“Quân đội khởi nghĩa Ukraine” nhận giết nhà báo Buzina

(Kiến Thức) - Tổ chức “Quân đội khởi nghĩa Ukraine” đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ sát hại nhà báo Buzina, đồng thời gửi thư nặc danh đe dọa “Khối đối lập”.

Mạng tin podrovnosti.ua dẫn lời ông Fesenko - Chủ tịch điều hành Trung tâm nghiên cứu chính trị Penta - thông báo trên mạng xã hội:  “Tôi nhận được thư điện tử cùng với tuyên bố của một tổ chức nào đó có cái tên là "Quân đội khởi nghĩa Ukraine", trong đó tổ chức này nhận trách nhiệm đã giết "những kẻ khốn kiếp chống Ukraine": Cherchetov, Peklusenko, Melnhika, Kalasnhikov, Buzina”.
Trong bức thư, tổ chức này đã nhắc lại việc sử dụng những viên đạn rất hiếm có đường kính 7,65 để giết cựu Nghị sĩ  Kalasnhikov.
Các cơ quan thực thi pháp luật đang điều tra tính xác thực của thông tin nói trên.
“Quan doi khoi nghia Ukraine” nhan giet nha bao Buzina
Ảnh minh họa.
Trong khi đó, theo sputniknews.com, Khối đối lập ở Ukraine cũng đã nhận được thư đe dọa của Tổ chức “Quân đội khởi nghĩa Ukraine” vào ngày 17/4.
Trong lá thư, tổ chức “Quân đội khởi nghĩa Ukraine” nói tổ chức này bắt đầu "loại bỏ vật lý” (thủ tiêu) các đại diện của chính phủ hiện nay, những người “không áp đặt tình trạng thiết quân luật, không công bố tình trạng chiến tranh với Nga và không cắt bỏ các quan hệ ngoại giao và thương mại với kẻ xâm lược… những kẻ có tội trong việc tự nguyện trao các vùng lãnh thổ Ukraine cho kẻ thù… những kẻ có tội trong những hành vi tham nhũng nghiêm trọng…”.
Tổ chức  “Quân đội Khởi nghĩa Ukraine” cũng thông báo dành “72 giờ cho những đối tượng có tội” chống nhân dân và chống Ukraine để “vĩnh viễn rời khỏi lãnh thổ Ukraine”.

Khiếp vía khi thấy bệ phóng tên lửa trên xà lan ở Anh

(Kiến Thức) - Cảnh sát và dân chúng thị trấn Reading, Vương quốc Anh, đã bị khiếp vía khi thấy một bệ phóng tên lửa  đặt trên một chiếc xà lan đậu trong thị trấn. 

Báo động khủng bố đã được đẩy lên cao độ ở thị trấn Reading,Vương quốc Anh, trong đêm 16/4 sau khi người ta phát hiện một hình nhân bịt kín mặt (chỉ để hở đôi mắt) trên một xà làn đậu ở sông Thames với một bệ phóng tên lửa được đặt trên nóc.

Cảnh sát khu vực đã ngay lập tức gọi cho đội gỡ bom mìn, sau khi nhận được tin báo của một người dân về bệ phóng với quả tên lửa dài 4 feet (dài hơn 1,3m) này. Kinh khủng hơn, đứng cạnh bệ phóng tên lửa này là một hình nhân che kín mặt và chỉ để lộ đôi mắt nhìn trừng trừng.

Tổng thống Ukraine trình Quốc hội dự thảo thiết quân luật

(Kiến Thức) - Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã trình lên Quốc hội bản dự thảo luật về các thủ tục pháp lý để áp đặt thiết quân luật.

Trang thông tin điện tử của Verkhovna Rada (tức Quốc hội Ukraine) ngày 3/4 đăng tải tin tức trên. Theo đó, dự thảo luật trên trình bày các thủ tục pháp lý trong việc áp đặt và dỡ bỏ thiết quân luật trên lãnh thổ nước này.
Tong thong Ukraine trinh Quoc hoi du thao thiet quan luat
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko.

"Thiết quân luật là một quy chế pháp lý đặc biệt có thể áp dụng ở Ukraine và một phần trên lãnh thổ trong trường hợp có sự xâm lược quân sự hay tồn tại nguy cơ bị tấn công, gây nên mối đe dọa đối với sự độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Ukriane", trích dự thảo thiết quân luật.

Máy bay chở Tổng thống Serbia “rơi tự do” hai phút

(Kiến Thức) - Ngày 17/4, máy bay Falcon 50 chở Tổng  thống Serbia Tomislav Nikolic đã “rơi tự do” hai phút do một động cơ bị hỏng và phải quay về nơi xuất phát.

Rất may, chiếc máy bay này đã hạ cánh an toàn ở sân bay  Belgrade, nhưng Tổng thống Tomislav Nikolic đã buộc phải hủy bỏ chuyến thăm chính thức gặp Đức Giáo hoàng Francis ở Vatican.
May bay cho Tong thong Serbia “roi tu do” hai phut
Chiếc máy bay Falcon 50 chở Tổng thống Serbia đã "rơi tự do" trong không trung hai phút ngày 17/4.
Ông Stanislava Pak - một cố vấn của Tổng thống Nikolic - nói sau sự cố hãi hùng này: "Tôi sẽ không bao giờ bước chân lên chiếc máy bay này nữa”.