Thấy mùi hôi bốc ra từ tủ lạnh, phát hiện tội ác kinh hoàng

Sau khi khám nghiệm, bác sĩ pháp y nhận thấy cơ thể bé trai 2 tuổi có rất nhiều vết thương, không loại trừ khả năng bé bị cha mẹ nuôi tra tấn đến chết.

Theo truyền thông Thái Lan, một cặp vợ chồng già ở tỉnh Nonthaburi đã báo cảnh sát vào ngày 6/1 vừa qua, họ tìm thấy thi thể một cậu bé trong tủ lạnh tại nhà. Cả hai vợ chồng cho biết, đã vài ngày nay họ ngửi thấy mùi hôi thối lạ kỳ. Sau khi cố gắng tìm kiếm nguồn gốc mùi hôi, hai vợ chồng phát hiện mùi hôi phát ra từ tủ lạnh. Mở ra xem, cả hai sốc nặng khi trong tủ lạnh là cháu trai nuôi 2 tuổi của mình. Con trai ông bà đã nhận nuôi bé được một thời gian.
Thay mui hoi boc ra tu tu lanh, phat hien toi ac kinh hoang
 Hiện trường nơi xảy ra sự việc.
Sau khi nhận được trình báo, cảnh sát và các bác sĩ pháp y đã đến hiện trường, họ tìm thấy thi thể cậu bé trong tủ lạnh ở một phòng ngủ. Thi thể bé trai được bọc trong khăn trải giường và cho vào túi vải, tuy nhiên thi thể sưng tấy khó nhận dạng, bước đầu xác định thời gian tử vong là hơn 4 ngày trước. Cảnh sát và giám định y tế sau đó phát hiện trên thi thể cậu bé có những vết bầm tím, máu ở cả hai chân và cẳng tay trái, thi thể cũng được quấn bằng dây thừng.
Ông lão cho biết, con trai, con dâu và nạn nhân 2 tuổi thường sống tại ngôi nhà nơi xảy ra vụ án. Cậu bé tử vong là con nuôi được vợ chồng con trai ông nhận nuôi từ một người bạn chứ không phải con ruột. Ông cũng cho biết cháu trai thường đến chơi với ông nhưng đã 3, 4 ngày không gặp cháu và tưởng cháu được con trai đưa về nhà bố mẹ ruột.
Trong quá trình cảnh sát điều tra, mẹ nuôi của cậu bé tình cờ trở về nhà và bị bắt giữ ngay tại chỗ. Cô khai rằng con nuôi bị nghẹn gạo nếp rồi qua đời. Sau khi con tắt thở, cô sợ quá không biết xử lý thế nào nên chỉ có thể đợi chồng về. Sau khi người chồng về đến nhà, anh đã quấn xác đứa con nuôi 2 tuổi rồi nhét vào tủ lạnh. Theo lời khai, thi thể được cho vào tủ lạnh ngày 2/1.
Cảnh sát không chấp nhận câu chuyện của nữ nghi phạm và tung tích của cha nuôi cậu bé vẫn chưa được xác định. Ngoài ra, cả hai còn được xác định sử dụng ma túy và thường xuyên bạo hành cậu con nuôi 2 tuổi, không loại trừ khả năng bé bị tra tấn đến chết.
Hiện, sự việc đang được điều tra sâu hơn.

Tôi bị tai nạn ô tô tàn tật, vợ không ly hôn nhưng ngoại tình

Dù rất hiểu, thông cảm cho vợ nhưng khi nhìn sự việc này dưới góc độ của bản thân, anh A.K không thể chấp nhận sự thật rằng vợ anh đã phản bội cuộc hôn nhân của hai người.

Trong cuộc sống, người ta thường nhắc đến nguyên tắc: "Có gì thì có đừng có bệnh, không có gì chứ đừng không có tiền, học cách yêu bản thân là chính". Thế nhưng thực tế, không mấy ai làm được điều này. Nhiều khi, chúng ta có thể nghĩ thoáng, rộng lượng trước trải nghiệm của người khác nhưng lại trở nên nhỏ mọn trong vấn đề của chính mình. Trường hợp của anh A.K (Bắc Kạn) cũng tương tự.
Toi bi tai nan o to tan tat, vo khong ly hon nhung ngoai tinh

Hot girl ngực khủng diện đồ tập trễ nải để lộ điểm kém duyên

Tự hào với dáng vóc, làn da của mình, hot girl Asuna cũng thường xuyên diện đồ ngắn, bó sát, thiếu vải để phô ra điểm mạnh.

Hot girl nguc khung dien do tap tre nai de lo diem kem duyen
 Asuna là một trong những hot girl đang lên ở Hàn Quốc. Cô nàng có hơn 570.000 người theo dõi trên Instagram, không bao giờ ngần ngại khi chia sẻ những bức ảnh đẹp nóng bỏng.

Nghi ngờ con dâu ngoại tình, mẹ chồng âm mưu hiểm độc

Lo sợ việc con dâu ly hôn sẽ làm hoen ố danh dự của gia đình, người mẹ chồng độc ác này đã cùng con trai lập mưu sát hại con dâu khi hai người trên đường từ Anh về Ấn Độ.

Bà Bachan Kaur Athwal, sống ở Anh, bị bắt vì tội giết con dâu năm 1998. Vụ án được xét xử trong nhiều năm, Bachan Kaur Athwal thụ án năm 2007 và được tạm tha vào tháng 8 năm ngoái, điều này khiến nhiều người dân Anh vô cùng bất bình.