Người dân Iran phải hạn chế dùng nước giữa nắng nóng 50 độ C

Chính quyền Iran yêu cầu người dân hạn chế tiêu thụ nước giữa lúc nắng nóng vượt quá 50 độ C và cuộc khủng hoảng nước trên khắp quốc gia này.

Theo Guardian ngày 22/7, Cơ quan Khí tượng Quốc gia Iran cho biết nước này đang trải qua tuần nóng nhất trong năm, với nền nhiệt vượt quá 50 độ C ở một số khu vực.

Theo nhà khí tượng học Maximiliano Herrera, thành phố Shabankareh ở tây nam Iran ghi nhận mức nhiệt 52,8 độ C vào cuối tuần qua, có khả năng là mức nhiệt cao nhất trong năm cho đến nay.

Mức nhiệt 51,6 độ C được ghi nhận tại thị trấn biên giới tây nam Abadan vào ngày 17/7, và 50,3 độ C được ghi nhận tại Ahwaz gần đó vào 21/7.

iran.png
Một tài xế taxi cố gắng làm mát khi nhiệt độ tăng cao tại Tehran. Ảnh: EPA.

Ngoài nắng nóng khắc nghiệt, nước này đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nước nghiêm trọng khi hạn hán kéo dài suốt 5 năm qua và lượng mưa năm nay thậm chí còn thấp hơn.

Bộ trưởng Năng lượng Iran Abbas Aliabadi trước đó thông báo rằng các cuộc đàm phán nhập khẩu nước đang được tiến hành với Turkmenistan, Afghanistan, Tajikistan và Uzbekistan.

Được biết, Iran có hàng trăm con đập được xây dựng từ những năm 1950 trở đi nhưng hạn hán đã làm giảm đáng kể sản lượng, cùng vấn đề về cơ sở hạ tầng và nắng nóng đã dẫn đến tình trạng mất điện trên khắp cả nước.

Cuối tuần qua, người phát ngôn của chính phủ Iran, Fatemeh Mohajerani, đã tuyên bố rằng 23/7 là ngày nghỉ ở khu vực thủ đô do đợt nắng nóng kéo dài.

"Do tình hình nắng nóng kéo dài và nhu cầu tiết kiệm điện, nước, 23/7 được tuyên bố là ngày nghỉ ở Tehran", phát ngôn viên của chính phủ Iran viết trên X.

iran2.png
Nắng nóng làm đảo lộn cuộc sống của người dân ở Iran. Ảnh: Getty.

Hussain Hassan, ngoài 50 tuổi, cho biết thời tiết ở Tehran rất nóng và nắng gắt đến mức ông không thể đi bộ dưới ánh nắng trực tiếp.

"Tôi cảm thấy da mình như sắp cháy nắng, cần tắm hai lần một ngày để giải nhiệt. May mắn là nơi tôi sống không gặp phải tình trạng khủng hoảng nước", ông Hassan cho hay.

Ông nói thêm rằng ở một số khu vực tại Tehran, chính quyền đã cắt giảm nguồn cung cấp nước để kiểm soát khủng hoảng.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Châu Âu thiệt hại nặng nề vì nắng nóng kỷ lục

Nguồn video: THĐT

Nắng nóng khiến 1.180 người tử vong ở Tây Ban Nha

Bộ Môi trường Tây Ban Nha cho biết, nắng nóng khắc nghiệt đã khiến 1.180 người tử vong ở nước này trong hai tháng qua.

Theo Independent, Tây Ban Nha đang phải vật lộn với tình trạng nắng nóng khắc nghiệt trong những tuần gần đây, với nhiệt độ thường xuyên vượt quá 40 độ C.

Bộ Môi trường Tây Ban Nha ngày 14/7 báo cáo sự gia tăng đáng kể số ca tử vong liên quan đến nắng nóng ở nước này, với 1.180 người tử vong được ghi nhận trên khắp cả nước trong hai tháng qua. Phần lớn những người tử vong đều trên 65 tuổi, trong đó hơn một nửa là phụ nữ.

Nắng nóng ở Châu Âu, 2.300 người tử vong trong 10 ngày

Theo một báo cáo, khoảng 2.300 người đã tử vong trong 10 ngày vì các nguyên nhân liên quan đến nắng nóng tại 12 thành phố ở Châu Âu.

Theo Al Jazeera, báo cáo được công bố ngày 9/7 tập trung vào khoảng thời gian 10 ngày (từ 23/6 đến 2/7). Trong thời gian này, nhiều khu vực rộng lớn ở Tây Âu phải hứng chịu đợt nắng nóng khắc nghiệt với mức nhiệt vượt quá 40 độ C ở Tây Ban Nha.

Theo các nhà nghiên cứu, trong số 2.300 người được ước tính đã tử vong trong giai đoạn này có 1.500 trường hợp liên quan đến biến đổi khí hậu do khiến tình trạng nắng nóng trở nên nghiêm trọng hơn.

Cuộc sống người dân ở Châu Âu giữa nắng nóng kỷ lục

Nhiều quốc gia ở Châu Âu đang trải qua đợt nắng nóng khắc nghiệt với nhiệt độ cao kỷ lục trong mùa hè.

au1.png
Daily Mail đưa tin, Tây Ban Nha ghi nhận ngày nóng nhất trong lịch sử vào tháng 6 cuối tuần qua, với mức nhiệt 46 độ C được ghi nhận tại El Granado, tỉnh Huelva. Ảnh: Du khách giải nhiệt dưới màn sương được phun tại Plaza de la Reina trong đợt nắng nóng ở Valencia, Tây Ban Nha. Ảnh: EPA.
au2.png
Nhiều khu vực của nước Anh cũng đang trải qua những ngày nóng nhất trong năm. Ảnh chụp tại một sân golf ở Peterborough, Cambridgeshire, hôm 30/6. Ảnh: PA.