
Bộ Quốc phòng Nga trong bản tin chiến trường vào ngày 8/6, cho biết Sư đoàn xe tăng số 90 thuộc Cụm quân Trung tâm của quân đội Nga (RFAF), đã đến ranh giới phía tây của tỉnh Donetsk và tiếp tục tiến về phía tây khu vực thuộc tỉnh Dnipropetrovsk.

Ngay khi thông tin trên được đưa ra, nó đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của tất cả các bên, bởi vì đây là lần đầu tiên trong cuộc chiến kéo dài hơn ba năm, RFAF tiến vào tỉnh Dnipropetrovsk ở miền đông Ukraine. Tỉnh Dnipropetrovsk được cho là trung tâm công nghiệp nặng của Ukraine và là quê hương của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Một số nhà phân tích chỉ ra rằng, sự xâm nhập của RFAF vào tỉnh Dnipropetrovsk có tính chiến lược. "Dnipropetrovsk chỉ cách sông Dnieper một trăm km và khi tỉnh này bị RFAF kiểm soát, nguồn cung hậu cần của quân đội Ukraine (AFU) ở Zaporizhia về phía đông có thể bị cắt đứt; và cảng biển Odessa về phía tây có thể bị đe dọa”.

Điều đáng chú ý hơn là sự tham chiến của Sư đoàn xe tăng số 90; đây là đơn vị thiết giáp chủ lực của RFAF, nhóm xe tăng T-90M của họ đã xuất hiện ở chiến trường trung tâm, cho thấy quân Nga đang chuyển lợi thế chiến thuật giành được trên hướng Donetsk, thành chiều sâu chiến lược.

Mặc dù hiện nay, AFU vẫn còn đang giữ một phần diện tích của phía tây tỉnh Donetsk, nhưng RFAF đã tiến vào tỉnh Dnipropetrovsk và bắt đầu mở rộng khu vực đầu cầu và Bộ Quốc phòng Nga đã chính thức xác nhận việc này. Hiện đầu cầu của quân Nga ở phía đông quận Sinelnikovsky vẫn còn nhỏ, nhưng có xu hướng mở rộng.

Kênh Rybar cho biết, vào thời điểm này, RFAF đã vượt qua ranh giới giữa tỉnh Dnipropetrovsk và Donetsk theo hướng Krasnoarmeysk, cắt đứt tuyến cung cấp hậu cần của quân Ukraine tại đây. Bộ Tổng tham mưu AFU cũng gấp rút điều quân tiếp viện đến khu vực.

Kênh Military Summary cho biết, các trận đánh dữ dội nhất đang diễn ra ở khu vực Gorikhove. Cụm quân phía Đông (Cụm Vostok) của RFAF đang phát triển các hành động tấn công về phía tây bắc của khu định cư này, trong khu vực giữa sông Volchya và Solena; mục tiêu là tiến về phía Novopavlivka, thuộc tỉnh Dnipropetrovsk.

Việc Bộ Tổng tham mưu AFU, phủ nhận Sư đoàn xe tăng số 90 của RFAF vượt qua ranh giới tỉnh Dnipropetrovsk, gợi nhớ đến nhiều trường hợp họ phủ nhận việc mất các thành phố ở khu vực Donbass trước đây, như Mariupol, Bakhmut, Avdiivka, và sau đó là Kurakhovo, Ugledar, Ukrainsk, Selidove, v.v.

Trong bối cảnh này, câu hỏi đặt ra đó là, liệu phía đông của vùng Dnipropetrovsk có phải là vùng đệm hay sẽ là chiến trường trong mùa hè này? Việc RFAF đã tiến đến phía tây của tỉnh Donetsk và tiến vào lãnh thổ của tỉnh Dnipropetrovsk, hiện đã là thông tin chính thức.

