Cuồng ghen đâm chết người tình vì cởi áo cho người khác xăm

Nghĩ đến việc Hiền cởi áo để người khác xăm hình, Tính nổi cơn ghen và dùng dao đâm chết người tình tại chỗ.

Sáng 2/9, Công an quận 7 (TP HCM) cho biết, đơn vị đang tạm giữ Nguyễn Thân Tính (20 tuổi, quê Kiên Giang) để điều tra, xử lý về hành vi giết người trong vụ án dùng dao đâm chết người tình.
Trước đó, lúc 21h ngày 1/9, Tính đến Công an tự thú và khai nhận vừa đâm chết chị Trần Thị Mỹ Hiền (cùng quê) tại phòng trọ ở phường Tân Thuận Tây (quận 7).
Tại cơ quan điều tra, Tính khai mình và Hiền chưa kết hôn nhưng đã sống chung như vợ chồng nhiều năm và đã có con 2 tuổi.
Đôi nam nữ gửi con cho gia đình nuôi dưỡng rồi chuyển lên TP HCM thuê nhà trọ ở hẻm 164 Nguyễn Văn Linh (phường Tân Thuận Tây) để đi làm.
Cuong ghen dam chet nguoi tinh vi coi ao cho nguoi khac xam hinh
 Công an lấy lời khai những người liên quan. Ảnh: Lê Trai.
Tối cùng ngày, nghĩ đến việc chị Hiền cởi áo để người khác xăm, Tính nổi máu ghen tuông nên cả 2 xảy ra mâu thuẫn.
Sau một hồi cãi vã, trong lúc nóng giận, Tính cầm dao đâm trúng ngực khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
Nhận tin báo, lực lượng chức năng quận 7 phối hợp cùng các đội nghiệp vụ của Công an TP HCM nhanh chóng tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ án mạng.

Nổ lớn tại Công an tỉnh Đắk Lắk

Theo ghi nhận của phóng viên tại hiện trường vụ nổ tại Công an tỉnh Đắk Lắk, nhiều khả năng xảy ra thương vong.

Thông tin ban đầu cho biết vụ nổ lớn xảy ra vào khoảng 20h50 đêm nay (12/12) tại một toà nhà thuộc Công an tỉnh Đắk Lắk (đường Nguyễn Tất Thành, TP Buôn Ma Thuột).
Một nhà dân bị sập cửa, nền nhà bị vỡ trong vụ nổ
 Một nhà dân bị sập cửa, nền nhà bị vỡ trong vụ nổ
Theo một số người dân sống gần hiện trường, vụ nổ tại Công an tỉnh Đắk Lắk phát ra từ toà nhà chứa tang vật vi phạm. Vụ nổ có sức công phá lớn đến mức nhiều nhà người dân ở quanh khu vực cũng bị sập một phần. Nhiều cửa kính, bóng đèn nhà dân lân cận bị hư hỏng.
Một bức tường nhà dân gần đó bị vỡ vụn.
 Một bức tường nhà dân gần đó bị vỡ vụn.
Lúc 21h30, có mặt tại hiện trường, phóng viên chứng kiến một khung cảnh hoảng loạn. Nhiều bức tường của toà nhà bị sập hết tường. Vẫn còn nhiều tiếng la khóc. Lúc này lực lượng cứu hộ vẫn đang tích cực tìm kiếm nạn nhân trong đống đổ nát. Một người được đưa ra từ đống đổ nát nghi đã chết. Những người có mặt tại hiện trường cho biết nạn nhân này bị hất văng hàng chục mét trong vụ nổ. Không khí quanh khu vực có mùi như mùi thuốc nổ
Một bức tường nhà dân gần đó bị sập
 Một bức tường nhà dân gần đó bị sập
Lúc 22h10: Ghi nhận của phóng viên một xe quân sự cùng lực lượng công binh đã đến hiện trường.
Tại dãy nhà dân phía sau tòa nhà nghi vụ nổ được phát ra (thuộc nhánh 25 đường Trần Hưng Đạo), gạch, đá, gỗ văng xa hàng chục mét, làm đứt các dây cáp viễn thông.
Tại dãy phòng trọ số 25/15 đường Trần Hưng Đạo bị sập hết toàn bộ trần nhựa do rung chuyển của vụ nổ này.
Theo những người dân gần đó, khác với những tiếng nổ họ từng biết đến, tiếng nổ lớn trong vụ này kéo dài trong khoảng 10 giây.
Một nhà dân bị nứt tường, sập trần.
 Một nhà dân bị nứt tường, sập trần.

Chùm ảnh: Sài Gòn lộng lẫy tuyệt đẹp khi đêm về

Đêm xuống, TP HCM khoác lên mình một chiếc áo hoàn toàn khác. Những công trình kiến trúc với đèn màu rực rỡ, những con đường sôi động, náo nhiệt, khu phố đi bộ đầy màu sắc.

Sông Sài Gòn như một điểm nhấn lãng mạn và đáng yêu của thành phố. Ngắm cảnh hoàng hôn trên sông luôn để lại cho du khách những trải nghiệm thật khó quên.
Sông Sài Gòn như một điểm nhấn lãng mạn và đáng yêu của thành phố. Ngắm cảnh hoàng hôn trên sông luôn để lại cho du khách những trải nghiệm thật khó quên.   

Nhà cao tầng bị sương mù “nuốt chửng” ở Hà Nội

(Kiến Thức) - Sương mù dày đặc bao phủ toàn bộ khu vực Hà Nội vào sáng 12/12 khiến nhiều tòa nhà bị "nuốt chửng", người tham gia giao thông khó di chuyển.

Sáng nay (12/12), nhiều khu vực ở Hà Nội bị phủ kín bởi lớp sương mù dày.
 Sáng nay (12/12), nhiều khu vực ở Hà Nội bị phủ kín bởi lớp sương mù dày.