Tạm giữ hình sự tài xế gây tai nạn khiến 7 người thương vong

(Kiến Thức) - Công an huyện Chương Mỹ, Hà Nội cho biết đax tạm giữ hình sự Ngô Văn Vương, tài xế gây tai nạn giao thông khiến 7 người thương vong.

Trước đó, khoảng 15h ngày 9/2 (mùng 2 Tết Bính Thân), Vương điều khiển ô tô mang BKS 29S – 3725, va chạm với người đi bộ cùng chiều là ông Phạm Văn Vững (68 tuổi).
Sau khi tài xế gây tai nạn với người đi bộ, ô tô này tiếp tục va chạm với 3 xe máy đang lưu thông theo chiều ngược lại.
Tam giu hinh su tai xe gay tai nan khien 7 nguoi thuong vong
 Hiện trường vụ tai nạn khiến 7 người thương vong. Ảnh: Công an nhân dân.
Trong đó có xe máy do anh Nguyễn Đắc Sơn (34 tuổi), trú tại khu Xuân Mai, thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội điều khiển, chở hai con gái (9 tuổi và 1 tuổi), con trai 16 tuổi và vợ.
Hai xe máy còn lại do anh Nguyễn Quốc Vĩnh (34 tuổi), trú xã Thuỷ Xuân Tiên, Chương Mỹ điều khiển, chở theo sau Cao Văn Quang (18 tuổi), trú cùng thôn; và xe do anh Nguyễn Hữu Tuyến (41 tuổi), trú khu Tiên Trượng, thị trấn Xuân Mai điều khiển.
Hậu quả của vụ tai nạn giao thông, anh Sơn cùng 2 con gái ngồi trước tử vong, vợ và con trai bị thương nặng. Anh Vĩnh và anh Quang cũng bị thương nặng phải đi cấp cứu. Anh Tuyên và ông Vững bị thương nhẹ.
Theo lực lượng chức năng, nguyên nhân tai nạn là do ô tô sau khi va chạm với người đi bộ cùng chiều bị mất lái, lao vào một xe máy ngược chiều, rồi gây tai nạn liên hoàn với hai xe máy khác.

Nhà ngoại giao và những bình rượu lạ

(Kiến Thức) - Là một nhà ngoại giao, được đi nhiều, biết nhiều, tuy không nghiện rượu mà “giở chứng” sưu tầm những bình rượu lạ.

Thi vị, nhắc tới điều này thì cũng phải giới thiệu “bên lề” một chút về nhân vật. Ông Nguyễn Khánh Hòa ở phố Linh Lang (Hà Nội) tốt nghiệp Đại học La Habana, Cu Ba. Về nước, ông công tác tại Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước và từ năm 1980, ông chuyển về Bộ Ngoại giao nên có điều kiện được đi nhiều nước, nhất là các nước Mỹ Latinh.
Những cảm hứng thiên di ấy đã khơi nguồn cho tâm hồn nhà ngoại giao trở thành thi sĩ. 136 thi phẩm trong tập “Ngọn gió lang thang” đã đưa bạn đọc khám phá những vùng đất xa xôi, giãi bày suy tư và góc cạnh tâm hồn người xa xứ. Nhưng thôi bởi đó là chuyện của thơ, còn hôm nay tôi muốn nhắc tới chuyện của rượu.

TS Phạm Văn Phúc: Nặng nợ với… tế bào gốc

(Kiến Thức) -Việc nghiên cứu thành công nhiều công trình điều trị bệnh nan y nhờ tế bào gốc đã mở ra triển vọng cho nền y khoa Việt Nam.

Thành công không đi trên thảm đỏ
Sáng cuối năm, cơn mưa cuối mùa bất chợt ào xuống khiến đất trời Sài Gòn như dịu hơn. Bên ly cà phê, câu chuyện về kỷ niệm một thời quá khứ gian truân làm nên thành công như hôm nay và trong tương lai ùa về với nhà khoa học trẻ: “Cách đây gần 10 năm, thầy Phan Kim Ngọc, Trưởng phòng thí nghiệm tế bào gốc của trường liên tục “đuổi” không cho mình làm việc tại phòng, thầy đuổi riết mình cứ lì ra. Không phải vì thầy ghét bỏ trò, mà vì thầy thương mình. Khi đó ai cũng cho rằng, tương lai của mình quá mờ mịt tại Phòng Thí nghiệm TBG chỉ vỏn vẹn 16m2. Nhiều cơ hội đi du học, mình cứ để trôi qua”.