Tán thủ Wushu bị đâm chết vì đi đòi tiền cá độ bóng đá

Tán thủ Wushu đòi tiền không được đã đánh người nợ tiền. Bị đánh, nạn nhân cầm dao đâm vào ngực khiến tán thủ Wushu tử vong.

Liên quan tới thông tin tán thủ Wushu bị đâm chết vì đi đòi tiền cá độ bóng đá, VOV đưa tin:
Ngày 26/5, TAND Hà Nội đưa Lý Văn Hà (32 tuổi, ở huyện Hoài Đức, Hà Nội) ra xét xử tội Giết người. Nạn nhân là Lâm Duy Hưng (24 tuổi, quê Nam Định), tán thủ Wushu.
Theo cáo buộc, tháng 8/2015, anh Lý Văn Cương nhận chuyển tiền cá độ bóng đá của Hà cho Lâm Duy Hưng. Các lần cá cược, Hà thua tổng cộng hơn 26,5 triệu đồng. Số tiền này, anh ta vẫn chưa trả hết cho nhà cầm cái.
Tan thu Wushu bi dam chet vi di doi tien ca do bong da
 Tán thủ Wushu bị đâm chết vì đi đòi tiền cá độ bóng đá. (Ảnh minh họa: Internet)
Đêm 13/3/2016, khi Hà đang giúp bố đẻ sửa nhà thì Hưng gọi điện đòi nợ. Biết Hà đang ở nhà bố đẻ, Hưng nhờ người chở đến để gặp.
Khi biết Hưng đến đòi nợ, Hà mang theo một con dao ra cổng. Gặp con nợ, Hưng gằn giọng: “Bây giờ mày có trả tiền không?”. Hà đã đề nghị được khất nợ.
Thấy khách đứng trước cửa không vào, bố của Hà chạy tới đề nghị có chuyện gì thì hãy vào nhà uống nước nói chuyện nhưng Hưng xẵng giọng: “Tôi cần tiền chứ không cần nước, không phải việc của ông, ông biến ra đằng kia”. Nói xong, Hưng tung đòn đánh người nợ tiền.
Thấy con bị đánh, ông bố can ngăn thì bị tán thủ Wushu đẩy ngã.
Bực tức vì bố bị xô ngã, Hà cầm dao đâm thẳng vào ngực của chủ nợ. Chưa dừng lại, anh ta còn chém liên tiếp 4 nhát vào đầu và lưng tán thủ Wushu.
Sau khi vung dao giết người, hung thủ đến cơ quan công an đầu thú. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong trước khi đến bệnh viện.
Với hành vi trên, Lý Văn Hà nhận mức án chung thân.

Trẻ la khóc, người già cầu cứu trong nước ngập cuồn cuộn ở Sài Gòn

(Kiến Thức) - Nước cuồn cuộn như thác đổ tuôn ào ạt trên phố trong cơn mưa cực lớn chiều 24/5, khiến nhiều trẻ nhỏ hoảng loạn, người già phải cầu cứu, nhờ người đi đường giúp đỡ.

Tre la khoc, nguoi gia cau cuu trong nuoc ngap cuon cuon o Sai Gon
Chiều ngày 24/5, TP HCM lại tiếp tục có mưa trên diện rộng. Khu vực phía Đông Sài Gòn mưa như trút nước, ào ạt đổ xuống khiến hàng loạt tuyến đường nhanh chóng chìm ngập trong nước. 

Bị “dạy dỗ”, thiếu niên đâm chết bạn nhậu

Thiếu niên đâm chết bạn nhậu bị bắt sau 5 tiếng đồng hồ gây án. Thời điểm bị bắt, Sơn vẫn còn nồng nặc mùi rượu.

Ngày 28/9, Tòa án nhân dân (TAND) TP. Đà Nẵng đã đưa ra xét xử bị cáo Nguyễn Viết Sơn (SN 2000, thôn 4, Tiên Thọ, Tiên Phước, Quảng Nam) về tội giết người.
Theo cáo trạng vụ án thiếu niên đâm chết bạn nhậu vì dám "dạy dỗ", khoảng 2h sáng 16/5/2015, tiệc nhậu sinh nhật của nhóm thanh niên Nguyễn Viết Sơn, Nguyễn Bảo Quốc (22 tuổi, khối phố 7, phường Trường Xuân, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam) tại quán nhậu Hello đường biển Nguyễn Tất Thành đã bị mấy “ông anh” của nhóm nhậu bàn bên phá bĩnh vì đòi “mời bia giao lưu”.