Quản lý thị trường Đắk Lắk trao học bổng cho học sinh nghèo

Nhân dịp Tết Nguyên đán sắp đến, Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk vượt gần 100km đến trường vùng sâu vùng xa ở thị xã Buôn Hồ trao hơn 50 suất học bổng cho những học sinh nghèo vượt khó trong học tập.

Sáng 9/1/2024, Đoàn thể Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp với Công ty Cổ phần APPOLLO OIL (TP HCM) trao hơn 50 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó tại Trường THCS Hùng Vương (thị xã Buôn Hồ).
Tham dự buổi lễ có đại điện Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk, Phòng Giáo dục & Đào tạo thị xã Buôn Hồ, ông Nguyễn Văn Đức - Đại diện Công ty Cổ phần APPOLLO OIL, lãnh đạo UBND xã cùng hàng trăm học sinh Trường THCS Hùng Vương.
Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Đức - Đại diện Công ty Cổ phần APPOLLO OIL chia sẻ, mỗi dịp Tết đến xuân về, Công ty mong muốn đồng hành cùng các đơn vị để hỗ trợ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt lên trong học tập.
“Thông qua đơn vị Quản lý thị trường Đắk Lắk, đơn vị chúng tôi được đến đây. Nhân dịp Tết Nguyên đán sắp đến, chúng tôi mong góp một phần nhỏ để hỗ trợ các học sinh vùng sâu vùng xa có thành tích tốt trong quá trình học tập. Chúng tôi mong muốn những mầm non tương lai mai sau cố. học tập tạp, cố gắng phấn đấu để đi đến tương lai…chính các em sẽ là những con người xây dựng quê hương, xây dựng hình ảnh của dân tộc Việt Nam rạng ngời.”- ông Đức nói.
Quan ly thi truong Dak Lak trao hoc bong cho hoc sinh ngheo
Đại diện Cục Quản lý thị trường Đắk Lắk trao quà cho học sinh nghèo vượt khó. 
Đáp lại sự chia sẻ của ông Đức, lãnh đạo Trường THCS Hùng Vương gửi lời cám ơn sâu sắc đến Cục Quản lý thị trường Đắk Lắk, Công ty Cổ phần APPOLLO OIL… “Trường THCS Hùng Vương nằm ở khu vực vùng sâu vùng xa, đa số người dân nơi đây làm nông nghiệp. Do đó, các học sinh đến lớp có những hoàn cảnh khó khăn.
Tuy nhiên, những học sinh được nhận học bổng lần này là những mầm non tươi sáng cho tương lai. Đây cũng là những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó đạt thành tích tốt trong quá trình học tập. Chính những học sinh này, là tấm gương sáng cho những học sinh khác noi gương theo. Thay mặt nhà trường, tôi xin chân thành cám ơn đến lãnh đạo Cục Quản lý thị trường Đắk Lắk và đơn vị tài trợ”- đại diện Trường THCS Hùng Vương chia sẻ.
Song song với việc trao học bổng cho học sinh tại trường, Công an xã Bình Thuận (thị xã Buôn Hồ) tổ chức công tác tuyên truyền PCCC và luật An toàn giao thông cho hàng trăm học sinh tại trường. Đại diện Công an xã Bình Thuận cho hay:”Nhân dịp Tết Nguyên đán sắp đến, đơn vị mong muốn tuyên truyền cho những học sinh tại trường về việc phòng cháy chữa cháy, nghiêm cấm các học sinh chế tạo pháo nổ và việc sử dụng phương tiện để đến trường nhằm đảo bảo công tác An toàn giao thông.

Trao học bổng cho 100 sinh viên tài năng vượt khó

Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với nền tảng thương mại điện tử Lazada Việt Nam tổ chức chương trình Học bổng “Thắp sáng Tài năng Thế hệ số” nhằm công bố, trao học bổng cho 100 sinh viên tài năng.

Tham dự lễ trao học bổng có đại diện của Lazada Việt Nam, đại diện Đại học Quốc gia Hà Nội, đại diện các nhà bán hàng & thương hiệu có đóng góp cho chương trình cùng 100 sinh viên thuộc diện trao học bổng.
Phát biểu tại sự kiện, PGS.TS Nguyễn Hoàng Hải – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc thường trực ĐHQGHN chia sẻ: “Mặc dù rất nhỏ bé nhưng chương trình chính là trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp lớn như Lazada để giúp các em sinh viên thực hiện những mong muốn trong tương lai. Mong rằng với đam mê của mình các em sinh viên sẽ có những đóng góp đáng kể cho ngành TMĐT, và giúp nâng tầm những phát triển của nền kinh tế số tại Việt Nam.”

Tôi đi du học 2 năm, chị họ và bạn trai ở nhà đám cưới

Lo lắng khi yêu xa, tôi đã nhờ chị họ canh chừng bạn trai mình. Nhưng có lẽ, sai lầm của tôi bắt đầu từ đây...

Tôi và anh yêu nhau từ thời đại học. Sau khi tốt nghiệp, tôi giành được học bổng thạc sĩ ở Anh 2 năm. Vì đang trong thời gian mặn nồng, tôi khá phân vân về quyết định nên đi du học hay ở lại.

Tuy nhiên, bạn trai đã luôn ở bên động viên tôi. Anh khuyên tôi nên biết nghĩ cho tương lai, dù có thế nào vẫn ở nhà đợi tôi, không bao giờ thay lòng đổi dạ. Thậm chí, anh còn trêu đùa ghen ngược với tôi. Nếu như tôi dám quen chàng trai ngoại quốc nào, anh sẽ bay sang tận nơi "bắt" tôi về.