Kênh Flour của Ukraine cho biết, quân Nga đã tiến về hướng sông Mezhrechye Solenaya và Volchya; kẻ thù đang tấn công về phía Muravka, cũng đang tiến về phía tây Kotlyarivka. Đã có những trận đánh ở phía bắc Gorikhove và trong chính ngôi làng, kẻ thù đang sử dụng pháo và UAV FPV. Hiện hầu hết các ngôi làng nằm trong vùng xám”.

Ở phía nam ngôi làng Gorikhove, Cụm Vostok tiếp tục mở rộng khu vực kiểm soát của họ ở phía tây Donetsk, giáp với tỉnh Dnipropetrovsk. Trang Military Review cho biết, Cụm Vostok đã kiểm soát thêm diện tích khoảng 7 km vuông ở làng Alekseyevka, nằm ở phía tây bắc của ngôi làng Bogatyr, đã bị quân Nga tràn ngập trước đó.

Hiện các kênh đào tưới tiêu gần sông Volchya, đã nằm dưới sự kiểm soát của Cụm Vostok; đồng thời tiếp cận làng Zeleny Kut, cách làng Dachne của tỉnh Dnipropetrovsk khoảng 3 km. Các đơn vị xung kích của Cụm Vostok cũng đang tiến về phía tây làng Odradne, theo hướng các làng Komar và Perebudova.

Điều đáng lo ngại đối với chỉ huy AFU ở hướng mặt trận Nam Donetsk, chính là việc RFAF có thể chặn các con đường dẫn đến Novopavlovka ở tỉnh Dnipropetrovsk. Và điều này có nghĩa là AFU sẽ mất hoàn toàn quyền kiểm soát, đối với phía đông quận Sinelnykovsky của tỉnh Dnipropetrovsk.

Hiện Kiev vẫn chưa đưa ra phản ứng chính thức nào đối với bước tiến của Nga ở Dnipropetrovsk, nhưng thông tin chiến trường hàng ngày của Bộ Tổng tham mưu AFU, lần đầu tiên đã đề cập đến việc triển khai tuyến phòng thủ ở tỉnh này.

Andrei, một cựu binh Ukraine từng chiến đấu ở chiến trường Donbass, đã tiết lộ riêng với hãng tin nhà nước Ukraine Ukrinform: "Tuyến phòng thủ trung tâm chủ yếu dựa vào lực lượng phòng thủ quốc gia, nhưng họ thiếu tên lửa chống tăng, nên rất khó để ngăn chặn sức mạnh đột kích của sư đoàn thiết giáp của RFAF".

Cùng lúc việc các đơn vị lục quân RFAF tiến vào Dnipropetrovsk, thì lực lượng phòng không Nga cũng giăng lưới lửa trên bầu trời đêm của tỉnh Voronezh và Belgorod. 24 UAV tự sát của Ukraine bị bắn rơi, 17 trong số đó đã tan xác trên bầu trời Voronezh.

Trận chiến phòng không chỉ diễn ra trong một đêm này đã lập kỷ lục đánh chặn gần đây của lực lượng phòng không Nga, nhưng nó không thể che giấu một thực tế nghiêm trọng hơn: khi đoàn xe tăng Nga tiến về phía tây, chiến thuật quấy rối hậu phương, bằng UAV tự sát của Ukraine đang tăng tốc.

Khi đơn vị trinh sát của Sư đoàn xe tăng số 90 xuất hiện trên các cánh đồng của tỉnh Dnipropetrovsk, cán cân của chiến trường đang tăng tốc. Vùng đất đen này đã chứng kiến sự huy hoàng của một trung tâm công nghiệp nặng trong thời kỳ Xô Viết, nhưng giờ đây nó có thể trở thành một hành lang chiến lược, quyết định đường sống của miền đông và miền tây Ukraine. (Nguồn ảnh Military Review, Ukrinform, Kyiv Post).
Video quân đội Nga tiến vào tỉnh Dnipropetrovsk của Ukraine. Nguồn Military Review