Sự thật về chuyện bệnh viện trả về, người “chết” bỗng sống lại

Bị tiên lượng bệnh xấu, người thân đưa ông Nguyễn Duy B. (51 tuổi), trú xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh về nhà, rút ống thở ôxy để chuẩn bị thủ tục khâm liệm thì đột nhiên ông B. sống lại.

Người "chết" bỗng nhiên sống lại
Người thân của ông B. cho biết, sáng 20/4, ông B. điều khiển xe máy đến địa phận xóm Lam Thủy, xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân thì đâm vào cọc tiêu bên đường. Hậu quả, ông B. bị đập đầu xuống đất bất tỉnh.
Sau đó, ông B. được mọi người đưa tới bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Xuân cấp cứu. Do vết thương quá nặng, ông B. được chuyển lên bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An điều trị.
Theo anh Nguyễn Duy T. con trai ông B., tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An, các bác sĩ chẩn đoán ông B. bị chấn thương sọ não, tiên lượng xấu. Cho nên đến trưa ngày 21/4, gia đình đã quyết định đưa ông B. về nhà.
Su that ve chuyen benh vien tra ve, nguoi “chet” bong song lai
Ông B. đang được điều trị tại bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Xuân và hiện sức khỏe đã dần phục hồi. 
Ngay sau đó, gia đình và bà con hàng xóm đã khẩn trương mua áo quan chuẩn bị tang lễ cho ông B. Khi thấy ông B. đã nằm bất động, gia đình quyết định rút ống thở bình ôxy thì ông B. đột nhiên tỉnh lại.
Người nhà đút cháo, ông B. ăn được nên gia đình đã gọi bác sĩ đến kiểm tra. Thấy ông B. vẫn còn sống, bác sĩ đã khuyên người nhà đưa ông B. đến bệnh viện điều trị.
Sau đó, gia đình đưa ông B. đến bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Xuân nhập viện. Tại đây, các bác sĩ đã tiến hành điều trị truyền dịch, dùng thuốc chống phù não… cho bệnh nhân. Sau 3 ngày được điều trị tích cực, ông B. đã mở mắt, nói chuyện được và ăn được cháo.
Bác sĩ Trần Đức Linh, Trưởng khoa Truyền nhiễm, bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Xuân thừa nhận, trước đó ông B. được đưa vào nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, bị chấn thương ở vùng đầu, mặt, mí mắt, chân trái bị gãy. Đây là trường hợp hy hữu. Hiện sức khỏe của ông B. đang dần phục hồi.
“Bệnh viện đã làm hết trách nhiệm”
Sáng 27/4, trao đổi với PV, bác sĩ Quế Anh Trâm, Trưởng khoa Bệnh nhiệt đới, bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An cho biết, sau khi ông B. được đưa vào viện, bệnh viện đã kịp thời cấp cứu và tiến hành hội chẩn. Việc hội chuẩn bao gồm lãnh đạo của nhiều khoa: Chấn thương, cấp cứu, bệnh nhiệt đới, khoa phẫu thuật thần kinh cột sống không can thiệp phẫu thuật.
Các bác sĩ chẩn đoán, ông B. bị hôn mê, đa chấn thương, dập não, chấn thương sọ não, vỡ mâm chày trái; hướng điều trị là theo dõi và phẫu thuật thần kinh cột sống không can thiệp phẫu thuật. Do từ năm 2012, bệnh nhân B. cũng từng điều trị bệnh mãn tính về bệnh truyền nhiễm nên bệnh viện quyết định chuyển ông B. về bộ phận cấp cứu của khoa Bệnh nhiệt đới.
Tại khoa Bệnh nhiệt đới, sau khi được điều trị, các bác sĩ thông báo với người nhà ông B. là tiên lượng bệnh xấu. Người nhà nghe vậy nên đã viết cam kết xin được đưa ông B. về nhà và bệnh viện chấp nhận.
Su that ve chuyen benh vien tra ve, nguoi “chet” bong song lai-Hinh-2
Bác sĩ Quế Anh Trâm khẳng định: “Bệnh viện đã làm hết trách nhiệm. Người nhà viết cam kết xin bệnh nhân ra viện nên bệnh viện đồng ý”. 
Khi PV đặt câu hỏi: Các bác sĩ tiên lượng bệnh xấu nhưng tại sao sau khi về nhà, ông B. lại đột nhiên sống lại, bác sĩ Quế Anh Trâm trả lời: “Có thể quá trình điều trị ở bệnh viện thuốc chưa phát huy tác dụng. Mặt khác đây là trường hợp hy hữu mà trình độ bác sĩ không thể giải thích được”.
Tiếp tục câu hỏi có phải do ông B. có bệnh nhạy cảm nên bệnh viện đẩy trách nhiệm, khuyên người nhà đưa ông B. về nhà hay không, Trưởng khoa Bệnh nhiệt đới Quế Anh Trâm khẳng định: “Bệnh viện đã làm hết trách nhiệm. Người nhà viết cam kết xin bệnh nhân ra viện nên bệnh viện đồng ý. Bệnh viện không hề khuyên người nhà đưa ông B. về nhà”.

