Sập hầm thủy điện: Nạn nhân kể “từ cõi chết trở về“

Được giải cứu một cách ngoạn mục, công nhân bị mắc kẹt dưới hầm thủy điện Đạ Dâng mừng rơi nước mắt chia sẻ: "Chúng tôi như từ cõi chết trở về".

"Hầm sập rồi, chạy nhanh lên"
Chiều 19/12, hàng trăm chiến sỹ và người thân nạn nhân vui mừng vô bờ bến khi nghe tiếng gọi: “Thấy 12 công nhân rồi anh em ơi”. Chỉ trong tích tắc toàn bộ người bị mắc kẹt trong vụ sập hầm thuỷ điện Đạ Dâng được lực lượng cứu hộ đưa ra bên ngoài rồi chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng cấp cứu.
Anh Phạm Anh Tuấn - em trai nạn nhân Phạm Xuân Đăng vui mừng gọi điện báo tin cho gia đình.
Anh Phạm Anh Tuấn - em trai nạn nhân Phạm Xuân Đăng vui mừng gọi điện báo tin cho gia đình.
11 công nhân nam vẫn đảm bảo sức khỏe nên được cõng và dìu đi từng bước, riêng chị Đặng Thị Hồng Ngọc (1988, Nghệ An) do bị kiệt sức nên phải khiêng bằng cáng đến khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng. Sau khi được các bác sĩ tận tình điều trị, hiện sức khỏe của chị Ngọc đã ổn định.
Trong số các nạn nhân bị “chôn” trong hầm thủy điện, anh Phạm Xuân Đăng (SN 1964, quê Vĩnh Phúc) là người lớn tuổi nhất, từng có hàng chục năm làm công nhân ở các công trình. Đến thời điểm này, dù đã được các chiến sỹ cứu hộ giải thoát ra ngoài, anh Đăng vẫn không tin đó là sự thật.
Anh Đăng kể, sáng 16/12, như thường lệ anh và nhiều công nhân khác đến công trình thủy điện Đạ Dâng (huyện Lạc Dương, Lâm Đồng) thi công. Khi các anh đang miệt mài làm việt thì nghe tiếng “ầm”, “ầm” cách vị trí đang đứng không bao xa.
Nhiều công nhân ở phía bên ngoài hét toáng lên: “Sập hầm rồi, chạy nhanh lên”. Anh Đăng cùng 11 công nhân khác ở bên trong không chạy kịp bị chôn vùi trong hầm.
“Lúc đó tất cả chúng tôi đều rất bi quan, hầu như không ai tin sẽ thoát khỏi được hang động này”, anh Đăng nhớ lại.
Anh Hoàng Anh Văn (SN 1980, Nam Định) được xem là người có sức khỏe tốt nhất trong nhóm công nhân cũng không tin mình và anh em có thể ra được khỏi hầm sớm như thế. Anh nói, hôm đầu bị “chôn sống” trong hầm, vừa đói vừa lạnh, cứ tưởng mình sẽ bỏ mạng ở đây.
Anh Hoàng Anh Văn là người có sức khỏe tốt nhất trong số những người gặp nạn không tin mình được giải cứu sớm
 Anh Hoàng Anh Văn là người có sức khỏe tốt nhất trong số những người gặp nạn không tin mình được giải cứu sớm

Có thời điểm nước dâng cao nhất đến ngang hông, khi đó ai cũng nghĩ sẽ bị chết ngạt.

