“Phí hết cả Tết” nếu không đến Bà Nà Hills thời điểm này

(Kiến Thức) - Năm nay, Bà Nà lại thết đãi du khách cả một thiên đường hoa ngợp ngời, với đủ sắc màu của tulip cùng nhiều loài hoa đẹp lạ và những show diễn nghệ thuật chất lừ, trong lễ hội “Xứ sở muôn sắc hoa”. 

Panse, phi yến, cúc họa mi hay hướng dương… thế giới hoa muôn sắc đua nhau bừng nở, biến khu du lịch với những lâu đài Pháp cổ thành một thiên đường hoa rạng ngời xuân sắc.
Panse, phi yến, cúc họa mi hay hướng dương… thế giới hoa muôn sắc đua nhau bừng nở, biến khu du lịch với những lâu đài Pháp cổ thành một thiên đường hoa rạng ngời xuân sắc. 
Trong vườn hoa Le Jardin D'Amour, những chú bướm xinh đẹp sặc sỡ đủ màu do các nghệ sỹ Ukraine hóa thân góp thêm sắc xuân lộng lẫy cho miền tiên cảnh.
Trong vườn hoa Le Jardin D'Amour, những chú bướm xinh đẹp sặc sỡ đủ màu do các nghệ sỹ Ukraine hóa thân góp thêm sắc xuân lộng lẫy cho miền tiên cảnh. 
Một trong những “đặc sản” của Bà Nà thời gian này chính là hoa tulip. Những bông hoa xinh xắn tựa như những chiếc chuông trở ngược réo rắt ngân lên những giai điệu mùa xuân rộn ràng trong chính sắc màu của mình.
Một trong những “đặc sản” của Bà Nà thời gian này chính là hoa tulip. Những bông hoa xinh xắn tựa như những chiếc chuông trở ngược réo rắt ngân lên những giai điệu mùa xuân rộn ràng trong chính sắc màu của mình.  
Hơn 10.000 chậu hoa tulip đủ màu sắc đã được khu du lịch mang về phục vụ lễ hội. Với đủ màu sắc khác nhau như tím, vàng, hồng, cam… tulip đã trở thành “nhân vật chính” trong các bức ảnh của các nhiếp ảnh gia cả cừ khôi lẫn nghiệp dư.
Hơn 10.000 chậu hoa tulip đủ màu sắc đã được khu du lịch mang về phục vụ lễ hội. Với đủ màu sắc khác nhau như tím, vàng, hồng, cam… tulip đã trở thành “nhân vật chính” trong các bức ảnh của các nhiếp ảnh gia cả cừ khôi lẫn nghiệp dư.  
Tập trung nhiều nhất ở khu vực đài phun nước (Làng Pháp), góc ảnh hoa tuy lip vươn mình trong nắng, giữa những tòa lâu đài Pháp cổ tạo nên một khung cảnh khiến nhiều người cứ ngỡ không phải ở Việt Nam.
Tập trung nhiều nhất ở khu vực đài phun nước (Làng Pháp), góc ảnh hoa tuy lip vươn mình trong nắng, giữa những tòa lâu đài Pháp cổ tạo nên một khung cảnh khiến nhiều người cứ ngỡ không phải ở Việt Nam. 
Vườn hoa Bà Nà Hills mùa Xuân này đặc biệt vô cùng, bởi có sự xuất hiện của những “bông hoa biết múa”. 40 nghệ sỹ châu Âu đã hóa thân thành những bông hoa di động, trong các bộ cánh cầu kì và sặc sỡ, làm nên những show carnival đặc sắc và khác hẳn so với nhiều carnival Bà Nà mà du khách thường thấy.
 Vườn hoa Bà Nà Hills mùa Xuân này đặc biệt vô cùng, bởi có sự xuất hiện của những “bông hoa biết múa”. 40 nghệ sỹ châu Âu đã hóa thân thành  những bông hoa di động, trong các bộ cánh cầu kì và sặc sỡ, làm nên những show carnival đặc sắc và khác hẳn so với nhiều carnival Bà Nà mà du khách thường thấy.
Những cô gái chơi đàn bandura truyền thống tấu lên những bản hòa tấu dân gian của đất nước Ukraina xa xôi, như mang cả châu Âu về với xứ sở này. Hòa trộn trong hương sắc của đất trời và các loài hoa, những giai điệu ấy, tình khúc ấy, cứ tự nhiên trở thành men say ngây ngất.
Những cô gái chơi đàn bandura truyền thống tấu lên những bản hòa tấu dân gian của đất nước Ukraina xa xôi, như mang cả châu Âu về với xứ sở này. Hòa trộn trong hương sắc của đất trời và các loài hoa, những giai điệu ấy, tình khúc ấy, cứ tự nhiên trở thành men say ngây ngất. 
Điệu valse tình tứ hay vũ điệu cuồng nhiệt mang tên “Dạ vũ mùa xuân, “Vũ khúc ngày đẹp tươi” do các nghệ sĩ châu Âu trẻ trung biểu diễn quanh khu vực Quảng trưởng Du Dôme khiến đôi chân du khách không thể đứng yên. Đến Lễ hội “Xứ sở muôn sắc hoa”, bỗng thấy cuộc sống ngọt ngào hơn, và giây phút đầu tiên của mùa xuân trở nên ấn tượng, ý nghĩa hơn
Điệu valse tình tứ hay vũ điệu cuồng nhiệt mang tên “Dạ vũ mùa xuân, “Vũ khúc ngày đẹp tươi” do các nghệ sĩ châu Âu trẻ trung biểu diễn quanh khu vực Quảng trưởng Du Dôme khiến đôi chân du khách không thể đứng yên. Đến Lễ hội “Xứ sở muôn sắc hoa”, bỗng thấy cuộc sống ngọt ngào hơn, và giây phút đầu tiên của mùa xuân trở nên ấn tượng, ý nghĩa hơn  
Kéo dài đến hết ngày 30/3 với nhiều hoạt động hoạt náo và biểu diễn nghệ thuật phong phú, hấp dẫn, bên cạnh những vườn hoa ngợp ngời hương sắc, những tiểu cảnh được tạo dựng công phu, Lễ hội “Xứ sở muôn sắc hoa” góp thêm cho du khách thập phương một điểm đến chất đến từng giây trong dịp Tết này.

