Thủ tướng chỉ đạo làm rõ mùi hôi thối ở khu Nam Sài Gòn

(Kiến Thức) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo UBND TP HCM nhanh chóng xác định, làm rõ nguyên nhân gây ra mùi hôi thối ô nhiễm để có phương án giải quyết.

Trước tình trạng người dân khu vực phía Nam Sài Gòn ở các quận huyện như: Quận 7, 8, huyện Nhà Bè, Bình Chánh; đặc biệt là dân cư Khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng (TP HCM) bức xúc, phản ánh bị ô nhiễm không khí nặng nề mà nguyên nhân từ mùi hôi thối phát tán, xuất phát từ khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước (xã Đa Phước, huyện Bình Chánh), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo UBND TP HCM nhanh chóng xác định, làm rõ nguyên nhân và có phương án giải quyết.
Một góc khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước, nơi được cho là "thủ phạm" gây ô nhiễm không khí đến người dân Khu Nam Sài Gòn.
 Một góc khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước, nơi được cho là "thủ phạm" gây ô nhiễm không khí đến người dân Khu Nam Sài Gòn.
Theo người dân sống ở những khu vực nói trên, kể từ đầu mùa mưa năm nay, họ không thể chịu đựng nổi bởi mùi hôi thối mà họ cho rằng xuất phát từ khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước.
Qua quá trình khảo sát, nhiều chuyên gia đã xác định công nghệ xử lý rác thải tại Đa Phước chưa tiên tiến, trong khi chi phí xử lý lại cao hơn các nơi khác.
“Vị trí bãi rác với số lượng hàng chục tấn ngày/đêm không phù hợp với quy hoạch phát triển ở trung tâm mới với rất nhiều đô thị hiện đại phía Nam”, một chuyên gia bày tỏ ý kiến.
Đơn kêu cứu của người dân. Vụ việc cũng đã được người đứng đầu Chính phủ quan tâm và chỉ đạo UBND TP HCM nhanh chóng làm rõ nguyên nhân, có hướng xử lý.
 Đơn kêu cứu của người dân. Vụ việc cũng đã được người đứng đầu Chính phủ quan tâm và chỉ đạo UBND TP HCM nhanh chóng làm rõ nguyên nhân, có hướng xử lý.
Trước vụ việc trên, Sở Tài nguyên – môi trường TP HCM đã tiến hành, khảo sát, kiểm tra và bước đầu nhận định hoạt động của toàn bộ khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước có thể là nguyên nhân chính gây ra mùi hôi thối. Ngoài ra, các Công ty gần khu vực nói trên như Công ty xử lý bùn Sài Gòn Xanh, Công ty TNHH Đô thị Hoà Bình…trong quá trình hoạt động cũng gây ra sự cố ô nhiễm về không khí.

Rớt nước mắt với 8 câu chuyện về tình người năm 2016

Cậu bé ung thư mơ làm CSGT, mẹ nhường con sự sống, chàng trai hy sinh cánh tay cứu bạn... là những câu chuyện về tình người cảm động nhất năm 2016.

Một trong những câu chuyện cảm động về tình người vẫn còn đọng mãi trong tâm trí mọi người đó là ước mơ làm cảnh sát giao thông của cậu bé ung thư ở Đà Nẵng. Ngày 3/11, Đỗ Tuấn Dũng qua đời vì căn bệnh ung thư máu khi chưa tròn 11 tuổi. Cách đây gần một năm, Dũng được các bác sĩ và công an TP Đà Nẵng hiện thực hoá ước mơ trở thành CSGT ngay trong ngày sinh nhật.
Một trong những câu chuyện cảm động về tình người vẫn còn đọng mãi trong tâm trí mọi người đó là ước mơ làm cảnh sát giao thông của cậu bé ung thư ở Đà Nẵng. Ngày 3/11, Đỗ Tuấn Dũng qua đời vì căn bệnh ung thư máu khi chưa tròn 11 tuổi. Cách đây gần một năm, Dũng được các bác sĩ và công an TP Đà Nẵng hiện thực hoá ước mơ trở thành CSGT ngay trong ngày sinh nhật. 
Giữa đám đông hỗn loạn bao quanh 4 căn nhà đang cháy ngùn ngụt, bà Chu Thị Loan gào khóc, tuyệt vọng gọi tên người con trai đang mắc kẹt bên trong. Con trai bà Loan là một trong 13 nạn nhân tử vong tại đám cháy quán karaoke trên đường Trần Thái Tông (Hà Nội) vào đầu tháng 11 vừa qua.
Giữa đám đông hỗn loạn bao quanh 4 căn nhà đang cháy ngùn ngụt, bà Chu Thị Loan gào khóc, tuyệt vọng gọi tên người con trai đang mắc kẹt bên trong. Con trai bà Loan là một trong 13 nạn nhân tử vong tại đám cháy quán karaoke trên đường Trần Thái Tông (Hà Nội) vào đầu tháng 11 vừa qua. 

Ảnh: Xót xa vùng đất tan hoang sau lũ quét ở Phú Yên

Lũ dâng cao ập về gây ngập hàng nghìn nhà dân, khiến 5 người bị thương. Nước chảy xiết cũng cuốn hàng nghìn gia súc, gia cầm, làm sập nhà của người dân huyện Tuy An (Phú Yên).

Chiều 13/12, trận lũ quét dâng cao bất ngờ ập về gây ngập hơn 2.000 nhà dân cùng trạm y tế, trường học ở xã An Hiệp (huyện Tuy An).
 Chiều 13/12, trận lũ quét dâng cao bất ngờ ập về gây ngập hơn 2.000 nhà dân cùng trạm y tế, trường học ở xã An Hiệp (huyện Tuy An).