Đến ngày thứ 2 rồi thứ 3 nước vẫn từ từ dâng lên, anh Văn và đồng nghiệp bị ướt hết quần áo, lạnh đến thấu xương. Đói lạnh khiến tất cả những công nhân bên trong hầm thủy điện không tin mình có thể sống sót.
“Có lúc chúng tôi nghe thấy tiếng động bên ngoài, đoán chắc có người đào hầm cứu mình nên tất cả chỉ biết chờ đợi. Trong hầm chị Ngọc yếu nhất nên chúng tôi ưu tiên cho chị ấy ngồi ở giữa đỡ lạnh, khi thấy chị ấy kiệt sức và sợ hãi chúng tôi đều rất lo lắng”, anh Tuấn kể.
Điều kỳ diệu cứu sống 12 công nhân
Được dìu ra khỏi hầm bị sập trong tình trạng kiệt sức, anh Trương Tuấn Việt (1980, ngụ Hà Nội) vẫn cố chạy đến ôm chầm người vợ đang ngồi chờ anh ngoài miệng hầm.
Anh Trương Tuấn Việt sức khỏe vẫn còn yếu nhưng vẫn cố gắng gọi điện về báo tin vui cho gia đình
Anh Trương Tuấn Việt sức khỏe vẫn còn yếu nhưng vẫn cố gắng gọi điện về báo tin vui cho gia đình  
Anh Việt kể, khi mũi khoan xuyên thủng vào hầm các anh đã hét toáng lên: “chúng ta sắp được cứu rồi”. Liền sau đó các anh nghe tiếng gọi vào: “Mọi người ơi, yên tâm chúng tôi đang dồn toàn lực để cứu mọi người đây”. Anh Văn là người khỏe nhất tiến lại ống sắt hét lớn: “Chúng tôi vẫn ổn nhưng lạnh lắm, các anh nhanh cứu chúng tôi”.
Thời điểm mọi người bắt đầu kiệt sức thì cũng là lúc được lực lượng cứu hộ bên ngoài “thổi” cháo dinh dưỡng, sữa, can-xi… vào tiếp thêm sức mạnh. Ngày cuối cùng một mũi khoan xuyên thắng vào hầm, nước bắt đầu được rút cạn, nhiều người mừng ôm nhau khóc.
“Đến chiều nay, chúng tôi đang ngồi thẫn thờ trong hầm thì tiếp tục nghe tiếng “phụp”, “phụp”, một mảng đất khổng lồ vỡ ra. Các chiến sĩ cứu hộ lập tức vào bên trong đưa mọi người ra khỏi hầm rồi chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Tôi cứ ngỡ như từ cõi chết trở về”, anh Việt nói với giọng yếu ớt.
Tất cả nam công nhân bị mắc kẹt sức khỏe đã ổn định, còn nạn nhân nữ còn yếu đang được các bác sĩ tận tình chăm sóc.
 Tất cả nam công nhân bị mắc kẹt sức khỏe đã ổn định, còn nạn nhân nữ còn yếu đang được các bác sĩ tận tình chăm sóc.
Chiều 19/12, khi được phóng viên VTC News gọi điện báo tin, chị Dung (vợ anh Đăng) vui mừng: “Ơn trời, chồng tôi đã thoát được khỏi hầm rồi”. Ngồi túc trực bên cạnh nạn nhân Đằng, anh Phạm Anh Tuấn (em trai anh Đăng) liên tục gọi về nhà thông báo tin vui.
Đồng Đoàn Văn Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm đến thăm hỏi, động viên 12 công nhân bị mắc kẹt ở hầm thủy điện Đạ Dâng.
Đồng Đoàn Văn Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm đến thăm hỏi, động viên 12 công nhân bị mắc kẹt ở hầm thủy điện Đạ Dâng.

Bác sĩ Nguyễn Bá Hy - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, người trực tiếp có mặt tại hiện trường sơ cấp cứu và chăm sóc cho các nạn nhân cho biết, 11 bệnh nhân nam sức khỏe tốt, riêng bệnh nhân Ngọc còn yếu với dấu hiệu suy kiệt như: huyết áp giảm, choáng váng, Tuy nhiên, sau khi được sơ cấp cứu, tình hình chị Ngọc đã tạm ổn.