Đấu giá giàn hoa lan của liệt sĩ phi công Khuất Mạnh Trí

(Kiến Thức) - Đồng đội và những người chơi hoa lan sắp tổ chức buổi đấu giá giàn hoa lan của liệt sĩ - thượng tá Khuất Mạnh Trí để gây quỹ hỗ trợ 2 con nhỏ của người liệt sĩ này ăn học.

Trao đổi với PV Kiến Thức sáng 1/10, anh Trịnh Dương Tuấn - đồng đội cùng Trung đoàn 921 với liệt sĩ - thượng tá Khuất Mạnh Trí – một trong hai chiến sĩ gặp nạn trong vụ máy bay Su-22 rơi tại Nghệ An cho biết, đồng đội và hội những người chơi hoa lan đang lên kế hoạch đấu giá giàn hoa lan của thượng tá Khuất Mạnh Trí để hỗ trợ hai con của liệt sĩ ăn học.

Lùng khắp Hà Nội tìm mua sách giáo khoa đầu cấp

Khai giảng năm học mới cận kề, nhiều phụ huynh ở Hà Nội nháo nhác tìm đến các hiệu sách lớn để tìm mua sách giáo khoa cho con em. Một số hiệu sách "cháy hàng".

Lung khap Ha Noi tim mua sach giao khoa dau cap
Sách giáo khoa đầu cấp khan hiếm, phụ huynh tại Hà Nội lo lắng tìm đến các hiệu sách để tìm mua trong những ngày qua. Nhiều người phải mua từng quyển sách lẻ từ các cửa hàng khác nhau mới có trọn bộ sách giáo khoa cho năm học mới

Bồi hồi nhớ tuổi thơ bình yên trong sách giáo khoa cũ

Hình minh họa trong sách giáo khoa cũ tái hiện thời chưa có làn sóng đô thị hóa. Cả một thế hệ xúc động khi nhìn lại tuổi thơ "hương đồng, gió nội" của mình.

Ngày 29/3, diễn đàn có hơn 1,5 triệu người theo dõi đăng tải bộ ảnh chụp những trang sách giáo khoa môn Tiếng Việt cũ. Nhìn lại sau hàng chục năm, những trang sách cũ không chỉ là kiến thức. Chúng đã gợi lại kỷ niệm thân thương. Từ mạch nguồn ấy, nhiều người bất giác nhớ về thầy giáo cũ, đứa bạn tuổi thơ và con đường đi học.
 Ngày 29/3, diễn đàn có hơn 1,5 triệu người theo dõi đăng tải bộ ảnh chụp những trang sách giáo khoa môn Tiếng Việt cũ. Nhìn lại sau hàng chục năm, những trang sách cũ không chỉ là kiến thức. Chúng đã gợi lại kỷ niệm thân thương. Từ mạch nguồn ấy, nhiều người bất giác nhớ về thầy giáo cũ, đứa bạn tuổi thơ và con đường đi học.