Thanh niên ngáo đá lắc lư trên đỉnh bảo tháp Chùa Cót Hà Nội

(Kiến Thức) - Thanh niên ngáo đá leo lên bảo tháp cao gần 40 mét ở Chùa Cót khiến nhiều người vô cùng lo lắng. Xe cứu hộ đã được huy động đến hiện trường.

Khoảng 9h sáng 21/7, nhiều người dân sống gần chùa Cót, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội hốt hoảng khi phát hiện một nam thanh niên khoảng ngoài 25 tuổi nghi ngáo đá bất ngờ leo lên  nóc bảo tháp phật cao gần 40 mét.
Vào thời điểm trên nam thanh niên ngáo đá cầm trên tay một chiếc búa đinh liên tục đập quanh chân tượng phật. Nhiều người thắc mắc rằng không hiểu sao người này có thể leo lên được đỉnh tháp.
Sự việc thu hút sự hiếu kỳ của rất đông người dân. Công an phường Yên Hòa cũng đã trực tiếp xuống hiện trường cố gắng thuyết phục và tiến hành đưa nam thanh niên xuống. Do bảo tháp phật cao nên đến gần 10h trưa nay, nam thanh niên vẫn chưa thể xuống.
Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành cứu hộ.  Một số hình ảnh ghi nhận tại hiện trường vụ việc:
Thanh nien ngao da lac lu tren dinh bao thap Chua Cot Ha Noi
 Nam thanh niên bất ngờ leo lên nóc bảo tháp 40 mét.
Thanh nien ngao da lac lu tren dinh bao thap Chua Cot Ha Noi-Hinh-2
 Tay cầm chiếc búa đập phá chân tượng Phật.
Thanh nien ngao da lac lu tren dinh bao thap Chua Cot Ha Noi-Hinh-3
 Những hành động khó hiểu của thanh niên này...
Thanh nien ngao da lac lu tren dinh bao thap Chua Cot Ha Noi-Hinh-4
 Thu hút sự chú ý của người dân.
Thanh nien ngao da lac lu tren dinh bao thap Chua Cot Ha Noi-Hinh-5
 Nhiều người tỏ ra lo lắng khi thanh niên chưa được đưa xuống an toàn.

Băng cướp liên tỉnh chém trước cướp sau sa lưới thế nào?

(Kiến Thức) - Suốt nhiều tháng trời, người dân Đồng Nai và Bình Dương sống trong sợ hãi bởi một băng cướp liên tỉnh liên tục gây án chém người cướp của.



“Chém trước cướp sau” liên tỉnh

Từ đầu năm 2015, trên địa bàn thành phố Biên Hoà, các huyện Vĩnh Cửu, Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai) và ở Bình Dương xảy ra hàng loạt vụ cướp tài sản táo tợn do một nhóm 5 đến 6 tên gây ra. Băng cướp liên tỉnh này dùng hung khí tấn công người đi đường trong đêm khuya.

Vợ cầm dao đạp cửa phòng tắm đâm chồng thủng bụng

Hoa đạp cửa phòng tắm, xông vào đâm một nhát vào bụng chồng. Người vợ đâm chồng trọng thương ở Bình Phước này đã ra đầu thú. 

Công an huyện Chơn Thành (tỉnh Bình Phước) đang tạm giữ Nguyễn Thị Mỹ Hoa, người vợ đâm chồng trong phòng tắm, về hành vi Cố ý gây thương tích. 
Trước đó, khoảng 12h ngày 18/7, trong lúc anh Nguyễn Thanh Thế (43 tuổi) đang tắm thì bị Nguyễn Thị Mỹ Hoa (43 tuổi, cả hai cùng trú tại thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành, Bình Phước) cầm dao đạp cửa xông vào.