Đêm 19/12, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đã đến thăm và hỗ trợ tiền cho 12 công nhân vừa được cứu thoát khỏi hầm thủy điện Đạ Dâng. Ông Đoàn Văn Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chia sẽ: “Tỉnh đã phối hợp với lực lượng cứu hộ nỗ lực bằng mọi cách sẽ đưa được những người mắc kẹt ra ngoài trong thời gian sớm nhất. Phương án tính tới là trong đêm nay hoặc sáng sớm ngày mai mới tiếp cận được nhóm công nhân, nhưng may mắn họ lại được giải cứu sớm”.

Bé gái 6 tuổi bị cha ruột dùng lửa đốt khắp người

Mới đây, cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương phát hiện một bé gái 6 tuổi bị chính cha ruột của mình dùng lửa đốt khắp người bé.

Nạn nhân vụ bạo hành trên là một bé gái mới học lớp 1. Bé gái này đang ở trọ cùng bố mẹ tại một khu trọ thuộc thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Công bố 30 điểm bắn pháo hoa Tết Ất Mùi tại Hà Nội

(Kiến Thức) - Hà Nội vừa công bố 30 địa điểm sẽ bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi trong đó có 5 điểm tầm cao, 25 điểm tầm thấp.

Theo kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi và một số ngày lễ lớn trong năm 2015 của Thường trực Thành ủy Hà Nội, thủ đô sẽ có 30 điểm bắn pháp hoa trong dịp Tết. Trong đó có 5 điểm tầm cao và 25 điểm tầm thấp.
Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 30 điểm trong Tết nguyên đán Ất Mùi.
 Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 30 điểm trong Tết nguyên đán Ất Mùi.

16h36: Thông hầm, các nạn nhân đang được đưa ra ngoài

(Kiến Thức) - PV Kiến Thức thông tin từ hiện trường vụ sập hầm thủy điện, lúc 16h36, hầm đã thông, các nạn nhân đang được đưa ra ngoài.

16h58: Nạn nhân đầu tiên vừa được đưa lên xe chuyển về Bệnh viện ở TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Lực lượng chức năng đang cố gắng ngăn hàng chục người thân nước mắt tuôn trào trong niềm hạnh phúc định chạy đến bên các nạn nhân. Lúc này, việc bảo đảm an toàn, sức khỏe cho các nạn nhân được đặt lên hàng đầu.

Các nạn nhân đang được ủ ấm trong lán.
 Các nạn nhân đang được ủ ấm trong lán.

Thông tin từ PV Kiến Thức cho hay, ngoài 3 nạn nhân được đưa ra trên cáng (có 1 phụ nữ), số 9 công nhân còn lại đã tự đi ra khỏi hầm…tất cả nhanh chóng được đưa vào lán trại dã chiến để các bác sĩ, nhân viên y tế chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Niềm vui vỡ òa! Hàng nhìn người chứng kiến tại hiện trường chưa có bao giờ hạnh phúc hơn thế. Cả 12 công nhân mắc kẹt trong đường hầm suốt 4 ngày qua đã được đưa ra ngoài một cách an toàn. Theo ghi nhận, sức khỏe các nạn nhân tương đối tốt, hiện đã được các nhân viên y tế sơ cứu tại chỗ, sau đó được chuyển về bệnh viện đa khoa Lâm Đồng. Các nạn nhân được đưa ra bằng đường hầm do lực lượng công binh đào suốt mấy ngày qua.

Các nạn nhân đang được đưa ra khỏi hầm thủy điện bị sập. Ảnh: Khắc Lịch
 Các nạn nhân đang được đưa ra khỏi hầm thủy điện bị sập. Ảnh: Khắc Lịch

15h30: Trở ra từ khu vực các lực lượng cứu hộ đang đào, khoan hầm, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng chia sẻ nhiều thông tin khả quan về tiến độ giải cứu 12 công nhân mắc kẹt trong hầm.

