Theo India Today, Balika Ghuge đã sinh con vào đêm 7/7 tại Bệnh viện Swami Ramanand Teerth ở Beed, bang Maharashtra, Ấn Độ. Tuy nhiên, ngay sau khi em bé chào đời, các bác sĩ tuyên bố bé đã tử vong.
Đứa trẻ sơ sinh được giữ lại ở bệnh viện trong 12 giờ. Gia đình sau đó đưa bé về nhà để chuẩn bị cho việc an táng.

Tuy nhiên, khi bà của bé mở tấm vải ra để nhìn khuôn mặt cháu lần cuối, bà kinh ngạc phát hiện đứa trẻ đang cử động.
"Chúng tôi đã đặt cháu trong tấm vải đưa về nhà. Nhưng trước khi đưa cháu đi chôn cất, bà ấy muốn được nhìn mặt cháu lần cuối. Khi mở tấm vải, bà ấy phát hiện cháu cử động và chúng tôi nhận ra rằng cháu vẫn còn sống. Chúng tôi vô cùng mừng rỡ", Sakharam Ghuge, ông của bé, kể lại.
Gia đình nhanh chóng đưa em bé đến Bệnh viện Ambajogai và sau đó bé được điều trị tại Bệnh viện Nông thôn Swami Teerth trong tình trạng ổn định.
Mẹ của bé cáo buộc nhân viên bệnh viện đã sơ suất. Bệnh viện nơi em bé chào đời đã ghi nhận sự cố và thành lập một ủy ban để điều tra vụ việc.
“Ủy ban đã mở cuộc điều tra vụ việc, sau đó sẽ nộp báo cáo lên chính quyền. Khi nhận được báo cáo, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm những người chịu trách nhiệm”, quyền quản lý bệnh viện, ông Rajesh Kachre, nói.
>>> Mời độc giả xem thêm video: Sét đánh khiến 83 người thiệt mạng trong một ngày ở Ấn Độ