Bé gái 6 tuổi bị cha ruột dùng lửa đốt khắp người

Mới đây, cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương phát hiện một bé gái 6 tuổi bị chính cha ruột của mình dùng lửa đốt khắp người bé.

Nạn nhân vụ bạo hành trên là một bé gái mới học lớp 1. Bé gái này đang ở trọ cùng bố mẹ tại một khu trọ thuộc thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.
Được biết, người cha của bé gái 6 tuổi đã dùng lửa đốt khắp người bé, gây ra hàng chục vết thương trên cơ thể con gái mình. Bé gái này thường xuyên bị cha đánh đập, ngược đãi.
Qua tìm hiểu, sau khi gây thương tích lần gần nhất cách đây gần 1 tuần, cha của bé đã giấu con gái trong nhà, không cho ra ngoài.
Đến tận chiều 17/12, khi bé tới lớp, cô giáo chủ nhiệm mới phát hiện bé bị bạo hành. Trên cơ thể bé xuất hiện nhiều vết thương, phần lớn là những vết bỏng lửa.
Và đến tối 18/12, Công an thị xã Thuận An đã bắt tạm giữ cha của bé gái. Tại cơ quan công an, người đàn ông này đã thừa nhận hành vi bạo hành của mình. Đồng thời, đối tượng khai nhận đã dùng giấy tập, cuộn tròn lại, đốt lửa cho cháy và châm vào miệng, tay, ngực, lưng của cô con gái ruột.
                                            Nguồn video: VTV1.

Clip bé gái bị cha mẹ hành hạ và lời kể nhân chứng

(Kiến Thức) - Nhìn những vết thương trên cơ thể bé Ngân, chúng tôi không khỏi rùng mình và xót xa. 

Sáng 14/9, PV Kiến Thức có mặt tại phòng số 3, lầu 1 khoa Ngoại bệnh viện khoa tỉnh Bình Dương. Bé Đỗ Thị  Kim Ngân (4 tuổi) không có cha mẹ hay bất kì người thân nào chăm sóc. Người túc trực và chăm sóc bé mấy ngày qua là chị Trần Thị Huế Nhàn (20 tuổi, quê Sóc Trăng), ở cạnh khu trọ của gia đình cháu, là người đã phát hiện và đưa bé đi cấp cứu 

Nhìn những vết thương trên cơ thể bé Ngân, chúng tôi không khỏi rùng mình và xót xa. 

Hai cầu thủ đánh nhau, trọng tài đứng nhìn

(Kiến Thức) - Clip ghi lại hình ảnh trọng tài làm ngơ để 2 cầu thủ chơi khúc côn cầu đánh nhau trên sân.

Một cuộc ẩu đả quyết liệt giữa 2 cầu thủ diễn ra trên sân đấu khúc côn cầu. Chứng kiến cảnh này, 2 vị trọng tài trận đấu chỉ biết đứng nhìn.

Tận mắt trường bạo hành trẻ tự kỷ vẫn hoạt động

Cơ sở giáo dục bạo hành trẻ tự kỷ ở TP HCM gây xôn xao dư luận những ngày vừa qua vẫn tiếp tục hoạt động.


Hình ảnh các em nhỏ tự kỷ bị hành hạ tại một cơ sở giáo dục không phép ở TP HCM trong những ngày qua đang gây nên bức xúc và phẫn nộ trong dư luận. Là những đối tượng cần được sự chăm sóc và giáo dục đặc biệt của xã hội nhưng tại ngôi trường này, các em đã bị hành hạ tàn độc và không thể tự bảo vệ mình.

Mâu thuẫn nhỏ, ra tay chém chết đồng nghiệp

(Kiến Thức) - Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Ngọt, sinh năm 1976 để điều tra về hành vi giết người.

Sáng 17/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Ngọt, sinh năm 1976, tạm trú ấp 5, xã An Thái, huyện Phú Giáo, Bình Dương để điều tra về hành vi giết người.
Nạn nhân được xác định là anh Cao Văn Phúc, sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú tại ấp 4, xã Mỹ Thọ, Cao Lãnh, Đồng Tháp. Trước đó, sáng 16/12/2014, đối tượng Ngọt cùng các anh Lê Thanh Hồng, Cao Văn Phúc cùng là công nhân ở nông trường mía U&I đang đi làm thì giữa Ngọt và anh Hồng xảy ra mâu thuẫn cãi cọ. Sau đó, Ngọt bỏ về.

Trailer chính thức của MV "Chắc ai đó sẽ về" sốt mạng

(Kiến Thức) - Mặc dù mới đăng tải lên mạng xã hội được 1 ngày nhưng trailer chính thức của MV "Chắc ai đó sẽ về" đã thu hút hơn trăm nghìn lượt xem.

Ekip của bộ phim "Chàng trai năm ấy" vừa tung trailer chính thức của MV "Chắc ai đó sẽ về" lên YouTube. Bài hát của Sơn Tùng MTP vẫn làm thổn thức bao trái tim người hâm mộ, đó là lý do vì sao mọi động thái liên quan đến "Chắc ai đó sẽ về" và "Chàng trai năm ấy" do Sơn Tùng MTP thủ vai chính đều thu hút sự chú ý của dân mạng.