Sốc với cô gái gắn trang sức vào tròng mắt

Lucy Luckayanko được cho là người tiên phong ở thành phố New York (Mỹ) thực hiện kiểu làm đẹp mới này.

Người đứng ra cấy ghép cho cô là Tiến sĩ Chynn đã từng theo học tại Đại học Havard và Đại học New York (Mỹ).
Theo Oddity Central, để bắt tay vào việc cấy ghép trang sức, bác sĩ Chynn phải tiêm trực tiếp thuốc tê vào mắt, sau đó vạch một đường nhỏ trên cầu mắt làm sao vừa vặn với kích thước của trang sức.
Cận cảnh trang sức trong mắt của Lucy Luckayanko
Cận cảnh trang sức trong mắt của Lucy Luckayanko 
Sau khi cấy ghép trang sức là bạch kim có hình trái tim vào giữa màng cứng và tròng mắt, khách hàng có thể an tâm chớp mắt mà không hề có cảm giác bị cộm.
“Đó là miếng bạch kim rất mỏng, được cấy vào phía ngoài tròng trắng của mắt nên không hề ảnh hưởng hay gây ra bất cứ tổn thương nào. Chúng tôi cũng đề phòng nguy cơ bị nhiễm trùng cho mắt bằng thuốc kháng sinh”, bác sĩ Chynn nói.
 
Bác sĩ Chynn còn gợi ý rằng Lucy Luckayanko có thể thay đổi miếng bạch kim hình trái tim bằng hình ngôi sao vào mùa Giáng sinh với khoản chi phí là 1.000 USD.
Mặc dù bác sĩ Chynn cam kết an toàn và bản thân ông đã thực hiện các ca phẫu thuật tại châu Âu song Viện nhãn khoa Mỹ vẫn đưa ra cảnh báo về việc tổn thương mắt với kiểu làm đẹp “quái” này.

Tổn hại gan, ung thư vì thuốc kích thích rau mầm

(Kiến Thức) - Với quan điểm phải ăn đến 2,5 tạ rau mầm có tồn dư chất kích thích mới ngộ độc, các chuyên gia cho rằng, điều này là sai khoa học. 

Đa dạng thuốc, tùy người dùng
Tiếp tục trong vai người trồng rau mầm kinh doanh cho các siêu thị, chợ, chúng tôi tới hỏi mua thuốc kích thích rau mầm ở đại lý bán buôn phân bón, thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) tại TPHCM. 

Chết đứng với kết quả xét nghiệm HIV trái ngược

"Cầm tờ kết quả xét nghiệm HIV dương tính trên tay, tôi như chết đứng. Tuy nhiên sau đó tôi đi xét nghiệm ở bốn nơi khác lại cho kết quả trái ngược, tôi biết tin kết quả nào?".

Ngày 18/7, tôi đi khám thai ở Bệnh viện Q.7 (TP.HCM). Sau khi được hướng dẫn về việc tầm soát HIV, bác sĩ khoa xét nghiệm lấy mẫu máu của tôi và cho biết bệnh viện sẽ gửi lên Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM để xét nghiệm HIV. Ngày 25/7, Bệnh viện Q.7 trả kết quả là dương tính HIV. Cầm tờ kết quả trên tay, tôi như chết đứng.
Chị N. làm xét nghiệm HIV ở Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM ngày 13-11 - Ảnh: Minh Mẫn
 Chị N. làm xét nghiệm HIV ở Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM ngày 13-11 - Ảnh: Minh Mẫn