Theo Al Jazeera, ít nhất 15 người Palestine, bao gồm 4 trẻ em, chết đói chỉ trong một ngày tại Dải Gaza, nâng tổng số người chết vì suy dinh dưỡng kể từ khi cuộc cuộc chiến của Israel tại Gaza bắt đầu hồi tháng 10/2023 lên 101 người.
Thông báo được đưa ra ngày 22/7 trong bối cảnh lực lượng Israel tiếp tục tấn công Gaza, khiến ít nhất 81 người thiệt mạng. Liên Hợp Quốc mô tả cảnh tượng kinh hoàng tại vùng đất này, với mức độ tàn phá chưa từng có trong thời gian gần đây.

Theo các bác sĩ, trong số những trẻ em tử vong vào ngày 22/7 có Yousef al-Safadi, 6 tuần tuổi, tử vong tại một bệnh viện ở phía bắc thành phố Gaza, và Abdulhamid al-Ghalban, 13 tuổi, tử vong tại một cơ sở y tế khác ở phía nam Khan Younis.
"Mẹ của cháu không thể cho con bú. Không có thức ăn và nước uống nên người mẹ không có sữa. Cháu đã chết vì suy dinh dưỡng", chú của Yousef, Adham al-Safadi, cho hay.
Gaza đang đối mặt với nạn đói trong bối cảnh Israel cắt đứt mọi nguồn cung cấp hàng hóa vào dải đất này vào tháng 3/2025, nhưng đã cho phép một phần hàng viện trợ được chuyển vào bắt đầu từ tháng 5, chủ yếu thông qua Quỹ Nhân đạo Gaza (GHF).
Theo văn phòng nhân quyền của Liên Hợp Quốc, ngay cả khi nạn đói ngày càng trầm trọng, lực lượng Israel vẫn tiến hành các cuộc tấn công, khiến hơn 1.000 người Palestine đang tìm kiếm viện trợ lương thực, hầu hết trong số họ ở gần các điểm phân phối của GHF, thiệt mạng.
Theo các nhân viên y tế ở Gaza, trong số 81 người Palestine thiệt mạng hôm 22/7 có ít nhất 31 người đang tìm kiếm viện trợ.
>>> Mời độc giả xem thêm video: Israel mở chiến dịch tấn công quy mô lớn vào Gaza