Sững sờ quái vật khổng lồ trên sườn núi Alps

Quái vật khổng lồ này rất giống cá sấu, có chiều dài 4m khi vẫn chưa trưởng thành.

Một phát hiện mới đây đã tìm thấy những con thú giống cá sấu nhưng có kích thước "khủng" từng làm bá chủ dưới đại dương vào khoảng 210 triệu năm trước.
Theo đó, các nhà khoa học công bố việc tìm thấy hóa thạch của bốn trong số những con quái vật khổng lồ đã tuyệt chủng này trên các sườn đá của dãy núi Alps, Áo. Chúng có chiều dài khoảng 4m nhưng đây chưa phải là kích thước khi phát triển hoàn chỉnh.
Sung so quai vat khong lo tren suon nui Alps
Các nhà khoa học phét hiện hóa thạch từ 1980 nhưng giờ mới được công bố 
Richard Butler, giáo sư nghiên cứu sinh vật học tại Đại học Birmingham cho biết những mẫu vật này cho thấy chúng chỉ ở độ tuổi khoảng 8 năm tuổi khi chết và vẫn còn đang trong gia đoạn phát triển.
Đây là một loài hoàn toàn mới, chúng được đặt tên là Mystriosuchus steinbergeri. Trong đó, Steinbergeri là tên một thành viên trong câu lạc bộ thám hiểm hang động ở địa phương, người đã tìm ra những hóa thạch này vào năm 1980.
Những hóa thạch được nhóm các nhà khoa học khai quật trong vòng 2 năm và sử dụng trực thăng để đưa ra khỏi núi. Những thông tin về loài đặc biệt này hiện có rất ít.
Sung so quai vat khong lo tren suon nui Alps-Hinh-2
Loài động vật này có vẻ ngoài rất giống cá sấu. 
Họ cho biết chúng có vẻ bề ngoài rất giống cá sấu. Và dù sống trước loài này một khoảng thời gian rất lâu, chúng cũng không phải là họ hàng gần gũi với nhau.
Đây là loài bò sát lưỡng cư, thường được tìm thấy ở các sông hồ nước ngọt. Chúng cũng không phải là khủng long. Một điều chắc chắn là 4 hóa thạch này chết trên đất liền và bị cuốn trôi ra biển.
Cùng với một số loài trước đó được phát hiện, loài mới này có thể cho thấy chúng có thể thích nghi từ môi trường nước ngọt sang môi trường nước mặt hoặc ít nhất là "sống thử" ở môi trường này.

Lần đầu tiên bắt gặp báo đen mệnh danh “quái vật Cumbria”

Ông Roy Jackson (73 tuổi) đã phát hiện báo đen được mệnh danh là “quái vật Cumbria” ở trong vườn nhà mình.

Ông Jackson đã bắt được khoảnh khắc hình ảnh hồng ngoại của một sinh vật vào ban đêm ở gần nhà mình và theo ông đó chính là hình ảnh đầu tiên được công bố của quái vật Cumbria. Roy Jackson tin rằng sinh vật đó chính là báo đen “quái vật Cumbria” đã được nhiều người phát hiện và báo cáo trong những năm gần đây.

Chuẩn bị nhập quan, người chết bỗng sống lại vô cùng kỳ quặc

(Kiến Thức) - Ngay trước lúc nhập quan, ngón tay anh Vương khẽ động một cái, khiến tất cả mọi người vô cùng bất ngờ, lại khẩn cấp đưa anh Vương vào bệnh viện. Người chết sống lại vô cùng kỳ quặc.

Theo thông tin đăng tải, người chết đi sống lại kỳ lạ này là anh Vương, sống tại huyện Dĩnh Thượng, thị Phụ Dương, tỉnh An Huy, Trung Quốc, mắc phải bệnh huyết áp cao mãn tính, trong một thời gian dài huyết áp cũng không ổn định. Không chỉ có thế, anh Vương còn nghiện thuốc lá.
Mới đây, anh Vương đột nhiên cảm thấy chóng mặt, khó chịu, nôn mửa, ngay sau đó anh rơi vào trạng thái hôn mê. Người nhà anh Vương lập tức đưa anh Vương đến bệnh viện cấp cứu.