Sạt lở ở Hòa Bình: Tìm thấy thi thể mẹ ôm chặt con trai

Sáng nay, lực lượng chức năng đã phát hiện thêm thi thể 3 mẹ con trong vụ sạt lở ở xóm Khanh, xã Phú Cường, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình.

Hôm nay, công tác tìm kiếm những nạn nhân còn bị vùi lấp do sạt lở tại xóm Khanh, Tân Lạc, Hoà Bình vẫn tiếp tục được triển khai.
Ông Đinh Công Sứ, Chủ tịch UBND huyện Tân Lạc cho biết khoảng 9h sáng nay, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của 3 người nữa.
"Nạn nhân được xác định là 3 mẹ con, chúng tôi đã cho khám nghiệm tử thi và bàn giao cho gia đình ngay trong sáng nay", ông Sứ thông tin.
Sat lo o Hoa Binh: Tim thay thi the me om chat con trai
 Thác Khanh nơi xảy ra sạt lở vùi lấp 18 người. Ảnh: Trần Thường
Nạn nhân đầu tiên được tìm thấy ngay dưới chân thác Khanh được xác định là cháu Bùi Thị Soan (9 tuổi). Đến khoảng 10h, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện thi thể bà Bùi Thị Sinh (36 tuổi) và cháu Đinh Công Thắng hơn 3 tháng tuổi. Thi thể người mẹ được lực lượng chức năng phát hiện trong tư thế đang ôm chặt người con trai nhỏ.
Sat lo o Hoa Binh: Tim thay thi the me om chat con trai-Hinh-2
 Thi thể một nạn nhân trong vụ sạt lở được đưa ra ngoài. Ảnh: Trần Thường
Trước đó vào lúc 1h10 rạng sáng 12/10, tại xóm Khanh, xã Phú Cường, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng, vùi lấp 18 người và 7 nhà sàn.
Đến thời điểm hiện tại vẫn còn 5 người chưa được tìm thấy, lực lượng chức năng đang huy động tất cả nhân lực vật lực để tìm kiếm các nạn nhân.

Thiệt hại khủng khiếp do mưa lũ: 134 người thương vong, mất tích

(Kiến Thức) - Con số thống kê thiệt hại mới nhất do mưa lũ cho thấy, có đến 134 người thương vong, mất tích, hàng chục nghìn gia đình bị ngập lụt, nhiều hộ dân phải sống cảnh “màn trời chiếu đất”...

Thông tin mới nhất về tình hình thiệt hại do mưa lũ, báo cáo của Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tại cho biết, tính đến thời điểm 21h ngày 14/10, mưa lũ đã làm 134 người chết, bị thương và mất tích.
Mưa lũ đã nhấn chìm hàng chục nghìn ngôi nhà ở nhiều tỉnh thành, đẩy nhiều gia đình vào cảnh màn trời chiếu đất, gây thiệt hại lớn về hoa màu...

Tìm thấy ba nạn nhân vụ sạt lở đá ở Quảng Ninh

(Kiến Thức) - Đến 13h15 phút ngày 30/1, ba thi thể nạn nhân trong vụ sạt lở đá tự nhiên tại xã Bản Sen, huyện Vân Đồn, Quảng Ninh đã được tìm thấy.

Thông tin mới nhất về vụ sạt lở đá tại hòn Cống Đỏ, xã Bản Sen (Vân Đồn, Quảng Ninh) khiến 3 công nhân bị vùi lấp trong đống đất đá vào 00h ngày 30/1: Đến 13h15 cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể các nạn nhân gồm ông Nguyễn Văn Đình (66 tuổi), Nguyễn Văn Nguyện (33 tuổi, cùng quê Nam Định) và Phạm Văn Đôn (20 tuổi, trú huyện Vân Đồn, Quảng Ninh). Các công nhân trên đều đang làm việc cho Công ty Ngọc Trai.
Trước đó, vào đêm 29/1, 5 nhân viên công ty này được phân công trực tại lán trại thuộc khu vực hòn Cống Đỏ, xã Bản Sen, huyện Vân Đồn. Trước thời điểm xảy ra vụ lở núi, hai trong số 5 người đi tuần tra trong đêm thì đất đá trên núi sạt lở vùi lấp khu lán trại, 3 công nhân đã bị đất đá vùi lấp.

Hà Nội: Đường bê tông mới đưa vào sử dụng đã sụt lún

(Kiến Thức) - Dù mới được đưa vào sử dụng nhưng đường bê tông ở thôn Hòa Khê (xã Bạch Hạ, Phú Xuyên, Hà Nội) đã bị sụt lún nghiêm trọng, ảnh hưởng cuộc sống người dân.

Những người dân ở thôn Hòa Khê (Xã Bạch Hạ, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội) đang bức xúc vì con đường bê tông thuộc dự án "Cải tạo đê sông Lương" của UBND TP Hà Nội. Con đường do UBND huyện Phú Xuyên làm chủ đầu tư, công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Chí Cường thi công tại thôn này bỗng nhiên bị sụt lún, rạn nứt sau những trận mưa từ ngày 3/10 đến nay.
Ghi nhận thực tế của PV Kiến Thức sáng 5/10, những người dân ở thôn Hòa Khê đang tập trung nhau rất đông tại con đường bị sụt lún, với diện tích khoảng 90m. Phần đáy đường bê tông phía bên dưới chân đê Sông Lương đã bị sạt lở hết đất, móng của con đường gần như không còn. Thậm chí có những đoạn bê tông đường bị gãy đứt ngang người dân không thể nào di chuyển được, và ít nhất 6 hộ gia đình ở gần đường bê tông bị ảnh hưởng.