Theo The Guardian, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 22/7 thông báo Mỹ sẽ rút khỏi Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO). Quyết định này sẽ có hiệu lực từ ngày 31/12/2026.
"UNESCO nỗ lực thúc đẩy những mục tiêu xã hội và văn hóa gây chia rẽ, đồng thời quá tập trung vào các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc, một chương trình nghị sự toàn cầu, mang tính ý thức hệ về phát triển quốc tế trái ngược với chính sách đối ngoại ‘Nước Mỹ trên hết' của chúng tôi”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Tammy Bruce cho biết.

Động thái này được cho là một đòn giáng mạnh vào tổ chức toàn cầu có trụ sở tại Paris, được thành lập sau Thế chiến II nhằm thúc đẩy hòa bình thông qua hợp tác quốc tế về giáo dục, khoa học và văn hóa.
Quyết định rút Mỹ khỏi UNESCO là một phần trong kế hoạch nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump nhằm rút Mỹ khỏi hàng loạt tổ chức quốc tế, trong đó có Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).
Trước đó, trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên, ông Trump cũng đã rút Mỹ khỏi UNESCO. Khi Tổng thống Joe Biden lên nắm quyền, ông đã đảo ngược quyết định này.
Nguồn tin cho biết thêm, các quan chức tại trụ sở UNESCO ở Paris (Pháp) đã chuẩn bị tâm lý cho khả năng Mỹ rút khỏi tổ chức này khi ông Trump trở lại Nhà Trắng vào tháng 1/2025.
Mỹ hiện đóng góp khoảng 8% tổng ngân sách của UNESCO nên tác động tài chính có thể sẽ không nghiêm trọng bằng việc Mỹ rút khỏi các tổ chức khác như WHO - tổ chức mà Mỹ hiện là nhà tài trợ lớn nhất.
>>> Mời độc giả xem thêm video: Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 5/2025 cho biết ông có kế hoạch dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Syria