Ông Đoàn Văn Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, vẻ mặt lạc quan nhiều hơn so với những ngày đầu đầy căng thẳng, cho biết: “Qua khảo sát trực tiếp bên trong hiện trường, với tiến độ khẩn trương và gặp nhiều thuận lợi như đang diễn ra thì có thể trong khuya nay (19/12) hoặc chậm nhất là sớm sáng mai sẽ tiếp cận với nhóm công nhân bị mắc kẹt...”.

Người đứng đầu tỉnh Lâm Đồng thông tin thêm, hiện mực nước trong hầm, nơi 12 công nhân bị mắc kẹt đã được rút hết ra ngoài và các nạn nhân đã có thể đi lại thoải mái trong hầm.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Yên, Phó Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng thông tin: “Đến 15h30, lực lượng cứu hộ đã đào được gần 16m ngách hầm bên phải đã. Nếu không có trở ngại gì, sáng sớm mai, lực lượng cứu hộ có thể tiếp cận các nạn nhân”.

14h: Ông Đoàn Văn Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng và Thiếu tướng Bùi Văn Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo công tác diễn tập, xử lý các tình huống trước khi đưa các nạn nhân ra khỏi vị trí gặp nạn.

Lực lượng tham gia gồm cảnh sát cơ động công an tỉnh Lâm Đồng, lực lượng cảnh sát PCCC, cứu hộ, cứu nạn công an Lâm Đồng và công an TP HCM, ngành y tế Lâm Đồng. Tình huống giả định được đặt ra là khi các nạn nhân được chuyển ra khỏi vị trí mắt kẹt, các lực lượng sẽ đưa lên cáng, đưa ra khỏi đường hầm, lực lượng y tế đã trực chờ sẳn ở bên ngoài, tiến hành các công tác sơ cứu tại chỗ.

Thiếu tướng Bùi Văn Sơn chỉ đạo, công tác cứu hộ, sơ cứu các nạn nhân sau khi được đưa ra khỏi đường hầm phải khẩn trương, tuyệt đối không được xảy ra bất cứ sơ suất nào.

Diễn tập, xử lý các tình huống trước khi đưa các nạn nhân ra khỏi vị trí gặp nạn tại khu vực hiện trường.
 Diễn tập, xử lý các tình huống trước khi đưa các nạn nhân ra khỏi vị trí gặp nạn tại khu vực hiện trường.

 

Trong một diễn biến khác, theo lực lượng cứu hộ, công tác đào hai đường hầm để giải cứu các nạn nhân từ phía trước đường hầm đang hết sức thuận lợi. Hiện đã đào tới địa chất tương đối mềm nên khối lượng đất đá chuyển ra nhiều hơn.

Tại mũi khoan của đường hầm phía sau do Công ty địa ốc Đà Lạt thực hiện, tuy đã khoan thông nhưng vẫn để hoạt động bình thường nhằm ngăn chặn tình trạng đất lở. Hiện nước trong đường hầm, nơi các nạn nhân mắc kẹt không chảy ra. Lực lượng chức năng khẳng định mực nước trong hầm đã dưới 80cm do mũi khoan này cao hơn mặt hầm 80cm.

10h30: Nhiều thông tin vô cùng khả quan từ hiện trường cho biết: “Đội công binh đã cho nổ mìn công phá thành công khối đá nghẽn ở ngách hầm bên phải và đã tiến sâu vào trong hơn 15m. Trong khi đó việc thi công khoan, đào ngách hầm bên trái của công nhân Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam cũng tiến triển hết sức thuận lợi, chưa gặp phải chướng ngại nào và đã hoàn thành hơn 8m. Như vậy với độ dày chưa đến 30m (theo ước tính), chỉ còn hơn 10m nữa lực lượng cứu hộ sẽ khoan vào đến vị trí 12 công nhân đang gặp nạn.

