Phong tỏa tòa nhà có 20 người mắc COVID-19 ở TPHCM

Cơ quan chức năng đã căng dây, dựng lều dã chiến để phong tỏa tòa nhà trên đường Ung Văn Khiêm, quận Bình Thạnh, TPHCM sau khi phát hiện 20 người cùng công ty mắc COVID-19.

Phong toa toa nha co 20 nguoi mac COVID-19 o TPHCM
Nhân viên giao hàng được yêu cầu để đồ trên bàn và sát khuẩn tay.
Chiều 29/6, lực lượng chức năng phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM đang phong tỏa tòa nhà của một công ty trên đường Ung Văn Khiêm sau khi phát hiện 20 trường hợp mắc COVID-19. Các trường hợp này Bộ Y tế đã công bố ca bệnh vào trưa cùng nay.
Tại hiện trường, tòa nhà này đã trong tình trạng 'nội bất xuất, ngoại bất nhập', lực lượng công an đã lập lều dã chiến trước cổng tòa nhà để canh gác 24/24 giờ. Cơ quan chức năng cũng treo biển đề nghị người đến giao hàng cho người đang tạm cách ly bên trong vui lòng đậu bên ngoài tòa nhà.
Phong toa toa nha co 20 nguoi mac COVID-19 o TPHCM-Hinh-2
Con đường vào tòa nhà bị phong tỏa.
Trước đó, ngày 28/6, công ty tại tòa nhà ở hẻm 42, đường Ung Văn Khiêm đã chủ động cho nhân viên đi xét nghiệm tầm soát COVD-19 dịch vụ tại một bệnh viện ở quận 7, TPHCM.
Tổng cộng có 81 nhân viên được đưa đi xét nghiệm trong tình trạng sức khỏe hoàn toàn bình thường, không có triệu chứng. Đến sáng 29/6, kết quả xét nghiệm có 20 người dương tính SARS-CoV-2.
Phong toa toa nha co 20 nguoi mac COVID-19 o TPHCM-Hinh-3
Phía trước tòa nhà bị phong tỏa.
Phong toa toa nha co 20 nguoi mac COVID-19 o TPHCM-Hinh-4
Lực lượng chức năng lập lều dã chiến trước cổng tòa nhà để trực chốt.
Theo tìm hiểu, 20 nhân viên mắc COVID-19 này có địa chỉ cư ngụ trên nhiều địa bàn ở TPHCM như quận Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, Bình Tân, TP Thủ Đức… hiện cơ quan y tế đang tiến hành truy vết, khoanh vùng các trường hợp liên quan.

Thưởng “nóng” nữ bác sĩ vắt sữa nuôi bệnh nhi Covid-19

"Chúc bác sĩ Thanh Thúy giữ gìn sức khỏe, bình an, tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ, cùng chung tay đẩy lùi dịch Covid-19 để sớm trở về nhà với con trai yêu quý của mình!"- giám đốc Bệnh viện Điều trị Covid-19 Trưng Vương viết.

Chiều 23-6, Ban giám đốc Bệnh viện Điều trị Covid-19 Trưng Vương đã quyết định thưởng "nóng" cho nữ bác sĩ vắt sữa của mình để nuôi bệnh nhi 7 tháng tuổi đang phải điều trị Covid-19 tại bệnh viện này. Trước đó, sau khi chị chia sẻ hình ảnh cầm bình sữa cho bé bú trong bộ đồ bảo hộ, câu chuyện về chị đã lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội.
Thuong “nong” nu bac si vat sua nuoi benh nhi Covid-19
 Bác sĩ Thúy đang chăm sóc bệnh nhi 7 tháng tuổi - Ảnh: Facebook một đồng nghiệp

Tới lúc nên sống chung với COVID-19?

Sống chung với dịch COVID-19 là ý kiến của nhiều người sau gần 2 năm Việt Nam chống chọi lại đại dịch. Nhiều chuyên gia cho rằng, để sống chung với đại dịch, chúng ta phải đảm bảo được điều kiện phủ sóng vắc xin phòng COVID-19 trên toàn quốc.

Làn sóng dịch COVID-19 đợt 4 vẫn đang diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh thành. Số lượng ca mắc mới ghi nhận từ ngày 27/4 đến nay trên cả nước là 11.794 ca (tính đến 6h sáng 26/6). Nhiều tỉnh, thành có số lượng ca mắc mới lớn như TP HCM 2.958 ca, Bắc Giang 5.530, Bắc Ninh 1.599.
“Đã đến lúc, chúng ta cần phải sống chung với dịch COVID-19” – là ý kiến được đưa ra sau gần 2 năm cả nước chống chọi cùng đại dịch.

Nghi cô giáo mầm non Sao Việt nhét giẻ vào miệng bé 11 tháng tuổi

Tối 28/6, trên mạng xã hội Facebook lan truyền clip khoảng 10 giây, ghi lại sự việc một người phụ nữ có hành vi nhét giẻ vào miệng một bé trai. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra xác minh vụ việc.

 


Trong đoạn clip dài gần 10 giây, một người phụ nữ (được cho là giáo viên trông trẻ) mặc áo kẻ ngang đen trắng, đang có hành động giữ tay chân bé trai, miệng bị nhét giẻ trắng mặc cho cháu bé kêu khóc. Bên cạnh bé trai này còn có vài  bé khác đang nằm ngủ.
Nghi co giao mam non Sao Viet nhet gie vao mieng be 11 thang tuoi

 Người phụ nữ này còn dùng tay khống chế tay cháu bé, mặc cho bé giãy giụa phản kháng. (Ảnh cắt từ clip)