Thiếu phụ xinh đẹp sát hại chủ nợ ngất lịm khi bị tuyên án

Khi bị HĐXX tuyên phạt 15 năm tù về tội Giết người, bị cáo Hồ Thị Huệ, trú tại Nghệ An đã ngất lịm tại tòa. Cán bộ dẫn giải phải dìu thiếu phụ này ra xe đưa về trại giam.

Ngày 21/9, TAND cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm cấp cao đối với Hồ Thị Huệ (27 tuổi), trú tại phường Quỳnh Thiện, TX.Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An về tội Giết người.
Thieu phu xinh dep sat hai chu no ngat lim khi bi tuyen an
Bị cáo Hồ Thị Huệ bật khóc tại tòa. 
Được biết, trước đó ngày 16/3, TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt bị cáo Huệ 13 năm tù về tội Giết người và buộc bồi thường cho gia đình bị hại 160 triệu đồng. Cho rằng, mức án dành cho bị cáo Huệ quá thấp so với hành vi phạm tội, người đại diện hợp pháp cho gia đình bị hại đã làm đơn kháng cáo đề nghị tăng hình phạt.
Theo cáo trạng, Huệ có vay của bà Nguyễn Thị H. (64 tuổi), trú tại phường Quỳnh Thiện tổng số tiền 5,6 triệu đồng. Khoảng 6h ngày 5/1/2016, Huệ đi nhờ xe đến nhà bà H. (bà H. ở một mình) để trả trước 2 triệu đồng. Gọi nhưng không thấy ai trả lời, Huệ đi qua 4 lớp cửa, vào buồng ngủ của bà H..
Khi Huệ bước vào buồng ngủ thì bị bà H. trùm chăn lên đầu đánh. Hai bên vật lộn qua lại, Huệ ngồi đè lên người bà H., trùm chăn kín đầu, dùng hai tay ghì đè xuống mặt và cổ nạn nhân. Huệ giữ nguyên tư thế khoảng 10 phút cho đến khi nạn nhân bất động.
Sau đó, Huệ bật đèn, mở cửa sổ buồng ngủ, lấy xà beng cạy két sắt đầu giường bà H. rồi rời khỏi hiện trường. Sáng hôm sau, người thân phát hiện bà H. tử vong. Sự việc được trình báo công an. Ngày 11/1/2016, biết không thể thoát tội Hồ Thị Huệ đã đến cơ quan công an để đầu thú.
Tại phiên tòa, Huệ đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Huệ khẳng định hành động một mình, không có đồng phạm. Việc dùng xà beng cạy két sắt của bà H. là nhằm tạo hiện trường giả là một vụ giết người cướp của nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra.
Người đại diện hợp pháp cho bị hại cho rằng, mức án 13 năm tù dành cho bị cáo là quá thấp. Cấp sơ thẩm chưa làm rõ hành vi cướp tài sản của Hồ Thị Huệ. Theo người này, sau khi giết chết bà H., Huệ đã dùng xà beng cạy chiếc két sắt trong phòng nạn nhân trước khi bỏ trốn.
HĐXX nhận định căn cứ vào kết quả điều tra, xét hỏi, không đủ cơ sở khẳng định Hồ Thị Huệ thực hiện hành vi cướp tài sản của nạn nhân. Tuy nhiên, trong khi lượng hình cấp sơ thẩm chưa đánh giá toàn diện, đầy đủ về hành vi phạm tội của bị cáo Huệ để đưa ra mức án phù hợp.
Sau khi xem xét toàn bộ vụ án HĐXX tuyên phạt bị cáo Hồ Thị Huệ 15 năm tù về tội Giết người. Nghe xong mức án dành cho mình, bị cáo Hồ Thị Huệ ngất lịm tại phiên tòa. Cán bộ dẫn giải phải dìu bị cáo Huệ đưa về trại tạm giam.

Lời khai của nghi phạm giết người chôn xác nhiều lần

(Kiến Thức) - Sau khi giết hại nạn nhân Hùng, hai nghi phạm đem đi chôn ngay trong đêm. Tuy nhiên, tới sáng hôm sau sợ bị phát hiện, cả hai lại...đào thi thể lên đem sang một nơi khác để phi tang.

Ngày 14/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án giết người chôn xác nhiều lần tại xã Hòa Ninh (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng). Hai nghi phạm bị bắt giữ liên quan đến vụ án này là Nguyễn Văn Hiệp (42 tuổi) và Nguyễn Bá Tuấn (52 tuổi), cùng trú tại địa phương.
Tại cơ quan điều tra, Hiệp khai thường xuyên bị anh Hùng đánh nên bực tức và nảy sinh ý định trả thù. Hiệp sau đó bỏ 1 triệu đồng để thuê Tuấn đánh Hùng.
Đến tối ngày 7/5, cả hai nghi phạm giết người phi tang xác nhậu hết 1 lít rượu. Đến khoảng 20h cùng ngày, Hiệp đưa búa nhờ Tuấn trả thù. Tiếp đó Tuấn rủ Hùng ra phía sau đồi keo nhà Hiệp rồi dùng búa đánh vào đầu khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Ninh Bình mưa lớn, người dân vẫn đứng đợi linh cữu Chủ tịch nước

(Kiến Thức) - Từ trưa nay (27/9), tại Ninh Bình mưa bắt đầu nặng hạt nhưng rất đông người dân vẫn đứng đợi ở 2 bên đường chờ đón linh xa đưa linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang về đất mẹ.

Ninh Binh mua lon, nguoi dan van dung doi linh cuu Chu tich nuoc
 Linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang đang được di quan về quê nhà tại xóm 13, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình và làm Lễ an táng lúc 15 giờ 30 phút. Ảnh Hải Ninh
Ninh Binh mua lon, nguoi dan van dung doi linh cuu Chu tich nuoc-Hinh-2
Từ sáng nhiều người dân đã đổ ra đường chờ đón linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh Hải Ninh

Cả làng bất ngờ khi biết nghi phạm giết người yêu đang mang thai

Người dân địa phương cho biết Dịu là người hiền lành, chưa bao giờ quậy phá, đánh nhau. Trước đêm xảy ra vụ án, Dịu đã đi uống rượu cùng bạn bè đến 23h khuya và ra tay giết người.

Ngày 25/8, thượng tá Trần Ngọc Anh, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Gia Lai, cho biết đơn vị đã nhận được báo cáo nhanh của Công an huyện Đăk Đoa về vụ giết người xảy ra trên địa bàn xã Đăk Sơ Mei (huyện Đăk Đoa, Gia Lai).