Rắn Mamba đen cực độc "bất lực" với tắc kè hoa lỳ đòn

Với sức mạnh cùng sự nhanh nhẹn của mình, con rắn Mamba đen liên tục tung ra những phát cắn vào người tắc kè hoa. Tuy nhiên, dù sở hữu nọc độc chết người nhưng con rắn vẫn không thể hạ gục đối thủ.

Mời quý vị xem video: Rắn mamba tử chiến tắc kè hoa

Rắn mamba đen là một loài rắn độc đặc hữu tại châu Phi hạ Sahara. Tên gọi phổ biến của loài này không bắt nguồn từ màu sắc vảy rắn, mà do màu sắc đen như mực bên trong vòm miệng rắn.
Ran Mamba den cuc doc
Rắn Mamba đen đối mặt với tắc kè hoa. 
Đây là loài rắn độc dài nhất tại lục địa châu Phi, với chiều dài đặc thù có phạm vi từ 2m đến 3m và lên đến 4,3–4,5m.
Với sức mạnh cùng sự nhanh nhẹn của mình, con rắn Mamba đen liên tục tung ra những phát cắn vào người tắc kè hoa. Tuy nhiên, dù sở hữu nọc độc chết người nhưng con rắn vẫn không thể hạ gục đối thủ và đành bất lực bỏ đi. Sự việc được một du khách ghi lại trong Công viên quốc gia Kruger ở Nam Phi.

Ảnh hiếm rắn mamba đen nhảy vũ điệu giao phối lãng mạn

(Kiến Thức) - Vũ điệu giao phối của rắn mamba đen vô cùng lãng mạn nhưng cũng đầy nguy hiểm.

Anh hiem ran mamba den nhay vu dieu giao phoi lang man
 Nhiếp ảnh gia John O’Dea vô tình được chứng kiến hình ảnh nóng bỏng trong thế giới động vật hoang dã khi bắt gặp một đôi rắn mamba đen đang nhảy vũ điệu giao phối vô cùng mạnh mẽ nhưng cũng không kém phần lãng mạn. (Nguồn: AG)

Người đàn ông điên cuồng mua xổ số... không trúng, làm điều không ngờ

(Kiến Thức) - Dùng 35 triệu đồng để mua vé số nhưng không trúng bất cứ giải nào, người đàn ông quẫn trí lấy dao cắt cổ tay tự tử ngay tại cửa hàng bán vé số, khiến nhiều người kinh hãi. 

Khoảng 8h30 phút tối ngày 7/10, tại đồn cảnh sát Cửu Bảo, Hàng Châu, Chiết Giang Trung Quốc, cảnh sát nhận được một cuộc điện thoại xin trợ giúp từ một cửa hàng bán xổ số. Theo tin tức thông báo, trong cửa hàng có một người đàn ông mất bình tĩnh, dùng dao cắt cổ tay chính mình.
Nguoi dan ong dien cuong mua xo so... khong trung, lam dieu khong ngo
 

Thanh niên ra ngoài "bắt ma", ma đâu không rõ, người thì...

(Kiến Thức) - Tại một khúc sông, cảnh sát đã phát hiện thi thể của anh Junaidy Lunsa, người mất tích sau khi nói ra ngoài "bắt ma". Thời điểm được phát hiện, thi thể anh có nhiều dấu hiệu cho thấy, anh đã chết được một thời gian khá dài.

Mới đây, tại Malaysia phát sinh vụ án mạng ly kỳ, khiến nhiều người không khỏi xôn xao, bàn tán.
Theo thông tin đăng tải, anh Junaidy Lunsa, 49 tuổi, hành nghề thầy phù thủy ở huyện Saratok, một huyện thuộc bang Sarawak của Malaysia. Vào ngày 7/10, sau khi nghe báo tại bờ sông có chuyện kỳ quái, anh Junaidy Lunsa đã một mình ra ngoài vào lúc 3h sáng, chỉ nói với người nhà rằng mình "đi bắt ma".