
Theo thông báo của Không quân Ukraine trên Telegram, Nga đã phóng 477 máy bay không người lái (UAV) và 60 tên lửa vào các mục tiêu trên khắp đất nước trong đêm 29/6. Cuộc tấn công này là một trong những cuộc tấn công nếu không muốn nói là lớn nhất của Moscow tính từ trước cho đến nay. Ảnh: @Dịch vụ báo chí của cơ quan khẩn cấp Ukraine.

Cuộc tấn công này của Nga kéo dài hơn sáu giờ, các quan chức Ukraine cho biết. Ảnh: @Dịch vụ báo chí của cơ quan khẩn cấp Ukraine.

Máy bay không người lái và tên lửa của Nga nhắm vào Cherkasy, Lviv, Poltava, Kharkiv, Kherson, Mykolaiv và Kyiv, làm bị thương hàng chục người, phá hủy các tòa nhà dân cư và cơ sở lưu trữ, cũng như cơ sở hạ tầng quan trọng trên khắp Ukraine. Ảnh: @Oleksandr Gimanov.

Các quan chức cho biết, Ukraine đã sử dụng toàn bộ kho vũ khí của mình để đẩy lùi cuộc tấn công, bao gồm cả máy bay chiến đấu F-16. Ảnh: @ The New York Times.

Máy bay chiến đấu F-16 do các đồng minh phương Tây cung cấp đã trở thành công cụ chính để phòng thủ chống lại các cuộc tấn công tên lửa của Nga. Ảnh: @Sky News.

Kết quả cuộc tấn công hôm 29/6 khiến Ukraine mất thêm một máy bay chiến đấu F-16, phi công cũng thiệt mạng khi không thể thoát ra khỏi máy bay. Ảnh: @Hindustan Times.

Đây là lần thứ tư Ukraine mất máy bay F-16 kể từ lần đầu tiên triển khai loại máy bay phản lực do Mỹ sản xuất vào năm ngoái, trong bối cảnh Moscow tăng cường các cuộc không kích. Ảnh: @ BBC.

Phía Kiev không tiết lộ quy mô phi đội F-16 của mình, nhưng rõ ràng chúng đã trở thành một phần trung tâm và được sử dụng rộng rãi trong hệ thống phòng thủ của Ukraine. Ảnh: @ The Australian.

Phi công tử nạn được không quân Ukraine xác định là Trung tá Maksym Ustymenko, là phi công F-16 thứ ba tử nạn, kể từ khi Ukraine bắt đầu sử dụng loại máy bay phản lực này từ mùa hè năm ngoái. Ảnh: @ NT News.

Không quân Ukraine cho biết, phi công Maksym Ustymenko đã lái chiếc máy bay phản lực bị hư hỏng ra khỏi một khu dân cư nhưng không kịp phóng ra ngoài trước khi máy bay bị rơi. Ảnh: @ NBC News.

"Phi công Maksym Ustymenko đã sử dụng tất cả vũ khí trên máy bay và bắn hạ được bảy mục tiêu trên không. Trong khi bắn hạ mục tiêu cuối cùng, máy bay của Maksym Ustymenko đã bị hư hại và bắt đầu mất độ cao", Không quân Ukraine cho biết trên Telegram. Ảnh: @ RAND Corporation.

Cái chết của Maksym Ustymenko là một mất mát lớn đối với Ukraine, bởi chỉ một số ít phi công hàng đầu của đất nước được đào tạo để lái máy bay F-16, loại máy bay chiến đấu tiên tiến nhất của Ukraine. Khóa đào tạo này rất chuyên biệt và mất nhiều tháng để hoàn thành. Ảnh: @ Forsvaret.

Tổng thống Ukraine Zelensky đã ca ngợi phi công Maksym Ustymenko và truy tặng anh ấy danh hiệu Anh hùng Ukraine, danh hiệu cao quý nhất của đất nước. Ảnh: @ The Guardian.

Đồng thời, nhà lãnh đạo Ukraine đã kêu gọi các đồng minh phương Tây của Kyiv cung cấp thêm hệ thống phòng không cho đất nước ông, đồng thời nói rằng, Nga sẽ tiếp tục tấn công Ukraine chừng nào còn có thể. “Cuộc chiến này phải chấm dứt — cần phải gây áp lực lên đối phương và Ukraine cần phải được bảo vệ khỏi tên lửa đạn đạo và các loại tên lửa khác, khỏi máy bay không người lái và khỏi khủng bố”, Zelensky nói. Ảnh: @ Britannica.

Ông nói thêm rằng, Ukraine đã sẵn sàng mua các hệ thống phòng không của Mỹ để tăng cường khả năng phòng không của mình - một lời kêu gọi rõ ràng tới Tổng thống Mỹ Donald Trump và chính quyền Mỹ để cho phép Ukraine mua thêm các hệ thống phòng không Patriot. Ảnh: @ Newsweek.

Còn phía Bộ Quốc phòng Nga mô tả đợt tấn công này là cuộc tấn công lớn bằng vũ khí tầm xa có độ chính xác cao trên không, trên biển và trên bộ, bao gồm hệ thống tên lửa siêu thanh Kinzhal, cũng như máy bay không người lái, nhằm vào các cơ sở phức hợp công nghiệp-quân sự và nhà máy lọc dầu ở Ukraine". "Mục tiêu của cuộc không kích đã đạt được, tất cả các mục tiêu được chỉ định đều bị tấn công", Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong bài đăng trên Telegram. Ảnh: @ Al Jazeera.