Vạ vật chờ cáp treo lên “tiên cảnh” Bà Nà Hills

Trong dịp nghỉ lễ 30/4, lượng khách du lịch tăng, hàng vạn người xếp hàng, ngồi chờ vạ vật trong nắng nóng để mua được vé lên cáp treo Bà Nà.

Va vat cho cap treo len “tien canh” Ba Na Hills
Sáng 30/4, từ 6h, mọi con đường đổ về khu du lịch được ví "Đường lên tiên cảnh" đã chật kín người. Mới đầu giờ sáng hàng nghìn người xếp hàng chờ đến lượt mình mua vé. Nắng mỗi lúc một chói chang. 
Va vat cho cap treo len “tien canh” Ba Na Hills-Hinh-2
Theo thống kê, trong ngày 29/4, lượng khách lên Bà Nà khoảng hơn 20 nghìn người
Va vat cho cap treo len “tien canh” Ba Na Hills-Hinh-3
Theo ghi nhận, tuy lượng khách đột biến, nhưng mọi hoạt động đều diễn ra khá trật tự và quy củ. Khách du lịch xếp hàng theo chỉ dẫn của lực lượng bảo vệ. Phương án phân luồng ô tô cũng được tính toán. Các phương tiện cá nhân buộc phải dừng đỗ cách đó chừng 2km. Ban Quản lý Khu du lịch Bà Nà đưa đón khách miễn phí bằng xe trung chuyển, 15 phút/chuyến. 

Va vat cho cap treo len “tien canh” Ba Na Hills-Hinh-4
Đường phố Đà Nẵng vốn ngày thường ngày vắng vẻ, bỗng đông đúc và ồn ã. Và những ngày này ở Đà Nẵng để vẫy được một chiếc taxi cũng đòi hỏi sự kiên nhẫn, biết chờ đợi của du khách. 
Va vat cho cap treo len “tien canh” Ba Na Hills-Hinh-5
Hiện tại Đà Nẵng có 6 hãng taxi tham gia hoạt động, với khoảng 1000 xe. Tuy nhiên, số lượng này chẳng thấm vào đâu khi cả Hà Nội ùn ùn đổ vào Thành phố này dịp nghỉ lễ. 
Va vat cho cap treo len “tien canh” Ba Na Hills-Hinh-6
 
Va vat cho cap treo len “tien canh” Ba Na Hills-Hinh-7
 
Va vat cho cap treo len “tien canh” Ba Na Hills-Hinh-8
 
Va vat cho cap treo len “tien canh” Ba Na Hills-Hinh-9
 

“Mục kích” xóm trọ của người lao động nghèo chợ Long Biên

(Kiến Thức) - Khi Thủ đô lên đèn, những người thuê trọ cạnh chợ Long Biên, Hà Nội lại bắt đầu với công việc mưu sinh thâu đêm tới sáng của mình.

Xóm trọ của những người lao động nghèo bên chợ Long Biên, Hà Nội luôn ẩm thấp và cạnh con mương nước thải, hàng ngày bốc mùi hôi thối.
Xóm trọ của những người lao động nghèo bên chợ Long Biên, Hà Nội luôn ẩm thấp và cạnh con mương nước thải, hàng ngày bốc mùi hôi thối. 

Tìm thấy thi thể phi công thứ hai vụ rơi Su - 22

Lực lượng đặc công nước đã tìm thấy thi thể phi công Nguyễn Anh Tú trong vụ tai nạn máy bay Su -22M4 ngày 16/4 tại khu vực đảo Phú Quý (Bình Thuận).

Khoảng 19h ngày 30/4, đại diện Sư đoàn Không quân 370 cho phóng viên biết, chiều nay, lực lượng đặc công nước đã tìm thấy thi thể phi công Nguyễn Anh Tú trong vụ tai nạn máy bay Su - 22M4 ngày 16/4 tại khu vực đảo Phú Quý (Bình Thuận).