Sự thực gốc tích hòn đá trấn yểm đình Vạn Phúc

(Kiến Thức) - Nghi vấn hòn đá này do người Tàu trấn yểm để hút sinh khí đất đình Vạn Phúc, một lần nữa đã bị bác bỏ.

Sau khi tòa soạn đăng loạt bài về "Tảng đá quan tài trấn yểm ở đình Vạn Phúc, Hà Nội", ngày 18/7, Ban Quản lý Di tích đình Vạn Phúc đã tổ chức cuộc họp có sự tham gia của các bô lão trong làng để thống nhất kết luận cuối cùng về gốc tích hòn đá.
Hòn đá hình chữ nhật, một mặt có khắc 11 lỗ vuông đang đặt trong đình Vạn Phúc.
Hòn đá hình chữ nhật, một mặt có khắc 11 lỗ vuông đang đặt trong đình Vạn Phúc.  
Theo đó, hòn đá hình chữ nhật, một mặt có khắc 11 lỗ vuông đang đặt trong đình Vạn Phúc trước đây nằm ở đầu ngõ 32 Đội Cấn, sát nhà ông Cả Lợi (sau này, đổi lại thành ngõ 194 Đội Cấn). Tuy nhiên, không ai trong làng còn nhớ chính xác người nào đã chuyển hòn đá đó vào trong đình và chuyển vào thời gian nào.
Như vậy, nghi vấn hòn đá này do người Tàu trấn yểm để hút sinh khí đất đình Vạn Phúc, một lần nữa đã bị bác bỏ, bởi hòn đá không phải là vật của đình, gắn với đất đình Vạn Phúc.

Lạ lùng Lý Thánh Tông phong thần cho khúc gỗ

(Kiến Thức) - Phong một khúc gỗ làm thần quả là chuyện kỳ lạ ít ai hay trong số nhiều câu chuyện và giai thoại thú vị về hoàng đế Lý Thánh Tông.

Lý Thánh Tông tên húy là Lý Nhật Tôn, lên ngôi ngày 01 tháng 10 năm Giáp Ngọ (1054), làm vua đến ngày Canh Dần, tháng Giêng năm Nhâm Tý (1072) thì qua đời tại điện Hội Tiên, ở ngôi 18 năm, thọ 49 tuổi. Sử sách đánh giá ông là một trong những vị vua giỏi của triều Lý đã để lại nhiều dấu ấn trên các lĩnh vực chính trị, văn hóa và nông nghiệp, được sử sách đánh giá là vị vua “khéo kế thừa, thực lòng thương dân, trọng việc làm ruộng, thương kẻ bị hình, vỗ về người xa, yên ủi người gần, đặt khoa Bác sĩ, hậu lễ dưỡng liêm, sửa sang việc văn, phòng bị việc võ, trong nước yên tĩnh, có thể gọi là bậc vua tốt” (Đại Việt sử ký toàn thư).

Đồn thổi tảng đá quan tài trấn yểm đình Vạn Phúc ở HN

Tại đình Vạn Phúc (Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội) lâu nay có một tảng đá hình chữ nhật, một mặt có khắc 11 lỗ vuông, ngày trước được đặt hướng vào cửa đình. Hòn đá ấy có từ bao giờ, chẳng ai biết.

Bịt lỗ vuông lại, con trai chết

Ông Đỗ Văn Thành, năm nay bước sang tuổi 78, kể rằng, ông vốn gốc là người làng Vạn Phúc (Ba Đình), sau mấy lần chuyển nhà, cuối cùng vợ chồng ông về ở trong một con ngõ nhỏ trên đường Lạc Long Quân. "Ngày trước, nhà tôi ở sát đình Vạn Phúc. Thời niên thiếu, tôi hay sang đình chơi, đã thấy có tảng đá hình chữ nhật, dài chừng 2m, đặt nằm ngang phía bên trái cửa đình. Hồi ấy, tôi hay đào giun ở dưới chân tảng đá này để ra giếng đình câu đòng đong, cân cấn. Sau này, khi con gái đầu lòng của tôi được gần 1 tuổi, tôi còn bế cháu ra đình chơi, đặt lên mặt hòn đá này để chụp ảnh", ông kể.

Việt Nam lọt top “du lịch solo” hấp dẫn nhất TG

(Kiến Thức) - Travel and Leisure bình chọn Việt Nam là điểm du lịch một mình tuyệt vời thứ hai trên thế giới.

Việt Nam nổi tiếng khắp 5 châu, 4 biển với những chiến công vang dội trong các cuộc kháng chiến. Mặc dù bị chiến tranh tàn phá nhưng mảnh đất này đã hồi sinh và vẫn giữ được vẻ đẹp thiên nhiên mà tạo hóa ban tặng. Khi đến Việt Nam, bạn sẽ có dịp chiêm ngưỡng những ruộng bậc thang đẹp mê hồn.
Việt Nam nổi tiếng khắp 5 châu, 4 biển với những chiến công vang dội trong các cuộc kháng chiến. Mặc dù bị chiến tranh tàn phá nhưng mảnh đất này đã hồi sinh và vẫn giữ được vẻ đẹp thiên nhiên mà tạo hóa ban tặng.  Khi đến Việt Nam, bạn sẽ có dịp chiêm ngưỡng những ruộng bậc thang đẹp mê hồn.
Đất nước xinh đẹp, con người thân thiện, mến khách, Việt Nam được xếp hạng chỉ số hạnh phúc là 5/143, xếp hạng chỉ số an toàn 38/149. Chính vì vây, đây trở thành điểm đến cho du khách thích du lịch solo.
Đất nước xinh đẹp, con người thân thiện, mến khách, Việt Nam được xếp hạng chỉ số hạnh phúc là 5/143, xếp hạng chỉ số an toàn 38/149. Chính vì vây, đây trở thành điểm đến cho du khách thích du lịch solo.