Kéo dài đến hết ngày 30/3 với nhiều hoạt động hoạt náo và biểu diễn nghệ thuật phong phú, hấp dẫn, bên cạnh những vườn hoa ngợp ngời hương sắc, những tiểu cảnh được tạo dựng công phu, Lễ hội “Xứ sở muôn sắc hoa” góp thêm cho du khách thập phương một điểm đến chất đến từng giây trong dịp Tết này.  

 

Vạ vật chờ cáp treo lên “tiên cảnh” Bà Nà Hills

Trong dịp nghỉ lễ 30/4, lượng khách du lịch tăng, hàng vạn người xếp hàng, ngồi chờ vạ vật trong nắng nóng để mua được vé lên cáp treo Bà Nà.

Va vat cho cap treo len “tien canh” Ba Na Hills
Sáng 30/4, từ 6h, mọi con đường đổ về khu du lịch được ví "Đường lên tiên cảnh" đã chật kín người. Mới đầu giờ sáng hàng nghìn người xếp hàng chờ đến lượt mình mua vé. Nắng mỗi lúc một chói chang. 

Trăng mật lãng mạn tại Bà Nà Hills không bị cháy túi

(Kiến Thức) - Chỉ với 3,35 triệu đồng, các cặp đôi sẽ có cơ hội tận hưởng một kỳ trăng mật 2 ngày 1 đêm dành cho 2 người đỉnh Bà Nà Hills thơ mộng.

Trang mat lang man tai Ba Na Hills khong bi chay tui
Các đôi uyên ương sẽ cùng sánh vai trong cabin cáp treo đạt nhiều kỷ lục Guinness, thưởng ngoạn vẻ đẹp diễm lệ, thơ mộng của thiên nhiên Bà Nà Hills

Đón Tết ở ngôi làng Pháp cổ

(Kiến Thức) - Rất thanh tịnh cho những ai cần một chốn hưởng Tết riêng tư, rất sôi động cho những người muốn Tết phải tưng bừng rộn rã. Bà Nà Hill là một góc Tết rất quen mà lạ trên độ cao 1487m.

Những ngày cuối năm đã thấy Tết bừng len lỏi trong sắc xanh của lá dong, vàng và trắng ngần của đỗ xanh, gạo nếp trên quảng trường Du Dôme, nơi người Bà Nà cùng du khách tự tay gói những chiếc bánh cổ truyền của người Việt, tự tay chất củi luộc bánh và háo hức đón những mẻ bánh thơm lừng trong những câu chuyện vui buồn về một năm đã qua.
Don Tet o ngoi lang Phap co