Đồ họa phương án cứu hộ các lực lượng đang thực hiện tại hiện trường và tất cả đang diễn ra theo hướng tích cực, thuận lợi.Ngọc Diệp thực hiện.
 Đồ họa phương án cứu hộ các lực lượng đang thực hiện tại hiện trường và tất cả đang diễn ra theo hướng tích cực, thuận lợi.Ngọc Diệp thực hiện.
Trong diễn biến khác, mũi khoan trên đỉnh đồi (vị trí cung cấp dưỡng khí, tiếp tế quần áo, dinh dưỡng, thuốc men cho các nạn nhân) đã được đào sâu khoảng 20m và chỉ khoảng trên dưới 10m sẽ đến được vị trí các nạn nhân.
Nước trong hầm đang được rút ra.
 Nước trong hầm đang được rút ra.
Song song với những việc trên, lực lượng cứu hộ-cứu nạn cảnh sát PCCC TP HCM đã khoan, đặt thành công ống thép có đường kính phi 10 và đã giúp thoát nước từ trong hầm ra ngoài tương đối tốt.

9h30: Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng cho biết: “Ban chỉ huy lực lượng cứu hộ đã tạo điều kiện cho thân nhân được vào nói chuyện qua ống với các nạn nhân để động viên tinh thần. Người thân đã chấn an các nạn nhân rằng mọi người hãy an tâm, cố giữ gìn sức khỏe thật tốt; bên ngoài nhiều lực lượng như Bộ quốc phòng, Bộ Tư lệnh công binh, công an các tỉnh thành; các đội cứu hộ chuyên nghiệp từ nhiều địa phương trên cả nước đang có mặt để hết sức mình sớm đưa tất cả ra ngoài.

Lúc này, lực lượng cứu hộ cũng đã đưa dòng điện 3 pha vào phía trong hầm, hướng dẫn các nạn nhân khởi động máy hút nước có bên trong để bơm nước ra ngoài.

8h30 sáng nay (19/12), lực lượng cứu hộ đã khoan thành công lỗ từ cửa xả sau hầm thủy điện. 

Sau khi khoan thành công lỗ này, việc bơm nước ra khỏi vị trí các nạn nhân bị cô lập sẽ thực hiện dễ dàng.
Thông tin trên được đại tá Nguyễn Hữu Hùng, Phó tham mưu trưởng Binh chủng công binh xác nhận. Đại tá Hùng cho biết thêm, sau khi mũi khoan này được khoan thành công và nước được bơm ra, trong hầm sẽ thoáng khí.
Trước đó, vào thời điểm 7h sáng 19/12, Ban chỉ huy lực lượng cứu hộ cho biết: “Đến thời điểm này, các phương án cứu hộ đang thực hiện đều rất khả quan và dự kiến trong sáng nay, mũi khoan ở khu vực cửa xả sẽ thông đến vị trí 12 nạn nhân đang bị mắc kẹt. Với lỗ thông này, việc tiếp tế quần áo, các chất dinh dưỡng, thuốc men, vật dụng có kích thước lớn… cho các nạn nhân sẽ được thực hiện.
7h30, Đại tá Phạm Hữu Tuấn, Trưởng phòng tác chiến Bộ Tư lệnh Công binh cho biết: “Đường hầm cứu nạn đầu tiên đã đào hơn 15m, đường thứ 2 hơn 10m. Thông tin từ các nạn nhân cho biết sức khỏe của tất cả đang bình thường, ổn định”.
Dưới đây là một số hình ảnh tại hiện trường vụ giải cứu các nạn nhân vụ sập hầm thủy điện tại Lâm Đồng sáng 19/12.
Các lực lượng cứu hộ làm việc suốt ngày đêm không ngơi nghỉ để sớm tiếp cận, cứu các nạn nhân.
 Các lực lượng cứu hộ làm việc suốt ngày đêm không ngơi nghỉ để sớm tiếp cận, cứu các nạn nhân.