Thanh niên trong vụ nổ súng ở trạm BOT vẫn chưa qua cơn nguy kịch

(Vietnamdaily) - Vừa bước xuống từ ô tô, anh Bùi Huy Hoàng (19 tuổi) bị một kẻ lạ mặt dùng súng hoa cải bắn thẳng vào người.  

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h ngày 23/11, tại km 13+250 đường 39B, khu vực đặt trạm thu phí BOT thuộc thị trấn Thanh Nê, anh Bùi Huy Hoàng (SN 2001), trú tại xã Bình Minh (huyện Kiến Xương), bị một kẻ lạ mặt dùng súng hoa cải bắn liên tiếp vào người.
Thanh nien trong vu no sung o tram BOT van chua qua con nguy kich
 Hiện trường vụ nổ súng tại trạm thu phí Thanh Nê, Kiến Xương (Thái Bình) trong đêm 23/11. (Ảnh: Nhân Dân) 
Ngay sau đó, kẻ lạ mặt nhanh chóng rời đi, anh Hoàng được người dân đưa đi cấp cứu.
Lãnh đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình xác nhận, trong đêm qua có tiếp nhận một nam thanh niên trong tình trạng đa chấn thương, tập trung ở vùng cổ, vai trái và phía trên ngực trái, mất nhiều máu.
Thanh nien trong vu no sung o tram BOT van chua qua con nguy kich-Hinh-2
 Các vết thương trên người nạn nhân, có thể do súng bắn đạn hoa cải gây ra. (Ảnh: Công an TP.HCM)
Tiến hành sơ cứu và chụp chiếu, cơ quan y tế phát hiện vết đạn xuất hiện dày đặc nơi vùng phổi của anh Hoàng. Vì vậy, các bác sĩ đã phối hợp cùng gia đình chuyển nạn nhân lên cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội).
Theo anh Bùi Xuân Hải (anh trai Hoàng), do Hoàng bị nhiều mảnh đạn găm vào phổi và vào tim nên các bác sĩ tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức chưa phẫu thuật. Hiện Hoàng vẫn đang trong tình trạng hôn mê, nằm tại phòng Hồi sức đợi các bác sĩ hội chuẩn và đưa ra giải pháp.
Thanh nien trong vu no sung o tram BOT van chua qua con nguy kich-Hinh-3
 Ảnh phim chụp trên người nạn nhân Hoàng cho thấy rõ nhiều vết đạn. (Ảnh bệnh viện cung cấp) 
Đáng chú ý, theo anh Hải, trong sáng nay, một số điện thoại lạ gọi cho anh nói tối qua đã bắn nhầm anh Hoàng. “Người này tự xưng tên là Đạt, muốn nói chuyện “nội bộ” với gia đình. Tôi từ chối và nói lại rằng mọi việc để pháp luật giải quyết”, anh Hải kể.

Cận cảnh những vết thương của 2 nhân viên bị nữ chủ quán bánh xèo tra tấn

(Vietnamdaily) - Công an huyện Yên Phong (Bắc Ninh) vừa tạm giữ nữ chủ quán bánh xèo Miền Trung, người tra tấn 2 nhân viên dã man suốt thời gian dài.

Can canh nhung vet thuong cua 2 nhan vien bi nu chu quan banh xeo tra tan

Ngày 23/11, Công an huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh đang tạm giữ hình sự một nữ chủ quán bánh xèo đóng trên địa bàn xã Yên Trung, huyện Yên Phong để điều tra về hành vi hành hạ 2 nam nhân viên giúp việc. Ảnh: TTVN.

Can canh nhung vet thuong cua 2 nhan vien bi nu chu quan banh xeo tra tan-Hinh-2

  Bước đầu xác định nữ chủ quán này là Nguyễn Thị Ánh T. (SN 1986, quê ở tỉnh Quảng Ngãi), có dấu hiệu hành hạ 2 nam thanh, thiếu niên cùng quê đang làm giúp việc tại quán bánh xèo nói trên. Ảnh: Dân Việt.

Can canh nhung vet thuong cua 2 nhan vien bi nu chu quan banh xeo tra tan-Hinh-3
Theo điều tra ban đầu, 2 nhân viên quán bánh xèo trên là Trương Quang D (SN 2005) và Võ Văn Đ (SN 1999) đều thường trú tại tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: TTVN.

Kẻ chôn sống thiếu nữ 16 tuổi đền mạng sau 26 năm

(VietnamDaily) - Orlando Hall đã bị thi hành án tử hình sau 26 năm gây ra cái chết của một thiếu nữ 16 tuổi.

Theo CNN, Orlando Hall, 49 tuổi, đã bị hành quyết vào đêm 19/11/2020 tại Terre Haute, bang Indiana (Mỹ), sau khi Tòa án Tối cao bác bỏ yêu cầu ngừng việc thi hành án tử hình.
Được biết, Orlando bị kết án tử hình vào năm 1994 với tội danh bắt cóc, cưỡng hiếp và sát hại thiếu nữ Lisa Rene, khi đó 16 tuổi.

Phát hiện 'Siêu máy tính' đi trước thời đại của Hy Lạp cổ đại

(VietnamDaily) - Được trục vớt từ một con tàu đắm ở biển Aegean, "siêu máy tính" Antikythera được đánh giá là phát minh đi trước thời đại của người Hy Lạp cổ đại. Đến nay, giới chuyên gia còn nhiều tò mò về sáng chế này. 

Phat hien 'Sieu may tinh' di truoc thoi dai cua Hy Lap co dai
 "Siêu máy tính" Antikythera được giới khảo cổ tìm thấy trên xác tàu đắm ở biển Aegean gần đảo Antikythera, Hy Lạp vào năm 1902. Sau khi tìm thấy và tiến hành một số kiểm tra, các chuyên gia xác định nó là một phát minh của Hy Lạp cổ đại.