Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine bị cách chức vì “phản quốc”

(Kiến Thức) - Một nghị sĩ Quốc hội Ukraine giấu tên tiết lộ, Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Ihor Tenyukh đã bị bãi nhiệm chức vụ vì nghi ngờ ông này có hành vi phản quốc.

Hãng tin Itar Tass đã dẫn lại thông tin của nghị sĩ thuộc đảng Tổ Quốc cho hay: “Số phận của ông Tenyukh đã được đinh đoạt”. Cùng với đó, vị này còn nói về nguyên nhân đề nghị cách chức ông Tenyukh.
Cụ thể, vị quyền bộ trưởng này đã nói dối với chính quyền ở Kiev rằng, mình đã liên lạc với tất cả các tư lệnh chỉ huy của lực lượng Ukraine đóng tại Crimea. Ông Tenyukh còn khẳng định, tất cả họ (binh sĩ Ukraine) sẵn sàng tiến hành một cuộc chiến sinh tử với lực lượng dân quân tự vệ của Crimea.
Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Ihor Tenyukh trong phiên bỏ phiếu bãi nhiệm ở Quốc hội hôm 25/3.
 Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Ihor Tenyukh trong phiên bỏ phiếu bãi nhiệm ở Quốc hội hôm 25/3.
Tuy nhiên, trên thực tế, chẳng có tư lệnh cao cấp nào ở Bộ Tham mưu các lực lượng vũ trang cố gắng liên lạc với các sĩ quan chỉ huy đóng ở các cơ sở quân sự ở Crimea để giao nhiệm vụ chiến đấu cho họ cả.
Hành vi này của ông Tenyukh bị khép vào tội danh phản quốc ở “cấp độ cao nhất”.
“Không chỉ các chỉ huy ở riêng Crimea mà còn ở các đơn vị của Lực lượng vũ trang Ukraine đóng ở tất cả các khu vực đều từ chối thực hiện mệnh lệnh của ông ta”.
Sau khi bỏ phiếu bãi nhiệm ông Ihor Tenyukh, với tỷ lệ bỏ phiếu ủng hộ là 261/226, Quốc hội nước này đã thông qua quyết định bổ nhiệm Thượng tướng 56 tuổi Mikhailo Koval nhậm chức Quyền Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

9 câu nói bất hủ của TT Putin trong bài diễn văn lịch sử

(Kiến Thức) - Bài diễn văn của Tổng thống Putin về sự kiện sáp nhập bán đảo Crimea vào lãnh thổ Liên bang Nga hôm 18/2 đã đi vào lịch sử như là diễn văn quan trọng nhất thời hậu Xô Viết.

1. Khi Tổng thống Putin mỉa mai phương Tây về khái niệm luật pháp quốc tế, ông nhấn mạnh: “Khi họ cáo buộc chúng tôi vi phạm luật pháp quốc tế, thật may, họ vẫn nhớ tới sự tồn tại của luật pháp quốc tế. Muộn vẫn còn hơn không”.
2. Khi Tổng thống Putin “chê” phương Tây hành động vụng về, long ngóng trong cuộc khủng hoảng Ukraine dù họ chỉ việc rập khuôn công thức cũ: “Họ không ngừng dồn chúng tôi vào chân tường vì chúng tôi luôn giữ vững quan điểm độc lập. Chúng tôi không có thói đạo đức giả. Nhưng mọi thứ đều có giới hạn của nó. Đối với Ukraine, các đối tác phương Tây của chúng tôi đã vượt quá giới hạn, hành động vô trách nhiệm và trái đạo đức”.

Moscow lôi kéo quân nhân Ukraine về với Nga

(Kiến Thức) - Tổng thống Putin vừa ký sắc lệnh quy định công nhận tất cả các cấp bậc quân sự cũng như bằng cấp của các sĩ quan Ukraine muốn chuyển sang phục vụ tại Nga.

Sắc lệnh này do Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đề xuất và Tổng thống Putin đã đặt bút ký thông qua hôm nay (20/3). Trước đó, trong cuộc họp với Tổng thống Putin, ông Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu nhấn mạnh: “Nhiều người bận tâm về việc công nhận các cấp bậc quân sự và trình độ học vấn của các sĩ quan đang phục vụ trong các lực lượng vũ trang Ukraine nhưng mong muốn được chuyển sang phục vụ tại Nga không chỉ trong quân đội mà còn các cơ quan khác. Bộ Nội vụ và Cơ quan An ninh Liên bang cũng đang bận tâm đến vấn đề này”.
Sắc lệnh mà Tổng thống Putin vừa ký sẽ mở đường cho các sĩ quan, quan chức Ukraine muốn chuyển sang phục vụ tại Nga.
 Sắc lệnh mà Tổng thống Putin vừa ký sẽ mở đường cho các sĩ quan, quan chức Ukraine muốn chuyển sang phục vụ tại Nga.

Xé lòng thân nhân hành khách MH370 vật vã khóc người thân

(Kiến Thức) - Sau khi Thủ tướng Malaysia chính thức thông báo chuyến bay MH370 đâm xuống biển, không một ai sống sót, người nhà các hành khách máy bay òa khóc

Trong cuộc họp báo tối qua (24/3), Thủ tướng Malaysia Najib Razak chính thức thông báo chuyến bay MH370 chở 239 người của hãng hàng không Malaysia Airlines đã đâm xuống Nam Ấn Độ Dương và không ai có khả năng sống sót. Tuyên bố này dập tắt mọi hy vọng mong manh nhất của thân nhân các hành khách trên máy bay xấu số về việc có người sống sót sau khi nó mất tích hôm 8/3.
 Trong cuộc họp báo tối qua (24/3), Thủ tướng Malaysia Najib Razak chính thức thông báo chuyến bay MH370 chở 239 người của hãng hàng không Malaysia Airlines đã đâm xuống Nam Ấn Độ Dương và không ai có khả năng sống sót. Tuyên bố này dập tắt mọi hy vọng mong manh nhất của thân nhân các hành khách trên máy bay xấu số về việc có người sống sót sau khi nó mất tích hôm 8/3.