Thi thể bé sơ sinh bị bỏ trước cổng chùa Quán Sứ

(Kiến Thức) - Thi thể một bé trai sơ sinh không mảnh vải che thân bị bỏ trong hộp nhựa trước cổng chùa Quán Sứ cùng bức thư xin lỗi của người mẹ. 

Thi thể bé trai được người dân phát hiện vào khoảng 7h ngày 8/12, trước cửa chùa Quán Sứ, phường Phùng Hưng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Hài nhi không hề có mảnh vải che thân, được bỏ trong một hộp nhựa. Bên cạnh có một tờ giấy ghi tên Trần Ngọc Tùng Long, sinh ngày 7/12, kèm theo dòng chữ: “Mẹ xin lỗi, không có lý do gì biện minh hay tha thứ được. Con ngoan, nhất định mẹ sẽ đến thăm con”.
 
Người dân báo cho đại diện chùa Quán Sứ. Công an phường Phùng Hưng ngay sau đó đã đến hiện trường lập biên bản.
Một đại diện UBND phường Phùng Hưng cho biết, có thể bé trai chết do sinh non và người mẹ không sinh nở công khai. UBND phường đã tổ chức mai táng cho em bé tại nhà tang lễ Phùng Hưng.

Thuyền viên Việt Nam bị cướp biển bắn đã tử vong

Theo thông tin mới nhất từ Vietnam MRCC, anh Trần Đức Đạt đã tử vong tại Singapore do vết thương quá nặng.

Hiện nay cơ quan này đã đề nghị Bộ Ngoại giao, Cục Lãnh sự, Chủ tàu VP ASPHALT 2 phối hợp với các cơ quan chức năng Singapore làm thủ tục để đưa thi thể thuyền viên Trần Đức Đạt về Việt Nam.
Thuyền viên Việt Nam bị cướp biển bắn đã tử vong.
Thuyền viên Việt Nam bị cướp biển bắn đã tử vong. 

Clip chen nhau xem xác chết trôi, gây tắc đường ở TP HCM

(Kiến Thức) - Chiều tối 15/11, hàng ngàn người hiếu kỳ đi dọc theo đường Trường Sa (Q.Phú Nhuận, TP HCM) để xem một thi thể trôi trên kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè.