Rót vàng đúc tượng Phật tại một tu viện

Chiều 22/4, tại hội trường của Wat Phra Dhammakaya, Thái Lan diễn ra 2 sự kiện nổi bật: lễ rót vàng đúc tượng Phật (ảnh) và chúc thọ HT.Dhammachayo, 72 tuổi - viện trưởng tu viện Wat Phra Dhammakaya.

iếp nối sự kiện khất thực của 100.000 Tăng sĩ toàn quốc Thái Lan trong buổi sáng, chiều 22-4, tại hội trường của Wat Phra Dhammakaya diễn ra 2 sự kiện nổi bật: lễ rót vàng đúc tượng Phật (ảnh) và chúc thọ HT.Dhammachayo, 72 tuổi - viện trưởng tu viện Wat Phra Dhammakaya.
Rot vang duc tuong Phat tai mot tu vien
Quang lâm chứng minh và tham dự có chư tôn đức lãnh đạo Tăng - già Thái Lan, lãnh đạo chính quyền các cấp Thái và chư tôn đức lãnh đạo, đại diện các giáo hội, giáo phái, tổ chức Phật giáo và xã hội trên 40 quốc gia với trên 100 đại biểu, hàng ngàn tu sĩ, hàng vạn Phật tử Thái Lan.
HT.Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN và ĐĐ.Thích Đồng Trí được HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN ủy thác mang tặng HT.Dhammachayo bằng “Tưởng thưởng công đức”.

10 bức tượng tôn giáo khổng lồ nhất thế giới

CNN điểm danh các bức tượng Phật, Chúa Jesus, thần Hindu khổng lồ hấp dẫn du khách trên toàn thế giới.

Tượng Chúa cứu thế (Rio de Janeiro, Brazil): Tượng cao 30 m, nặng 635 tấn, nằm trên đỉnh núi Corcovado thuộc công viên quốc gia rừng Tijuca nhìn về thành phố. Tượng được làm từ bê tông cốt thép và đá biến chất steatit, được xây dựng từ năm 1922 đến năm 1931. Trung bình mỗi mùa hè, tượng Chúa bị sét đánh 12 lần.
Tượng Chúa cứu thế (Rio de Janeiro, Brazil): Tượng cao 30 m, nặng 635 tấn, nằm trên đỉnh núi Corcovado thuộc công viên quốc gia rừng Tijuca nhìn về thành phố. Tượng được làm từ bê tông cốt thép và đá biến chất steatit, được xây dựng từ năm 1922 đến năm 1931. Trung bình mỗi mùa hè, tượng Chúa bị sét đánh 12 lần.

Hóa giải nghiệp báo

Để hóa giải những nghiệp báo xấu, ngoài việc cầu siêu bạn và anh ấy cần hướng thiện và làm phước. 

HỎI: Tôi và chồng sắp cưới đã chung sống như vợ chồng. Từ khi sống chung thì có rất nhiều điều xui xẻo, thất bại xảy ra cho chúng tôi. Đôi khi nằm ngủ, tôi cảm thấy có ai đó đụng vào người, cảm giác rất thật, làm tôi sợ hãi giật mình. Và tình cờ, tôi biết được trước đây, chồng tôi và bạn gái cũ đã từng có song thai nhưng vì hoàn cảnh nên phá đi, sau đó họ cũng không thờ cúng hay là cầu siêu, ăn năn hối lỗi gì cả. Tôi biết việc phá thai là tội lỗi, gây nghiệp báo. Không biết có phải vì lỗi lầm ấy của anh mà bây giờ hôn nhân của chúng tôi phải chịu hậu quả? Ngay cả công việc làm ăn của anh ấy cũng không mấy thuận lợi. Anh thì không tin nhưng tôi vẫn cảm thấy rất ray rứt. Dù tôi không gây ra chuyện gì nhưng chồng sắp cưới của tôi là cha của hai đứa bé, là người có lỗi. Tôi muốn hỏi quý Báo rằng, vợ chồng tôi muốn hóa giải nghiệp báo, cầu nguyện cho hương linh các bé ấy siêu thoát, không quấy rầy nữa thì làm cách nào?