Sát hại một phụ nữ trong nhà nghỉ rồi uống thuốc diệt tự tử

(Kiến Thức) - Sau khi người đàn ông thuê phòng rời đi với biểu hiện bất thường, chủ nhà nghỉ liền kiểm tra thì tá hỏa phát hiện người phụ nữ tử vong trên giường với nhiều vết đâm.

Ngày 17/2, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ việc một phụ nữ tử vong trong nhà nghỉ tại địa bàn xã Đức Thắng, huyện Hiệp Hòa.
Theo đó, vụ việc sát hại một phụ nữ trong nhà nghỉ rồi uống thuốc diệt tự tử xảy ra vào tối ngày 16/2 tại một nhà nghỉ ở thôn Trung Đồng (xã Đức Thắng). Nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị P. (SN 1982, trú tại xã Thái Sơn, huyện Hiệp Hòa).
Sat hai mot phu nu trong nha nghi roi uong thuoc diet tu tu
 Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: Báo Bắc Giang).
Nhận được tin báo, Công an tỉnh Bắc Giang và Công an huyện Hiệp Hòa đã có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi và tập trung lực lượng khoanh vùng đối tượng. Tại hiện trường, nạn nhân nằm trên giường với nhiều vết đâm, có vết cắt ở vùng cổ. Gầm giường có một con dao nghi là hung khí gây án do hung thủ bỏ lại.
Nghi phạm ban đầu được xác định là Nguyễn Văn H. (SN 1981, trú tại xã Tiền Phong, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên). Sau khi sát hại người phụ nữ H. đã uống thuốc diệt cỏ tự tử, hiện đối tượng đang được cấp cứu tại bệnh viện.
Chủ nhà nghỉ cho biết, khoảng 18h30 ngày 16/2, một người đàn ông đến thuê phòng, người phụ nữ đến sau. Khi thấy người đàn ông rời khỏi nhà nghỉ với nhiều biểu hiện bất thường, chủ nhà nghỉ lên phòng kiểm tra thì phát hiện sự việc.
Hiện vụ việc sát hại một phụ nữ trong nhà nghỉ rồi uống thuốc diệt tự tử đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
>>> Xem thêm video: Truy lùng kẻ sát hại bé trai 10 tuổi ở Đồng Nai
Nguồn: VTC 1. 

Vụ án 8 cô gái bị sát hại dã man trong nhà trọ ở Trung Quốc

Năm 1999, một vụ án kinh thiên động địa đã xảy ra tại thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc). Chỉ trong vòng 20 phút, hung thủ đã đâm chết 8 cô gái với 120 nhát dao.

Khoảng 4h ngày 30/5/1999, cảnh sát 110 (Trung Quốc) nhận được 2 cuộc điện thoại, cuộc đầu tiên là giọng nói run rẩy sợ hãi của một cô gái: “Có người muốn giết chúng tôi, mau đến cứu giúp...”.

Nam thanh niên sát hại cô ruột ngay trước ngày tốt nghiệp đại học

Người nhà Phong cho biết anh ta vừa học xong và mai là ngày nam thanh niên này sẽ nhận bằng tốt nghiệp đại học.
 

Tối 27/4, Công an quận 8, TP.HCM đã khám nghiệm xong hiện trường vụ án mạng, đưa thi thể bà Hoa (59 tuổi) về nhà xác phục vụ điều tra.

Bản án thích đáng dành cho kẻ máu lạnh sát hại gia đình

(Kiến Thức) - Trong thời gian qua, dư luận trong và ngoài nước rúng động trước những thảm án sát hại cả gia đình. Không ít kẻ phải trả giá đắt cho tội ác đã gây ra với chính người thân của mình...

Mới đây, dư luận xôn xao trước vụ việc Trương Tín (29 tuổi) dùng sát hại bà ngoại, mẹ và dì ruột tại căn nhà trên đường Chiến Lược, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP.HCM vào tối 2/5. Sau khi gây án, Tín bỏ trốn và bị cảnh sát bắt giữ ngay trong khuya cùng ngày. Theo thông tin từ cảnh sát, nghi can có biểu hiện sử dụng ma túy trước khi gây tội ác. Hiện vụ việc được cơ quan công an điều tra.