Tai nạn kinh hoàng trên cầu Bãi Cháy, 2 người chết

(Kiến Thức) - Hai người đi xe máy bị cuốn vào gầm chiếc xe tải cùng chiều và tử vong tại chỗ trong tai nạn kinh hoàng sáng 15/6 tại Quảng Ninh. 

Công an TP. Hạ Long cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn kinh hoàng khiến hai người tử vong sáng 15/6. Nạn nhân là anh Ngô Văn Giáp (lái xe ôm) và chị Phạm Thị Khuyên (khách đi xe ôm), đều trú tại phường Giếng Đáy.
Theo đó, vào khoảng 8h30 sáng nay, anh Giáp chở chị Khuyên đi theo hướng Uông Bí – TP. Hạ Long, đến giữa cầu Bãi Cháy thì bất ngờ bị xe tải do tài xế Trần Văn Hải (SN 1984, trú tại Nam Định) đi cùng chiều đâm vào. 
Tai nan kinh hoang tren cau Bai Chay, 2 nguòi chét
 Hiện trường vụ tai nạn.
Sau cú va chạm, chiếc xe máy mất thăng bằng, đổ xuống với cả hai người ngồi trên, bị chiếc xe tải chèn qua, cuốn vào gầm xe. Hai nạn nhân tử vong tại chỗ, thi thể biến dạng. Chiếc xe máy bị hư hại.
Theo một số nhân chứng, thời điểm xảy ra tai nạn, đường không quá đông, chiếc xe tải đi nhanh và không kiểm soát được tốc độ nên đã đâm vào xe máy đi cùng chiều.
Đội trưởng đội CSĐT Công an TP. Hạ Long, ông Trịnh Ngọc Thanh, cho biết đã tạm giữ lái xe Trần Văn Hải và khởi tố vụ án gây tai nạn chết người với người này. 
Theo quan sát của phóng viên, đoạn đường xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng xuất hiện tình trạng hằn lún vết bánh xe đã lâu. Những vết hằn lún trên cây cầu được cho là hiện đại nhất Việt Nam này luôn là nỗi ám ảnh đối với những người lưu thông qua đây, đặc biệt là đối với xe máy và xe thô sơ lưu thông trong thời tiết mưa, đường trơn.

Gấu dữ tát người, lột da mặt thợ săn ở Điện Biên

Câu chuyện gấu dữ tát người, lột da mặt thợ săn vẫn còn ám ảnh nhiều người dân ở Điện Biên.

Cứ có ai bị thú vồ, ăn thịt, thì dân bản lại lấy tên người, hoặc tên thú để đặt tên cho địa danh. Những cái dốc Hổ, khe Hổ nhiều nhất, rồi đến dốc Gấu, khe Lợn, suối Voi… Khi tên địa danh đặt cho con thú nhiều quá, dễ lẫn lộn, thì lấy tên người bị thú tấn công đặt tên.
Ngày xưa, đường từ bản Đoàn Kết lên Leng Su Sìn (Mường Nhé, Điện Biên) mất nửa ngày cuốc bộ ròng rã, thì giờ xe chạy bon bon vài phút.
Xe đổ dốc, ông Lùng Hừ Tư, cán bộ xã Chung Chải bảo, đó là con dốc Mai Lềnh, mang tên của ông Chang Mai Lềnh, người bản Đoàn Kết. Tên ông Lềnh gắn liền với câu chuyện gấu dữ tát người.
Gau du tat nguoi, lot da mat tho san o Dien Bien
Ông Chang Mai Lềnh (Ảnh: Doãn Hoàng)
Hồi đó, vào tháng 11/1998, ông Chang Mai Lềnh cùng 2 người vào Leng Su Sìn ăn cưới xong thì rủ nhau đi bộ về bản Đoàn Kết. Khi đó, chỉ có con đường độc đạo, rất nhỏ, thú nhiều, nên mọi người đi đâu cũng phải đông, mang theo dao, súng phòng thân.

Gây xong tai nạn, tài xế ô tô vẫn ngủ say sưa

(Kiến Thức) - Tài xế ô tô say rượu ngủ gục trong xe, để mất lái khiến xe trôi tự do, đâm lên vỉa hè làm hư hỏng một số xe máy khiến mọi người hoảng loạn...

Cty Âu Lạc nói gì vụ giòi lúc nhúc trong thực phẩm chay?

(Kiến Thức) - Đại diện công ty Âu Lạc cho rằng, chưa thể khẳng định những gói thực phẩm chay có giòi bọ bên trong là của công ty hay không. 

Liên quan đến vụ thực phẩm chay có giòi, ngày 15/6, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Bình Dương đã mời các bên liên quan đến giải quyết khiếu nại của chị Nguyễn Thị Hoa (chủ cơ sở nấu đồ ăn cho công nhân) – người phát hiện ra việc có nhiều giòi bọ, côn trùng ở trong những gói thực phẩm sườn non chay do Công ty Âu Lạc sản xuất.
Chị Hoa cho biết, vào ngày 9/6, cơ sở của chị nhận cung cấp suất ăn cho một công ty may mặc ở thị xã Tân Uyên (Bình Dương) có khoảng 1.800 công nhân. Trong đó có  280 công nhân dùng món chay sườn non , số còn lại dùng món mặn. Chị đã mua 10 kg thực phẩm sườn non chay nhãn mác đề tên Công ty Âu Lạc (TP HCM), nhập khẩu từ Đài Loan và đóng gói tại quận 12, TP HCM. Trong khi chế biến, chị Hoa phát hiện hầu hết gói sườn non chay này có rất nhiều giòi bọ bò lúc nhúc bên trong. Chị phải tiêu hủy 280 suất ăn của công nhân.