Quốc vương cưới hơn 500 vợ, sinh 888 người con là ai?

Trong lịch sử thế giới có một người đàn ông cưới nhiều vợ nhất tới 500 bà vợ và sinh tới 888 người con. Đó là ai? Hãy cùng tìm hiểu nhé!

Trong lịch sử, quốc vương Sultan Moulay Ismail nổi tiếng tàn bạo và khát máu, vua Maroco ở thế kỷ 17 được mệnh danh là người đàn ông nhiều con nhất trên thế giới từ trước đến nay.

Sultan Moulay Ismaïl (1645-1727) là một trong những nhân vật vĩ đại nhất lịch sử Morocco (Maroc), đất nước nằm ở phía Bắc châu Phi. Ông lên ngôi năm 26 tuổi, khi đó đất nước Morocco đang suy yếu bởi chiến tranh nội bộ giữa các bộ lạc. Nhưng với những chính sách đúng đắn, ông đã nhanh chóng chấn hưng được đất nước.

Quoc vuong cuoi hon 500 vo, sinh 888 nguoi con la ai?
Quốc vương Moulay Ismail cai trị đất nước Maroco từ năm 1672 - 1727, được ghi nhận là người đàn ông có nhiều con nhất thế giới với tổng cộng với 888 người con. Ngoài ra, ông còn nổi danh là vị vua vĩ đại của Vương triều Alaouite Maroco. Nhà vua cũng khẳng định mình là dòng dõi nhà tiên tri Muhammad của đạo Hồi.

Trong những năm đầu tiên đăng quang, khoảng thời gian từ 1672 - 1677, Moulay Ismail luôn ở trên chiến trường. Ông chạy khắp nơi và sử dụng vũ lực để đảm bảo ngai vàng của mình. Những người anh em khác của ông cũng đã để mắt đến ngai vàng nhưng với năng lực, khả năng lãnh đạo mình, ông sớm dẹp được những âm mưu cướp ngôi của họ một cách nhanh chóng. Bản thân ông cũng là một vị tướng anh dũng, đa mưu túc trí nhưng cũng vô cùng tàn nhẫn đã dùng quân đội để đánh bại những tên phản loạn này. Moulay Ismaïl được coi là một vị vua tàn bạo và khát máu.

Trong suốt 55 năm trị vì, ông đã cho bêu đầu của khoảng 400 thủ lĩnh và chính trị gia đối lập, hơn 30.000 người, chưa tính đến những kẻ thù chết trên chiến trường. Thậm chí, vị vua tàn bạo này còn từng ra lệnh trưng bày hàng ngàn đầu lâu của kẻ thù trong lễ lên ngôi của mình. Ismail đã dẫn dắt Maroco đến sự thịnh vượng, đưa đất nước nhỏ bé, sơ khai, chỉ nằm trên bờ biển này dần lớn mạnh, đồng thời cũng là người sáng lập ra vương triều Alawite có thể duy trì đến ngày nay.

Quoc vuong cuoi hon 500 vo, sinh 888 nguoi con la ai?-Hinh-2

Song song với những thành tựu trong sự nghiệp cầm quyền của mình, cuộc đời ông cũng khá nổi tiếng với rất nhiều giai thoại về tình yêu và tình dục. Một trong số đó là cuộc đời của ông thực sự rất buông thả, ông có hơn 500 người vợ và thê thiếp. Những người vợ và thê thiếp này là quý tộc, thường dân, thậm chí có người da màu thuộc các chủng tộc khác nhau. Hơn nữa, 500 người vợ này, không ai bị đối xử lạnh nhạt, đều được ông sủng hạnh.

Họ đã sinh cho ông 525 con trai và 342 con gái. Đây là một con số không ai có thể phá vỡ cho đến hiện tại. Với những người phụ nữ của mình, Ismaïl luôn trừng phạt nghiêm khắc nếu bất cứ người nào dám ngoại tình. Ông đích thân bóp cổ họ tới chết hoặc ra lệnh nhổ răng hoặc cắt bỏ ngực. Những người đàn ông để mắt tới vợ hay thê thiếp của Ismaïl cũng bị xử tử.

Quoc vuong cuoi hon 500 vo, sinh 888 nguoi con la ai?-Hinh-3

Một điều khá bất ngờ với ông nữa đó chính là sự dẻo dai trong sức khoẻ. Với một vị vua trải qua sống chết trên chiến trường, đam mê tửu sắc nhưng cơ thể vẫn rất khỏe mạnh. Ông vua Ismail có tuổi thọ phải nói rất cao so với thời đại bấy giờ; ông hưởng thọ 82 tuổi, tại vị hơn 50 năm. Trong thời gian ông trị vì, kinh tế của đất nước vẫn luôn rất thịnh vượng.

Theo sách Kỷ lục Guinness thế giới, Sultan Ismaïl là người đàn ông nhiều con nhất trên thế giới trong lịch sử, với 888 đứa con. Nhưng Dominique Busnot, một nhà ngoại giao Pháp từng viếng thăm Morocco dưới thời Sultan Ismaïl vào năm 1704 ghi chép lại rằng, vị hoàng đế này có tới 1.171 con đẻ do 4 bà vợ chính thức và 500 tì thiếp sinh ra. Thời điểm đó, Sultan Ismaïl đã lên ngôi vua được 32 năm và bước sang tuổi 57.

Đường phố Hà Nội đẹp ngỡ ngàng dưới những hàng cây bàng lá nhỏ

Thời điểm đầu tháng 3, hàng nghìn gốc bàng lá nhỏ ở nhiều tuyến phố Hà Nội thay lá, chuyển màu xanh mướt tạo nên khung cảnh lãng mạn, thu hút mọi ánh nhìn.

