Tên trộm bị nữ chủ nhà ép kiệt sức trên giường... kết chết cười

(Kiến Thức) - Tấn công bất ngờ vào phía sau, cô Hàn chiếm được ưu thế. Tên trộm gầy gò ốm yếu không phải đối thủ của cô, chỉ sau vài lần đấm đá qua lại, tên trộm đã bị cô Hàn quật ngã và trói lại.

Theo thông tin đăng tải, sự việc hy hữu xảy ra tại vùng ngoại ô thành phố Trịnh Châu, Hà Nam, Trung Quốc.
Vào đêm ngày 3/6 vừa qua, cô Hàn, 40 tuổi, người Trịnh Châu, tổ chức sinh nhật ở ngoài. Sau khi ăn uống, hát hò với bạn bè, cô Hàn về đến nhà cũng khoảng 11h đêm.
Không nghĩ tới, về đến nhà thấy khóa bị phá, cô Hàn đoán rằng có trộm. Nhân lúc trong người còn hơi men, cô Hàn lấy hết dũng khí, nhẹ nhàng vào nhà để kiểm tra.
Vào đến nhà, cô Hàn phát hiện, một tên trộm khoảng 30 tuổi đang lục tung ngăn khéo, phá tủ sắt của cô để lấy tiền. Cơn thịnh nộ nổi lên, cô Hàn quyết tâm bắt sống tên trộm to gan.
Ten trom bi nu chu nha ep kiet suc tren giuong... ket chet cuoi
Ảnh minh họa. 
Tấn công bất ngờ vào phía sau, cô Hàn chiếm được ưu thế. Tên trộm gầy gò ốm yếu không phải đối thủ của cô, chỉ sau vài lần đấm đá qua lại, tên trộm đã bị cô Hàn quật ngã và trói lại.

Mời quý vị xem video: Kế hoạch trộm mưu mẹo bất thành

Thế nhưng sau khi bắt được tên trộm, cô Hàn không báo cáo cảnh sát mà lôi người này vào phòng. Độc thân đã lâu, thấy tên trộm mặt mũi cũng sáng sủa, cô Hàn lột sạch quần áo của hắn và bắt hắn "phục vụ" mình cả đêm. Mãi đến khi hừng đông, khi đã mệt nhoài, cô Hàn mới cởi trói để tên trộm chạy đi.
Sau khi thoát khỏi nhà cô Hàn, tên trộm cảm thấy vô cùng nhục nhã, tự cho rằng mình mới là người bị hại, tên trộm đến luôn đồn cảnh sát để báo án.
Nhận được báo cáo của tên trộm, cảnh sát cũng dở khóc dở cười. Sau khi xem xét đầy đủ các tình tiết, cô Hàn bị triệu tập và nhận khiển trách. Ngược lại, tên trộm xui xẻo vì tự khai nhận mọi hành vi của mình, cuối cùng bị bắt và xử theo pháp luật.

Bụng đầy hơi, cô gái đi khám và thất kinh phát hiện dị vật

(Kiến Thức) - Cô gái đã mắc phải chứng bệnh kỳ lạ Trichophagia từ năm 6 tuổi. Kể từ lúc đó, cô gái thường tự nhổ tóc mình và ăn. Qua 10 năm, trong dạ dày cô gái chứa vô số tóc, mới đây, cô gái phải nhập viện vì thấy bụng đầy hơi.

Một cô gái ở Nga đã phải nhập viện vì bụng đầy hơi, sưng trướng vô cùng khó chịu. Trải qua kiểm tra, các bác sĩ phát hiện, trong dạ dày của cô gái chứa 80% những vật thể lạ. Không chỉ thế, có những vật có xu hướng ngày càng lớn hơn.
Sau khi hội chẩn, một cuộc phẫu thuật được thực hiện ngay lập tức. Sau ca phẫu thuật, các bác sĩ đã lấy ra 5kg dị vật trong dạ dày cô gái.
Tìm hiểu kỹ, các bác sĩ phát hiện, trong số những dị vật trong dạ dày của cô gái có rất nhiều tóc của chính cô. Tình trạng của cô được gọi là Trichophagia.
Bung day hoi, co gai di kham va that kinh phat hien di vat
Ảnh minh họa. 
Hóa ra, cô gái đã mắc phải chứng bệnh kỳ lạ Trichophagia từ năm 6 tuổi. Kể từ lúc đó, cô gái thường tự nhổ tóc mình và ăn. Qua 10 năm, trong dạ dày cô gái chứa vô số tóc, cuộn chặt vào những dị vật khác, trông vô cùng đáng sợ.

Mời quý vị xem video: Kỳ lạ khám phá thị trấn được dát kim cương. Nguồn video: Vietnamnet

Bác sĩ cho biết, những dị vật trong bụng cô gái lớn đến nỗi gần như chiếm trọn không gian trong dạ dày. May mắn là cô gái đã đến bệnh viện kịp thời để phẫu thuật, trước khi dạ dàng bị viêm, vỡ hoặc thủng nghiêm trọng.
Theo tìm hiểu, hội chứng Trichophagia hay hội chứng nghiện ăn tóc là việc ăn tóc không kiểm soát, lâu dần thành nghiện dù rằng cơ thể người không có khả năng tiêu hóa chúng. Trong một số trường hợp đặc biệt, lượng tóc ăn vào quá lớn có thể dẫn tới trichobezoar (bóng tóc).

Kỳ quặc trộm lái xe siêu sang chỉ để... ăn trộm gà vịt

(Kiến Thức) - Thông tin cho hay, kẻ ăn trộm gà khoảng 50 tuổi, tình hình kinh tế của gia đình cũng rất tốt, nhà cao cửa rộng rất đẹp, thường lái những chiếc xe sang trị giá cả triệu tệ.

Trong suy nghĩ của nhiều người, những người giàu có, sỡ hữu xe sang đều là những người đàng hoàng, không bao giờ ăn trộm, ăn cắp. Thế nhưng mới đây ở huyện Lân Thủy, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đã xảy ra câu chuyện hy hữu. Một kẻ chuyên trộm gà, trộm vịt lại sở hữu siêu xe 2 triệu nhân dân tệ (khoảng 7 tỷ đồng), gây xôn xao dư luận.

Kỳ quặc nơi người dân không bao giờ ra khỏi nhà

(Kiến Thức) - Nằm ở Alaska, Mỹ, thị trấn Whittier là một thị trấn cảng. Dân số năm 2015 ở thị trấn kỳ lạ này ước tính khoảng 214 người. Tất cả cư dân sống trong cùng một tòa nhà có tên là Begich Towers.  

Ăn, uống, nghỉ ngơi, sinh hoạt và học tất, nếu tất cả đều diễn ra trong cùng một tòa nhà, không bước chân ra ngoài, không biết cuộc sống sẽ như thế nào?
Một thị trấn kỳ lạ ở Alaska, Mỹ với 214 cư dân gây xôn xao dư luận khi tất cả cư dân đều sống trong một tòa nhà cao 14 tầng. Đặc biệt, khi dọn vào trong đó ở, hiếm có cư dân nào bước chân ra khỏi tòa nhà.