Rơi trực thăng ở Nga, 18 người thiệt mạng

(Kiến Thức) - Vụ rơi trực thăng ở Nga dẫn tới hậu quả thảm khốc 17-18 người thiệt mạng được cho là do khi cất cánh nó mang đầy nhiên liệu nên khi rơi trở lại mặt đất đã dẫn tới vụ hỏa hoạn cực lớn.

Theo hãng tin RT, vụ rơi trực thăng ở Nga xảy ra chỉ ít phút sau khi chiếc trực thăng Mi-8 của hãng Utair rời mặt đất ở vùng Krasnoyarsk, Siberia.
Roi truc thang o Nga, 18 nguoi thiet mang
 Ảnh minh họa. Nguồn: azvision
Vụ rơi trực thăng Mi-8 đã khiến 15 hành khách cùng hai thành viên phi hành đoàn thiệt mạng. Tuy nhiên, thao hãng tin RIA Novostia thì tổng số người thiệt mạng là 18 với 3 thành viên tổ bay.
TASS cho hay, chiếc trực thăng Mi-8 gặp nạn trong khi đang đưa các công nhân tới giếng dầu. Sau khi rơi trở lại mặt đất, việc các bình nhiên liệu còn đầy đã gây ra vụ hỏa hoạn thiêu rụi hoàn toàn chiếc máy bay.
Mi-8 là một dòng trực thăng đa dụng dùng cho cả mục đích quân sự và dân sự, được sản xuất suốt từ năm 1961 tới nay tại Liên Xô và nay là Nga. Đây được coi là chiếc trực thăng được sản xuất nhiều nhất trong lịch sử hành tinh với số lượng tới hơn 17.000 chiếc.

Rơi trực thăng quân sự ở Ấn Độ, 3 người thiệt mạng

(Kiến Thức) - Ít nhất 3 quân nhân thiệt mạng và 1 người khác bị thương nặng trong vụ rơi trực thăng quân sự ở Ấn Độ hôm 30/11.

Truyền thông địa phương đưa tin, vụ rơi trực thăng quân sự ở Ấn Độ xảy ra vào khoảng 11h45 ngày 30/11 (giờ địa phương) khi chiếc trực thăng Cheetah đang cố gắng hạ cánh xuống căn cứ quân sự Sukna ở bang Tây Bengal.
Roi truc thang quan su o An Do, 3 nguoi thiet mang
Ít nhất 3 quân nhân thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng ở Ấn Độ ngày 30/11. Ảnh: HT. 

Vụ quan hệ trong quán trà sữa: Người đăng clip là ai?

(Kiến Thức) - Theo chủ quán ở Thái Nguyên, người phát tán clip đôi nam nữ quan hệ trong quán trà sữa của chị này không phải là nhân viên ở đây mà là một "em ở bên ngoài".

Tiếp tục thông tin về sự việc cặp đôi quan hệ trong quán trà sữa ở Thái Nguyên, thông tin với báo chí nữ chủ quán tên H., cho rằng sự việc xảy ra không ai mong muốn, bản thân của chị và quán rất mệt mỏi khi sự việc đi quá xa.
"Thực tình người đăng tải clip đó không phải nhân viên của quán mình mà là một em ở bên ngoài. Em này có viết một bài xin lỗi ở trên Facebook nhưng tôi cũng chưa xem, chỉ nghe nhân viên chia sẻ lại là bạn đó có đăng bài cải chính, xin lỗi vì đã phát tán video", nữ chủ quán thông tin.