
Gần Tết Nguyên đán 2023, thị trường cây cảnh ở Văn Giang (Hưng Yên) trở nên sôi động. Trong đó, đáng chú ý nhất là cây bưởi “Lão mộc trường xuân” của anh Vũ Huy Tập. Ảnh: Tiền phong

Theo anh Tập, cây bưởi có tuổi thọ gần 100 năm nên gọi là "lão"; “mộc” là cây, “trường xuân” là mùa xuân vĩnh cửu”. Ảnh: Tiền phong

Cây bưởi do chính tay anh Tập chăm sóc kỳ công trong nhiều năm. Ảnh: Tiền phong

Đáng chú ý, chậu cây được mua từ cố đô Huế chở ra và được nghệ nhân của nhà vườn dát 3 cây vàng 24k. Ảnh: Tiền phong

Có khách đã trả tới 500 triệu cho cây bưởi “Lão mộc trường xuân” nhưng gia chủ chưa đồng ý bán. Ảnh: Tiền phong

Trước đó, một đại gia Quảng Ninh cũng dát vàng cho chậu mai vàng Yên Tử giá “triệu đô” thu hút sự chú ý của giới chơi cây cảnh. Ảnh: Dân Việt

Các chữ nổi và bố cục chính đều được dát vàng với tổng chi phí làm chậu gần 100 triệu đồng. Ảnh: Dân Việt

Được biết, tác phẩm mai vàng “Thiên phúc Yên Tử” có tuổi đời khoảng 700 năm, cao 1m, vanh (tròn) gốc gần 100cm, vanh thân gần 100cm. Ảnh: Dân Việt

Ngoài ra, siêu cây sanh "Đại thế vân tùng" trong chậu dát 5 cây vàng cũng gây xôn xao khắp chốn. Ảnh: Vietnamnet

Cây sanh có nguồn gốc từ Phú Thượng (Hà Nội), được một người ở Nam Điền (Nam Trực, Nam Định) bán cho anh Nguyễn Văn Oai (Thái Bình). Anh Cao Văn Phú mua lại với giá gần 10 tỷ đồng. Ảnh: Vietnamnet

Sau đó, chủ nhân cho dát 5 cây vàng trị giá 185 triệu vào chậu. Ảnh: Vietnamnet

Cây cao 3,8m, rộng 2,7m, có tuổi đời trên 60 năm. Ảnh: Vietnamnet
Video: Hổ bonsai cõng quất.