Duong pho Ha Noi dep ngo ngang duoi nhung hang cay bang la nho
 Bất cứ ai khi di chuyển qua khu vực nút giao cầu Thanh Trì – Quốc lộ 5 không khỏi xao xuyến trước vẻ đẹp nên thơ.

Thành “gù” giết người vì “nhìn đểu” và hành trình lẩn trốn 33 năm

Mặc dù nhiều lần bị bắt và bị xử tù, nhưng bằng các thủ đoạn, Vũ Quang Thành (hay còn gọi là Thành "gù") đã tạo vỏ bọc, trốn truy nã sau 33 năm về tội giết người.

Thanh “gu” giet nguoi vi “nhin deu” va hanh trinh lan tron 33 nam

Mới đây, Công an quận Lê Chân (TP Hải Phòng) đã tiến hành bắt giữ thành công Vũ Quang Thành (hay còn gọi là Thành "gù", SN 1966, trú tại Chợ Con, phường Hàng Kênh, quận Lê Chân). Đây là đối tượng lẩn trốn truy nã sau 33 năm về tội giết người. 

,
Thanh “gu” giet nguoi vi “nhin deu” va hanh trinh lan tron 33 nam-Hinh-2

Ngày 7/9/1990, Thành “gù” đi ăn sáng tại khu vực Chợ Con. “Chả hiểu sao hôm đó giời xui đất khiến thế nào mà khi vào quán tôi lại cứ nhìn trân trân vào mặt anh ta. Thấy vậy, anh ta bảo: “mày thích nhìn đểu tao à. Sau khi lời qua tiếng lại, anh ta đấm một phát vào mặt khiến tôi choáng váng”, Thành “gù” nhớ lại. Sau khi bị một cú đấm trời giáng, Thành “gù” rút dao đâm thẳng vào đối phương khiến nạn nhân Phạm Văn Bình, sinh 1959 tử vong. Sau nhát đâm đó, Thành “gù” vùng bỏ chạy và kết quả là ông ta đã chạy một mạch suốt 33 năm. (Ảnh: CAND) 

Ngắm “Thiên đường mây Tà Xùa” chiều hoàng hôn tuyệt đẹp

Cách Hà Nội gần 200 km, Tà Xùa từ lâu được mệnh danh là "thiên đường" mây. Ngắm nhìn vào một buổi chiều hoàng hôn nơi đây đẹp tựa chốn bồng lai tiên cảnh.

Ngam “Thien duong may Ta Xua” chieu hoang hon tuyet dep

Từ Hà Nội, vượt gần 200 km đến thị trấn Bắc Yên (Sơn La), men theo vách đá khoảng 14 km du khách sẽ tới được trung tâm xã Tà Xùa. Nơi đây có tổng diện tích khoảng 44km2 nằm trên độ cao từ 1.500m đến 2000m so với mực nước biển. Chùm ảnh ngắm nhìn Tà Xùa chiều hoàng hôn giữa biển mây huyền ảo được PV ghi nhận vào lúc 4h đến 5h30 ngày 9/3. 

Ngam “Thien duong may Ta Xua” chieu hoang hon tuyet dep-Hinh-2

Bầu không khí tại Tà Xùa mát mẻ, trong lành và se se lạnh. Bốn bề được bao bọc bởi dãy núi cao, áng mây trắng muốt bồng bềnh, lững lờ trôi trên những ngọn đồi, tràn xuống quanh đường đèo.

Ngam “Thien duong may Ta Xua” chieu hoang hon tuyet dep-Hinh-3

Tà Xùa được hợp nhất thành từ 3 đỉnh núi nhưng trong đó có một đỉnh cao nhất 2.865m so với mực nước biển, quanh năm được bao bọc trong những dải mây mù cuồn cuộn.

Ngam “Thien duong may Ta Xua” chieu hoang hon tuyet dep-Hinh-4

Những đợt mây mù phủ kín thung lũng, được che bởi những dãy núi hùng vĩ tạo nên khung cảnh bình yên hiếm có.

Ngam “Thien duong may Ta Xua” chieu hoang hon tuyet dep-Hinh-5

Hình ảnh từ trên cao, Tà Xùa chiều hoàng hôn đẹp như một bức tranh, tựa chốn bồng lai tiên cảnh.  

Ngam “Thien duong may Ta Xua” chieu hoang hon tuyet dep-Hinh-6

Nơi đây là địa điểm săn mây được rất nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ yêu thích. Trong khoảng thời gian từ 4 đến 5h chiều du khách có thể chiêm ngưỡng cảnh sắc Tà Xùa chiều hoàng hôn cùng biển mây đẹp tuyệt mỹ và tận những phút giây bình yên, thư giãn.

Ngam “Thien duong may Ta Xua” chieu hoang hon tuyet dep-Hinh-7

Thời điểm thích hợp nhất để đi Tà Xùa là vào tháng 11 đến tháng 4 năm sau. Vào khoảng thời gian này, du khách dễ dàng bắt gặp hình ảnh những áng mây đẹp nhất bởi nhiệt độ thấp và độ ẩm cao nên dễ hình thành mây.

Ngam “Thien duong may Ta Xua” chieu hoang hon tuyet dep-Hinh-8

Tà Xùa là một trong ba thiên đường của mây ở Tây Bắc bên cạnh đỉnh Lảo Thẩn và Bạch Mộc Lương Tử ở Lào Cai.

Ngam “Thien duong may Ta Xua” chieu hoang hon tuyet dep-Hinh-9
 Cũng chính bởi vẻ đẹp hùng vĩ này, nơi đây đã được mọi người ưu ái gọi với cái tên “Thiên đường mây Tà Xùa”.

>>> Mời độc giả xem thêm video Top 10 danh lam thắng cảnh đẹp nhất tại Việt Nam: