ cuồn cuộn. Ban đầu, tôi cũng lóng ngóng, run run nhưng rồi tôi tự nhủ phải bình tĩnh, tập trung, cuối cùng tôi và "đồng đội" cũng đưa được nó vào bờ", anh Đại bồi hồi nhớ lại.
Người hùng vượt lũ xiết chặn tàu vô chủ
Đến khoảng hơn 23 giờ, sau 2 tiếng vật lộn với hai tàu lớn trôi dạt, cuối cùng anh Đại và anh Biên, anh Tuyên – những người hùng đã thắng dòng nước lũ cuồn cuộn chảy xiết trên sông Hồng để lai dắt, điều khiển phương tiện vượt hai cầu an toàn, đưa chúng vào bờ tại thôn An Thắng, xã Sơn Hà.
Chuyen ke cua nguoi hung vuot lu xiet chan 2 tau troi tren song-Hinh-3
Những khối sắt đen sì, hoen rỉ trên 2 con tàu cô chủ. Ảnh: CTV
Trước đó, các cơ quan chuyên môn của tỉnh Lào Cai, tỉnh Yên Bái đã phát đi cảnh báo về sự nguy hiểm đối với công trình cầu vượt sông từ hai tàu cỡ lớn đang trôi dạt. Trong khi chưa có phương án tối ưu thì người hùng Nguyễn Quốc Đại và hai cộng sự đã vượt dòng nước lũ truy tìm, khống chế và điều khiển hai tàu vượt qua 2 gầm cầu, đưa chúng vào bờ an toàn.
Chia sẻ thêm với chúng tôi, Thượng tá Nguyễn Thanh Bình, Phó trưởng Công an huyện Bảo Thắng, Lào Cai cho hay, ngày 9/9, Công an huyện tiếp nhận thông tin về việc 2 tàu lớn cột chặt vào nhau đang trôi trên sông Hồng. Phương tiện này có thể tác động, gây hư hỏng cho công trình cầu qua sông. Ngay lập tức đơn vị đã triển khai các tổ công tác nắm tình hình và có phương án khống chế tàu trôi dạt, đảm bảo giao thông trên cầu đường sắt và cầu Phố Lu.
Chúng tôi đã huy động các lực lượng tại chỗ, vận động người có kinh nghiệm sông nước, điều khiển tàu thuyền tham gia tiếp cận, tìm cách neo giữ hai tàu trôi dạt. Đến khoảng 21 giờ ngày 9/9, anh Nguyễn Quốc Đại và 2 người đàn ông cùng thôn đã nhận tham gia tiếp cận 2 tàu vô chủ.
Chuyen ke cua nguoi hung vuot lu xiet chan 2 tau troi tren song-Hinh-4
Các lực lượng neo buộc tàu vào vị trí an toàn. Ảnh: CTV
"Hành động của anh Đại, anh Biên và anh Tuyên đã thể hiện tinh thần dũng cảm, xả thân vì cộng đồng... Để chủ động phòng ngừa, không để tàu trôi va đập vào các cầu khác và các công trình trên sông, Ban Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các lực lượng phối hợp cùng các thuyền viên, người đánh bắt cá có kinh nghiệm sử dụng dây thừng neo buộc tàu trên vào vị trí ổn định, bảo đảm an toàn", Thượng tá Nguyễn Thanh Bình chia sẻ.

Bạn gái dốc 100 triệu mua váy cưới, tôi tặng 50 triệu, chia tay

Tôi là đàn ông, không biết sắm sửa chuẩn bị thế nào cho lễ cưới nên tôi đưa cho cô ấy 100 triệu. Tôi bảo Duyên dùng số tiền đó để chi chụp ảnh, thuê váy và địa điểm tổ chức cưới.

Lần đầu tiên gặp Duyên, tôi bị cuốn hút bởi vẻ xinh đẹp và ăn mặc rất sành điệu của cô ấy. Tôi phải tốn khá nhiều tiền để mua quần áo, mỹ phẩm, đi ăn uống và du lịch mới tán đổ được cô ấy.

Khi chưa yêu Duyên, mỗi tháng tôi tiết kiệm được 10 triệu, vậy mà từ ngày dính vào chuyện yêu đương, lương của tôi không đủ chi tiêu, thậm chí còn phải sử dụng tiền tiết kiệm để mua đồ tặng bạn gái.

Bánh Trung thu thách thức vị giác với loại nhân ít người dám thử

Từ bún ốc, trứng cá muối, cho đến mì ăn liền, hải sản, tôm càng... tất cả đều được “hô biến” thành nhân bánh Trung thu với hương vị khó quên thách thức thực khách.

Banh Trung thu thach thuc vi giac voi loai nhan it nguoi dam thu
Đứng đầu danh sách những chiếc bánh Trung thu độc lạ phải kể đến bánh nhân bún ốc nổi tiếng ở Quảng Tây, Trung Quốc. Với sự kết hợp độc đáo của bún khô, thịt ốc, nụ bạch hoa, măng chua và các gia vị bí truyền, mỗi miếng bánh sẽ đưa thực khách đến ngay trung tâm của phố ẩm thực Liễu Châu. Ảnh: Dân Việt