Sáng nay, xét xử CSGT bắn chết đội phó

(Kiến Thức) - Gần đúng 1 năm trước, vụ nổ súng tại trạm CSGT Suối Tre (Công an tỉnh Đồng Nai) khiến phó trạm tử vong gây rúng động dư luận.

Dự kiến sáng nay (26/8), TAND tỉnh Đồng Nai sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử nguyên đại úy CSGT Ngô Văn Vinh, dùng súng bắn chết thiếu tá Trần Ngọc Sơn (phó trạm CSGT Suối Tre, thuộc phòng CSGT đường bộ- đường sắt, công an tỉnh Đồng Nai) với tội danh “Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh”.
Thời điểm các nạn nhân được đưa vào bệnh viện Đồng Nai cấp cứu sau vụ nổ súng.
Thời điểm các nạn nhân được đưa vào bệnh viện Đồng Nai cấp cứu sau vụ nổ súng. 
Trước đó trưa ngày 22/9/2013, Vinh, thiếu tá Sơn cùng một số người cùng công tác tại trạm Suối Tre và Trương Thành Chí (Trúc, một doanh nghiệp là bạn Sơn) đến quán karaoke Hân Linh (thuộc TX Long Khánh) để hát.
Tại đây, giữa Vinh và Trúc xảy ra mâu thuẫn do Vinh nói chuyện gọi anh của Trúc là “thằng” dẫn đến đánh nhau, Trúc dùng chiếc ly bia đập chảy máu sống mũi Vinh. Cho rằng cùng là đồng đội với nhau nhưng Sơn không bênh mình, Vinh lớn tiếng trách rồi đấm Sơn nhưng được mọi người can ngăn. Sau đó Vinh bỏ về đơn vị.
Đến khoảng 17h cùng ngày, từ quán karaoke thiếu tá Sơn về lại trạm Suối Tre, dù được những người cùng đội báo trước là Vinh đang giữ khẩu súng K59 với ý định giết Sơn. Tuy nhiên, Sơn vẫn đi lên phòng tập thể tìm Vinh và nói “Vinh đen, mày tìm tao, mày ngon bắn tao đi”, đồng thời Sơn đấm vào mặt Vinh 3 cái gây chảy máu.
Đồng đội đến viếng tang thiếu tá trạm phó CSGT Suối Tre Trần Ngọc Sơn
Đồng đội đến viếng tang thiếu tá trạm phó CSGT Suối Tre Trần Ngọc Sơn 
Bị đánh té úp mặt vào giường, Vinh lấy khẩu súng ra liền bị Sơn xông vào vật xuống tước súng. Lúc này, anh Đoàn Thanh Phú (cán bộ CSGT Suối Tre) chạy vào can ngăn. Trong lúc giằng co, khẩu súng trên tay Vinh cướp cò và viên đạn trúng họng anh Phú làm nạn nhân gục tại chỗ.
Vinh đã bắn thêm 2 phát nhưng đạn bay lên trần nhà. Sơn tiếp tục lao đến tước súng thì bị Vinh bắn 2 phát khiến Sơn gục tại chỗ.
Nghe súng nổ, những người đồng đội vội chạy lên tước súng rồi nhanh chóng đưa cả 3 vào bệnh viện cấp cứu.
Đến tối cùng ngày, do vết thương quá nặng, thiếu tá Sơn đã tử vong. Riêng Phú, Vinh sau thời gian dài điều trị, đến nay đã bình phục. Kết quả giám định pháp y xác định, Phú bị thương tật tỉ lệ 15%, riêng Vinh bị đến 40% thương tật.

Trạm phó CSGT bị bắn chết ở Đồng Nai

(Kiến Thức) - Vụ án mạng kinh hoàng vừa xảy ra tại Trạm CSGT Suối Tre (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai) làm 1 thiếu tá là Trạm phó tử vong tại chỗ.

Đến 22h ngày 22/9, nguồn tin từ Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Khu vực Long Khánh (tỉnh Đồng Nai) cho biết: Bệnh viện đang cấp cứu các nạn nhân bị bắn, tuy nhiên phía bệnh viện từ chối cung cấp thông tin liên quan đến vụ việc.

Hai bé gái hốt hoảng nhìn bố giết người rồi tự sát

(Kiến Thức) - “Trong cơn mưa lớn, bất ngờ tôi nghe tiếng khóc thét của 2 đứa trẻ rồi cùng một vài người chạy qua thì kinh hoàng chứng kiến vụ việc”.

Anh Nguyễn Văn Th. (ngụ tổ 7, khu phố Phước Hiệp, đường Lã Xuân Oai, phường Long Trường, quận 9, TP HCM) vẫn còn bàng hoàng kể lại diễn biến vụ trọng án.
2 cháu Dung và Nguyên (giữa) kinh hoàng khi chứng kiến cha giết người rồi tự sát.
2 cháu Dung và Nguyên (giữa) kinh hoàng khi chứng kiến cha giết người  rồi tự sát.