
Theo Viện nghiên cứu chiến tranh Mỹ (ISW), vào thời điểm cao nhất của chiến dịch Kursk, đã có hàng chục nghìn binh sĩ Triều Tiên có mặt tại Kursk, để chiến đấu bên cạnh quân đội Nga (RFAF). Tuy nhiên khi mới tham chiến, binh sĩ Triều Tiên sử dụng máy thông tin kiểu cũ để gọi hỗ trợ pháo binh, nhưng thường bị AFU theo dõi, do mức độ mã hóa thấp.

Nhưng chỉ một tháng sau, lính thông tin Triều Tiên đã trở nên thành thạo trong việc sử dụng hệ thống thông tin kỹ thuật số của Nga và thậm chí đã phát triển một kỹ thuật chiến đấu thô sơ bằng cách sử dụng bộ đàm dân sự, để ngụy trang nhiễu điện tử.

Ngay cả Lầu Năm Góc cũng phải thừa nhận khả năng tiếp thu nhanh của binh sĩ Triều Tiên: “Họ hấp thụ kinh nghiệm chiến tranh hiện đại như một miếng bọt biển”. Thành tích đáng kinh ngạc của quân đội Triều Tiên, bất ngờ hé lộ một con đường khác cho cải cách quân sự toàn cầu.

Trong khi quân đội Mỹ đang ám ảnh với hệ thống chỉ huy AI và tên lửa chính xác trị giá hàng triệu USD, thì quân đội Triều Tiên đang sử dụng nguồn nhân lực dồi dào của mình để lấp đầy về khoảng cách công nghệ với Hàn Quốc và phương Tây. Với 10 năm phục vụ trong quân đội, không chỉ rèn luyện cơ bắp của binh lính mà còn biến toàn bộ quân đội Triều Tiên thành cỗ máy chiến tranh với phản xạ có điều kiện.

Trong băng giá, tuyết và bùn lầy ở chiến trường Kursk, binh lính Triều Tiên có thể dùng xẻng để đào công sự chiến đấu trong nửa giờ, có thể đo khoảng cách đơn giản bằng túi giấy gói khẩu phần ăn và biến xe tăng T-62 cũ thành "sát thủ chiến trường".

Những "phép màu công nghệ thấp" này, chính là bản năng sinh tồn mà quân đội hiện đại đang dần mất đi. Đúng là tinh thần chiến đấu của quân đội Triều Tiên không phải bàn cãi, nhưng việc “san bằng khoảng cách công nghệ”, khiến họ tổn thất khi đối đầu với vũ khí hiện đại.

Bất kể kỹ thuật chiến đấu cá nhân của lính Triều Tiên có thuần thục đến đâu, cũng không thể ngăn chặn được tên lửa HIMARS; bất kể những người lính có dũng cảm đến đâu.

Vào giai đoạn sau của chiến dịch Kursk, một đại đội của quân đội Triều Tiên đã chiến đấu đến người lính cuối cùng để bảo vệ bên sườn RFAF, và họ vẫn nằm trong đội hình chiến đấu trong suốt cuộc tấn công.

Trong 30 năm qua, hình ảnh về quân đội Triều Tiên do các nhóm nghiên cứu châu Âu và Mỹ, xây dựng bằng hình ảnh vệ tinh và lời khai của những người đào tẩu khỏi Triều Tiên kể lại dưới một lăng kính khác.

Họ không ngờ rằng, chính môi trường khép kín sẽ giúp quân đội Triều Tiên phát triển khả năng chịu áp lực độc đáo: không cần GPS, họ tăng cường trí nhớ về địa hình; không cần kính nhìn ban đêm, họ luyện tập chiến đấu ban đêm bằng mắt thường; và sự lạc hậu của công nghệ thông tin đã tạo ra một chuỗi chỉ huy cực kỳ đơn giản và hiệu quả. Sự đánh giá sai lầm này không chỉ xảy ra ở cấp độ quân sự.

Khi Triều Tiên sử dụng Kursk làm bãi thử vũ khí mới, phương Tây vẫn còn đắm chìm trong câu chuyện hời hợt về "hợp tác quân sự Triều Tiên-Nga". Phải đến khi loại tên lửa chống tăng cá nhân mới được quân đội Triều Tiên sử dụng xuất hiện trên chiến trường, Cơ quan Tình báo Mỹ mới nhận ra rằng, ngành công nghiệp quốc phòng của Triều Tiên không còn là "bản sao của Liên Xô" nữa và công nghệ pháo nòng trơn 125mm của nước này thậm chí còn vượt trội hơn cả trang bị hiện tại của RFAF.

Bên cạnh đó, những hành động của lính Triều Tiên còn có những tác động sâu rộng hơn đang diễn ra ở Đông Bắc Á. Tờ Dong-A Ilbo của Hàn Quốc phát hiện rằng, sau khi video ghi lại cảnh quân đội Triều Tiên tham chiến ở Kursk của Nga được phát trên bán đảo, số lượng lính tình nguyện tới các trung tâm tuyển quân của Hàn Quốc, đã giảm 15%.

Một sinh viên đại học ở Seoul đã viết trên một diễn đàn: Khi thấy quân đội Triều Tiên có thể sử dụng các chiến thuật cấp độ sách giáo khoa bằng xẻng, tôi bắt đầu tự hỏi ngân sách quốc phòng hàng năm 50 tỷ USD của Hàn Quốc được chi vào đâu?

Khi khói thuốc súng tan dần ở Kursk, Quân đội Triều Tiên đang chuẩn bị quân trang để trở về nhà. Mặc dù chiến dịch Kursk, không thay đổi được tình hình cơ bản của cuộc chiến tranh Nga-Ukraine, nhưng nó đã phá vỡ “bộ lọc kiêu ngạo” kéo dài ba mươi năm của phương Tây. (nguồn ảnh KCNA, TASS, Ukrinform).