Quên mất đang sống ở tầng 15, cậu bé làm chuyện ai cũng khiếp

(Kiến Thức) - Mọi người đều kinh hoàng khi nhìn thấy cảnh tượng một cậu bé 6 tuổi treo mình ngoài cửa sổ tầng 15, thân thể nho nhỏ chỉ dựa vào đường ống khí để khỏi rơi xuống. Cậu bé nghịch ngợm mà vô tình không lường trước nguy hiểm.

Theo thông tin đăng tải, mới đây tại Chiết Giang, Trung Quốc đã xảy ra sự việc hy hữu, cậu bé nghịch ngợm 6 tuổi vì quên mất nhà mình ở tầng 15 đã suýt chút nữa bỏ mạng vì trèo ra ngoài cửa sổ để đi chơi.
Cụ thể, vào buổi chiều hôm xảy ra sự việc, cư dân một khu chung cư ở khu Mỗ Xã, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc bất ngờ phát hiện một cậu bé đang ở trong tình huống vô cùng nguy hiểm.
Cậu bé không ngừng la hét "Các cô, các chú ơi mau cứu cháu với", khiến nhiều người chú ý. Khi ngẩng lên, mọi người đều kinh hoàng khi nhìn thấy cảnh tượng một cậu bé 6 tuổi treo mình ngoài cửa sổ tầng 15, thân thể nho nhỏ chỉ dựa vào đường ống khí để khỏi rơi xuống.
Quen mat dang song o tang 15, cau be lam chuyen ai cung khiep
 
Ngay lập tức, mọi người vội vàng báo cảnh sát và đội cứu hỏa thành phố. Thế nhưng theo từng phút đồng hồ, ống khi hoàn toàn có thể bị vỡ, cậu bé cũng có thể trượt chân rơi xuống, vì vậy khi cảnh sát địa phương tới nơi, thấy tình thế cấp bách, không thể trì hoãn thêm đã leo một mạch 330 bậc cầu thang chỉ trong 3 phút, đến thẳng nhà của cậu bé và phá cửa, leo ra ngoài cứu được cậu bé.

Mời quý vị xem video: Cậu bé đông đá làm tan chảy lòng người. Nguồn video: VTC1

Sau khi cậu bé được an toàn, mẹ cậu bé mới trở về nhà. Biết tin con mình suýt chút nữa gặp họa, cô vô cùng sợ hãi. Theo cô chia sẻ, vì có việc phải ra ngoài, lo lắng con trai sẽ bỏ đi chơi bị lạc nên cô quyết định nhốt con trong nhà.
Chẳng ngờ khi ngủ dậy không thấy mẹ đâu, cậu bé tìm khắp nơi rồi quyết định trèo cửa sổ ra ngoài tìm mẹ. Thế nhưng vì quên mất nhà mình ở tầng 15, cậu bé mới gặp nạn. May mắn thay, nhờ có sự tận tâm của cảnh sát, cậu bé được ứng cứu kịp thời, không để xảy bi kịch đáng tiếc.
Đối với lần cứu người này, cảnh sát địa phương cũng cho biết, lúc đó dùng 3 phút để leo hết 330 bậc cầu thang thực sự là đã dùng toàn bộ sức lực, may mắn cứu người thành công, tuy rằng vô cùng mệt mỏi nhưng cũng là một thành công rất khó quên.

Từ chối lời cầu hôn, nữ bác sĩ xinh đẹp gặp điều kinh dị

(Kiến Thức) - Khi biết mình bị từ chối lời cầu hôn, Shyngys đã không kiểm soát được hành vi của mình, dùng dao chặt đầu bạn gái ngay trên xe sau đó tự sát bằng cách đâm vào bụng mình.

Nữ bác sĩ Nazerke Bekzhanova, 21 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học Y ở Kazakhstan đã bị chính bạn trai mình giết hại chỉ vì dám từ chối lời cầu hôn của anh ta.
Dailymail đưa tin, nữ bác sĩ Nazerke Bekzhanova quyết định từ chối lời cầu hôn của bạn trai mình là Shyngys Bekenov, 26 tuổi, một giáo viên do cha mẹ phản đối.

Người đàn ông giả chết kiếm tiền và cái kết đau đớn tột cùng

(Kiến Thức) - Mới đây, ở Tân Hóa, Lâu Để, Hồ Nam, Trung Quốc đã xảy ra câu chuyện đau lòng, chỉ vì muốn lấy tiền bảo hiểm, người chồng đã giả chết, chẳng ngờ cuối cùng gây ra cái chết oan nghiệt của vợ và con trai.

Theo thông tin đăng tải, anh Hà, người giả chết năm nay 34 tuổi, sống ở Tân Hóa, Lâu Để, Hồ Nam, vài ngày trước bỗng rời nhà đi không nói với gia đình câu nào. Từ đó mất tích, người nhà không thể liên lạc được.
Đến khoảng hơn một tuần sau, người nhà phát hiện xe của anh Hà nằm giữa sông, không tìm thấy di thể. Phỏng đoán ban đầu là do anh Hà mất kiểm soát, lái xe rơi xuống sông, dù đã cố thoát ra nhưng cuối cùng chết đuối, bị nước cuốn mất xác.

Cãi nhau với hàng xóm, người đàn ông làm chuyện khiếp đảm

(Kiến Thức) - Trong khi cãi nhau với hàng xóm, một người đàn ông đã dùng cách "hôn bịt miệng" theo đúng nghĩa đen để trả thù đối thủ của mình, khiến tất cả mọi người không khỏi ngạc nhiên, choáng váng.

Mới đây, tại Côn Sơn, Tô Châu, Giang Tô, Trung Quốc đã xảy ra sự việc hy hữu. Trong khi cãi nhau với hàng xóm, một người đàn ông đã dùng cách "hôn bịt miệng" theo đúng nghĩa đen để trả thù hàng xóm khó chịu của mình, khiến tất cả mọi người không khỏi ngạc nhiên, choáng váng.
Theo thông tin đăng tải, vào tối ngày 15/10 vừa qua, anh Lý, ở Côn Sơn cùng em họ mình là anh Vương đang dùng bữa tối với nhau vô cùng vui vẻ thì nghe thấy tiếng gõ cửa nhiều lần.